1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã ai từng 1 lần - " Đốt 1 thứ gì đó trong phòng cá nhân chưa "

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blackangel87, 19/10/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackangel87

    blackangel87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    2
    - Muốn làm một việc gì đó đủ để đốt cháy trái tim 1 người con gái
    - Và cũng muốn đủ để vững bước vô nhà nó
    - Nhưng mà nó nói : " Dễ - nghe em còn ko em bỏ "
    - Lần đầu được đối tượng tình nghi - đề cập đến luôn
    - Và Mình đã trao thân lần đầu ! Xấu hổ thật
    = Nhưng mà nó thơm thật =
    Ác cái chắc ở 3 năm - Nó hóa thân thành con Cọp cái
    - Cũng chịu - Công việc của LLVT có đôi lúc sự tức giận của em chính là ký ức cuối cùng của anh ! Nói thật đó - KO phải tụi anh ăn cơm có người đút đâu - có người kê dao cổ thì có .... ! Yêu em nhưng cũng ghét em --- thích nhất mùi hôi nách thôi ! - Thực tế - có thằng đàn ông nào chả thích cái mùi đó mà láo !
    Gửi ... : Hôm nay tôi thấy cảnh đó - tôi buồn lắm - tốt nhất bạn đừng nhìn thấy !
    Tôi chỉ muốn hỏi : Là chỗ dựa của bạn đâu rồi ! Ở trên tôi nói con vợ nhưng chưa bao h hôn đó ! Cuộc sống tụi tôi chả có gì ngoài sự thật cả --- Hãy đặt niềm tin vào họ ! Tĩnh nhanh đi - 1 giọt thôi - Hãy để linh hồn nó theo bạn trong vô thức - tin tôi đi " Nhắm mắt là bạn sẽ thấy nó bu chân đó " - Phải là người có tâm mới thấy được linh hồn --- Vì : Đó là sợi dây kết nối những thành viên gia đình lại với nhau ! 1 khi đã ko thể tin " Đôi mắt " Thì hãy lắng nghe trái tim --- để biết rằng bạn làm mất đi cuộc sống của bạn rồi ! Đôi khi những lời dư thừa này chứ nó đủ sức làm bạn thấy cõi lòng mình từng giọt từng giọt ! Cứ ăn đi - ko dễ gì nó hết đâu ! Mình bị 10 năm đó - dằng vặt - đau nội tâm lắm - vì nó chống đối nhau !
    --- Và mình chọn "Đôi mắt" - và luôn chọn các xu hướng tốt cho Thế giới quan trước mắt mình ---
    Vì : Chỉ như vậy mình mới thây vui --- Không tin --- Đố bạn cười được đó --- Đó là sợi dây đó !

Chia sẻ trang này