1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đà Bắc - Bến Lanh, trăng sáng vằng vặc (1h chiều 24/11, chiều 25/11 về)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vietnam585, 21/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Demo 1 cái ảnh !
    [​IMG]
    Được goat sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 26/11/2007
  2. kengiang23

    kengiang23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    hừ hừ, em xin tóm lược lại chuyến phượt lần này trước khi chui vào chăn. (e làm cái việc là pót bài trong khi chiếc xe cuối cùng vẫn đang loay hoay sửa đấy ạ )
    Túm lại là gỡ cái tên topic ra thôi, lạc đề lạc đường tổng phá sản các loại kế hoạch:
    Hà nội - Hòa Bình - Đà Bắc - Cao Sơn ngon xơi, đường đẹp - Bến Lanh, sư bố cha dân tộc biến chất cò mồi chặt chém - ngược trở lại Hòa Bình, tối dinner trên đập thủy điện sông Đà - 22h hành quân đêm trăng lên Mai Châu.......đêm trăng sáng trên đường anh mặc áo.....rét phi thường và phê khủng khiếp - 1h30 xòe và lạc đàn, đêm ngủ Mường Lát - sáng 25/11 qua chợ Pà Kò, trời đẹp dã man, đi qua một thung lũng nắng, rồi vô phương tìm đường đến Hang Kia - Chuyển kế hoạch sang Mộc Châu uống sữa tươi - đường Sơn La hoa bao la bát ngát - chơi nốt 30km cuối đặt chân sang đất Lào - tiếp tục xòe và trục trặc xe............
    đường về trăng 16 còn đẹp vật vã hơn cả đêm qua. tổng cộng sơ bộ là quân đoàn mài đường khoảng 500km trong 1.5 ngày.
    e đi ngủ đây. sụn hết cả người.
  3. Toc_ngo

    Toc_ngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ này chắc chuyến xe cuối cùng đã về nhà, mình vừa đặt chân về nhà cách đây 20 phút. Đang lập kế hoạch xin nghỉ sáng mai để ngủ cho sướng . Xin chuc tat cac thanh vien khoe? de lan sau phuot tiep,:D
    Mong ban to chuc co ke hoach off ep va copy anh, lan nay chac nhieu anh dep kinh hon day!
  4. vietnam585

    vietnam585 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Về nhà an toàn lúc 3h20''''.
    Nào cùng chúc mừng Kế hoạch bị phá thành công.
    Xin lỗi và cám ơn mọi người.
    Còn nợ một bữa ngủ thân mật, một dòng sông trăng, và nhiều thứ khác.
    Được vietnam585 sửa chữa / chuyển vào 04:24 ngày 26/11/2007
  5. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Em có nhầm ko đấy? ngủ đêm ở Mường Lát hay là Bản Lác - Mai Châu???. Đi với quãng đường như các cậu quả là phi ác chiến. Chúc mừng đã trở về an toàn!
  6. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    OAN GIA!!!
    @all: tất cả đều trở về Hà Nội bình an,mạnh giỏi đã là một niềm vui lớn dành cho tôi và gia đình.Hf n gl
    P/s:yêu cầu ko post ảnh nhạy cảm và mang tính chất tư thù cá nhân lên topic
  7. kontiki03

    kontiki03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Trước khi đi nghe người bạn bảo "Hang Kia trước bọn em đi chả có gì đâu chán lắm" , với lại trước đi Mộc Châu mấy lần nhìn cũng không đẹp thật.
    Ai ngờ đúng là vào mùa này có một Mộc Châu khác hẳn, tràn ngập mầu xanh nhàn nhạt của hoa dại, mầu đỏ cam của hồng chín, mầu hồng phớt của đào phai,vàng rực một mầu Dã Quỳ, và rộn rã gam mầu váy người Mông. (Dã Quỳ mới được đem trồng ở Mộc Châu thì phải)
    Chỉ còn biết đi và cảm giác 1 từ phê. Hẹn gặp lại một mùa xuân ba phách./
    Bến Lanh lúc chiều tà.
    [​IMG]
    Đến đây mới thấy vợ chồng nhà Ma Cô tìm được bến này cũng giỏi. Kể ra dây mơ, rễ má thì mình cũng có công. Đến lúc muộn quá,máy mọi người lại không xịn, lên smap_mapple yên tâm không ai chụp được ảnh của Mỵ đâu. Thanks vợ chồng này cái.
    Đường vào Hang Kia
    [​IMG]
    Váy cài then.
    [​IMG]
    @moalovetoa: Híc giờ già rùi giống em Vàng Anh , chỉ muốn một giấc ngủ trọn vẹn thôi.
    @****: Bác cứ từ từ, máy em có nhiều ảnh bác lắm. Yên tâm theo đúng nguyên tắc em sẽ bôi đen mặt, bôi đen ngực, không ai nhận ra bác đâu.
    À em nghe đồn em Hương sáng nay đang hỏi số nhà của bác đấy. Chắc em ý nghiện xxx của bác rùi.
    (Chữ xxx :xin lỗi bạn từ này bị bôi đen và kiểm duyệt. Để hiểu rõ nó là giè mong bạn liên hệ với chúng tôi)
    Được kontiki03 sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 26/11/2007
  8. kengiang23

    kengiang23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    đi qua nhiều địa danh quá, em loạn hết cả lên Lếu, Láo, Lát, Lanh....
    vụ này khiếp, 1 nửa số xe dính ít nhất 1lần xoè, trong đấy 1 xe xoè kỷ lục 7 lần, từ xế thành ôm.......thật sự may mắn là tất cả mọi người đều trở về an toàn.
    khác với quân số lúc đi, 8 xe và 17 người trở về . Emmay mắn là người thứ 17 đấy ạ, sít thì bay xuống vực . may mà ôm thành thục hự hự
    chuyến này thật nhiều thứ để nhớ, và quá nhiều chuyện để kể. Riêng em vote toàn diện cho bác sếp đoàn nhé
    đi lần này, hiểu được 2 thứ quan trọng nhất: sự lạc quan và tinh thần đồng đội.
  9. 1lonely

    1lonely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Khiếp ! nghe kể mà khủng quá ...
    chả biết thực hư ra làm sao, chỉ thấy cái mồm dài đến tận tai
  10. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    7 lần xòe là nói đùa với nhau cho vui thôi, chứ thực tế có 1 ôm bị ngã nhiều nhất là 5 lần, xế bị ngã nhiều nhất là 3 lần, nhưng do thấy có tiền sử về xòe, và có khả năng tiếp tục xòe nữa nên chị biến luôn xế đấy thành ôm may mà có đoàn xế tăng cường từ hà nội
    Ai sít bay xuống vực? không phải em đấy chứ, nếu phải thì không phải lúc đi với chị đấy chứ
    Chuyến này quả thật là be bét quá, 18 rồi 20 rồi 19,15, 13, 17, 13, 17 tách tách nhập nhập, lục lạc lung tung nhưng may mắn là mọi người đã về đến nơi an toàn, chỉ trầy trụa chút xíu

Chia sẻ trang này