1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã ai thừa nhận rằng...! Mình chưa làm điều gì trái với lương tâm!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mrhaitran, 06/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrhaitran

    mrhaitran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đã ai thừa nhận rằng...! Mình chưa làm điều gì trái với lương tâm!

    Toi cung co mot vai lan rui... " Khong...! Nhieu hon the, nhung cung chi dam noi voi chinh minh ... Con thua nhan thi co, nhung sua chua thi chua. Co nhung viec lam sao lai khong lam đung đuoc chu...! Ro biet nhu the la sai, sao van hanh đong... La nhi..? Sao không thang tưng đuoc ma cu long vong nhu the đe roi luong tam but rut...! Hoàn cảnh bắt mình hàng động như thế hay cài gì bắt mình phải như thế...Nhưng nếu không làm thế thì mình cũng chết...! Đúng thì không làm? mà cứ phải đi theo cái sai... Nếu không như thế thì mất việc, mất lương, đến bao giờ mới giầu chứ, đến bao giờ mới khá được chứ....Trời ơi là trời...Có ai nhìn thấy tiền là không sáng mắt, Có ai nhìn thấy đô la mà quay lưng...Còn tôi ...." Là người muốn nhiều tiền... Nhiều tiền thì sao nhỉ? Vẫn phải tiếp tục làm những việc không đúng. Uh, biết thế là sai đấy. Nếu không như thế,! Thử hỏi những đại gia không như thế thì tiền đâu ra..! Có ai dám thừa nhận rằng mình không có lỗi với chính mình chứ..............! Xin hãy nói ra, nếu chưa sửa được thì nói ra với chính mình, Can đảm hơn nữa thì nói vào Toppic này vậy...! Và hơn nữa hơn nữa đưngg bao giờ làm cho lương tâm phải nghĩ....!
  2. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã ko dám đối mặt với chính những cảm xúc của mình.Tôi đã bóp méo chúng,biến dạng chúng.Tôi sống quá nhiều bằng lí trí.Tôi ko cho phép mình được yếu mềm.Tôi giả tạo.Tôi muốn khóc nhưng môi vẫn cười.Tôi tự trang trí bản thân bằng một lớp mặt nạ.Tôi đeo nó lâu đến nỗi giờ tôi ko biết đâu là bộ mặt thật của chính mình.
  3. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa làm gì trái lương tâm ( chưa làm thôi ). Tôi cho rằng có một nguyên tắc quan trọng để sống thoải mái , đó là "luôn thành thật với chính mình" , lừa dối người khác rất nhiều, chưa bao giờ tôi lừa dối bản thân .
    Giờ tôi nhận ra rằng lương tâm không quan trọng bằng tiền . Cũng bình thường thôi đúng hok, chả có gì ghê gớm
  4. hoami2585

    hoami2585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bạn lại lừa dối người khác rất nhiều nhi? Còn mình thì thà nói dối mình chứ ko nói dối người khác
  5. minhhang2408

    minhhang2408 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đâu thể tránh khỏi những khi lừa dối nhau hay chính mình..cũng như một hình thức tự an ủi thôi mà... ....nhưng mà nói chung là làm gì mà mình không phải nuối tiếc sau này thì là đúng với lương tâm của mình àm....

Chia sẻ trang này