1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đà Bắc - Bến Lanh, trăng sáng vằng vặc (1h chiều 24/11, chiều 25/11 về)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vietnam585, 21/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hauright24

    hauright24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
  2. ruoimatto

    ruoimatto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    èo, hum nay nhà mình off trà đá à, ko thấy gọi bọn em nhá. Ảnh ọt thế nào nhỉ các bác, ai burn đĩa cho mọi người vậy. Hôm trước em có xin địa chỉ của mấy em bé được chụp ảnh, bác nào có ảnh thì send cho em đc ko a, vì chờ mọi người tập hợp đủ ảnh thì chắc là lâu. Em cứ xin mấy cái ảnh chụp trẻ em trước, rửa ảnh rồi gửi lại cho họ. Địa chỉ email của em đây: nruoi@yahoo.com,
    Thanks các bác, các bác gửi ảnh size gốc nhé.
    À hí hí, vừa update thêm 1 tin, Toc_ngo đi phượt chuyến này về bị nhiệt, nhiệt đến mức làm gì cũng đau, mức độ càng ngày càng nặng hơn, ko biết tại sao, bác nào có thể giải thích đc nguyên nhân ko?
    Sau 1 hồi phỏng đoán, cộng với lời giải thích "toc_ngo máu nóng", nên có thể kết luận là tại toc_ngo có ôm là bác giai nên mới thế, chứ mọi người đi về có ai kêu bị nhiệt đâu nhỉ???
    Hồi tưởng tí tẹo nào, giờ này tuần trước đoàn mình về đến Mai Châu, chờ 1 xe mãi chưa thấy đến, cả đoàn rầm rầm đổ bộ vào bản Lác, mình và toc_ngo bị 3 chú chó ở Bản Lác rượt đuổi, nghĩ lại vẫn thù 3 con chó ấy, khi nào mình lên lại bản Lác báo thù mới đc, sẽ mang ít giềng, lá mơ lên cùng, các chú, hãy đợi đấy!!! . Cũng may nhờ có vụ chó-rượt-người mà người tìm được nhà sàn số 16 với giá rẻ 10k/người/đêm1 số đồng chí lăn ra ngủ ngay tức khắc sau khi có chăn ấm đệm êm, người thì ngủ say sưa, người thì mải mê kéo gỗ . Trong lúc ấy, 1 xe gồm 1 tay săn ảnh và nàng 7 sắc cầu vồng vẫn đang "bò lạc" ở tọa độ nào đó, cách Mộc Châu vài chục cây số (theo thông tin qua điện thoại sóng chập chờn). Lúc ấy 1 đoàn gồm giai trẻ, nhiệt tình đã đuổi theo tìm 2 chú "bò lạc" ở trên. Đến hơn 2a.m thì hai tiểu đội đã tìm thấy nhau và quay về bản Lác trong cái rét cắt da cắt thịt, 1 chén rượu được rót ra ưu tiên cho nàng 7 sắc cầu vồng "có chén rượu vào là sẽ tỉnh người lại ngay", nàng làm 1 hớp, và sau đó vài phút thì bắt đầu tươi tỉnh lại, bla bla bla 1 hồi rồi đi ngủ...3a.m chén hết nồi mì 6 gói + 3 quả trứng vịt + 2 con mực nướng... và xen lẫn tiếng húp mì xì xoạp là tiếng kéo gỗ đều đều phát ra từ bác thợ xẻ to mập mạp nhất đoàn...
  3. linhuy

    linhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Nghe ruoimatto nói đến nhà nghỉ mới nhớ ra híhí
    Đúng là tìm đc nhà nghỉ rẻ thật, nhưng ngủ ở đấy về đến bây giờ mình vẫn bị ngứa...Thế mới lạ chứ chỗ nào hở ra tiếp xúc với chăn thì ngứa. Mình đang bị ngứa hết cả cổ đây mãi vẫn chưa hết.Ko bít có ai giống tui ko nhỉ??????????????
  4. kengiang23

    kengiang23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    ban đầu là bác vietnam định off ăn mảnh, sau đấy thông tin rò rỉ....hí hí, cả bọn cứ mạnh ai người đấy đến được thì đến.
    nghe đồn sáng nay các bác đi Ba Vì, chán òm òm. Đúng là cuồng chân rồi bạ đâu đi đấy. Em ngồi nhà chán đời pót mấy cái ảnh hôm qua vậy nhá, cho cả nhà chửi bới trưởng đoàn phát....hờ hờ
    [​IMG]
    văn hoá cafe nào, cafe free đấy...mọi người nhanh nhanh ko hôm nay là hết.
    [​IMG]
    xế xế ôm ôm
    [​IMG]
    đây, tình hình nhiệt là ko chữa được roài
    [​IMG]
    vào công viên làm cái xoay tít phát......cái bóng trắng trắng trên cái bô đỏ đỏ là bác Thành đấy ạ.
    [​IMG]
    2 bác trưởng đoàn và vice-trưởng đoàn hú hú bập bênh
    [​IMG]
    đèn mờ Trường Xuân quán. Văn hoá trà xịn.
  5. willboy

    willboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    tối hôm wa ko đi được tiếc wa! hôm nào off lần 2 nhỉ!
  6. Toc_ngo

    Toc_ngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    hix, tình hình là do cái máu " hot" của toc_ngo + ăn nhiều món có tính "hot" cao lên lần này bị hơi nặng, cười cũng đau chứ không phải làm gì cũng đau. Thanh minh lại với Ruồi mắt to ( Nhặng) như thế, với Cả Toc_ngo rất hay bị nhiệt chứ không phải tại ôm là anh **** đâu nhé, lần này bị nặng là do uống rượu nữa mà.
    hixxxx
    Nhà ruồi bị pót ảnh tình củ lên nên giờ không phỉnh được anh nào nữa, đừng có đem nỗi đau của toc_ngố ra mổ sẻ chứ, anh Quân đâu rồi, giải quyết em vụ này cái, Lần of f sau hy vọng sẽ có đc 1 nụ cười thoải mái chứ không méo mó như hôm qua nữa:D
  7. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Off đê, off đê, lâu lắm rồi không được tụ tập
  8. linhuy

    linhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hí hí!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ở đâu thế???ới anh em câu nhé, mình ít lên mạng lắm đấy hế hế
  9. giang2c

    giang2c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Text Nhưng cụ thể là bao h off hả chị
  10. Toc_ngo

    Toc_ngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Mai 6/12/2007, vào hồi 20h00 off ,
    vậy thôi, địa điểm và chương trình thông báo sau, mọi người chú ý theo dõi

Chia sẻ trang này