1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đà bắc - Mộc châu mùa Xuân 2006 : Mênh mang sông Đà , sa lầy Song khủa .

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi DuGia, 28/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Bạn thân mến !
    Những chuyến đi của tôi đều pot Lý trình và Thời gian ở trang 1. Nếu có bản đồ rất dễ tìm các cung đó
    Còn ý bạn là chụp lại trên bản đồ đó hả , rất tiếc là tôi chưa làm được !
    Thấy bạn quan tâm nên pot lại .
    Thời gian : 2 ngày ( 25 và 26-2 -2006 )
    Lý trình : Khoảng 500 Km . Trong đó có 480km là đi đường đẹp chỉ có khoảng 15km là đường khá xấu ( Đi bộ nhanh hơn xe máy, nhàn nhã ngắm cảnh , chụp ảnh toé loe )
    Đi : Hà nội - Hòa bình- tỉnh lộ 433 Đà bắc - Tu lý - Ênh - Mường Chiềng - Khu bảo tồn thiên nhiên Phúc canh - Cửa Nánh - Đồng nghê. Chúng tôi đã chinh phục hết con đường tỉnh lộ 433 dài khoảng 90 Km.
    Về : Đồng Nghê - Cửa Nánh - xuôi sông Đà về Song khủa ( một xã của huyện Mộc châu ) - bến Khủa - thị trấn nông trường Mộc châu - ngã ba Vân hồ - Tòng đậu - Mường khến - Hoà bình - Hà nội .

  2. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Bác post bài này vào ngày 28/02/2006.
    Tròn 1 năm sau em định "tua" lại chuyến đi của bác. Hy vọng thời gian đi vừa tròn 2 ngày
  3. lothien

    lothien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cứ 3 ngày cho chắc bạn ạ!
    Cái "15km đường khá xấu" của bác Dugia "hay" lắm!
    Cung này rất nên đi!
  4. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Em "vẽ" lại chuyến đi của bác Dugia.
    Bác nào đã đi cung này rồi nhìn lại hộ em xem có sai không nhé .. Vì em ko nhìn thấy Phucanh hay Cửa nánh, Đồng Nghê, Song Khua ở đâu cả
    [​IMG]
    Được hoangbquang sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 25/02/2007
  5. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Bạn gì định đi lại cung đường Song Khủa ơi !
    Tôi đính chính lại chút về lộ trình chuyến đi ấy của chúng tôi:
    - Từ bến Nánh, chúng tôi thuê thuyền chạy dọc Sông Đà (Hồ Hoà Bình) về bến Khủa chứ không đi đường bộ như bạn vẽ...
    - Sở dĩ bạn không thấy những địa danh mà bác DuGia nhắc đến là vì ... trên bản đồ không viết, chứ nó thì đã in sâu vào tâm trí anh em chúng tôi rồi
    Bạn muốn đi lại cung này, đẹp thì rõ rồi, nhưng nhớ xem thời tiết kỹ vào nhá ! Chứ không... Khiếp vãi
    Bạn muốn hỏi đường bộ từ bến Nánh về bến Khủa, hỏi bác DuGia hoặc chú Tabalo ... hai người này biết rõ cung này hơn.
    Chúc bạn có chuyến "vui Xuân" tuyệt vời !!!
  6. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Bến Nánh nó ở chỗ nào hả bác ? Đoạn xóm Nàm hay xóm Lanh ạ ?
    Bọn em dự định đi 2 người, chạy Mink, tài chính chuẩn bị tầm 800k/2 người ( đã bao gồm xăng xe, ngủ nghỉ, chuẩn bị đồ dùng ..v.v. ) liệu đã đủ chưa ạ ?
  7. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Tiện thể cho em hỏi luôn. Nếu đi theo cung đường này thì có qua Thung Nai được không ạ ?
  8. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Đôi dòng tâm sự gửi anh chị em cùng đi chuyến đi Song Khủa tháng 2/2006
    Nhân tiện cái topic này được lôi lên, tôi ngồi ngắm lại những bức ảnh... Cảm xúc về chuyến đi ấy lại tràn về, y nguyên như lúc 2h sáng ngày 27/02/2006 phóng xe tít mù trong màn mưa rét, đôi tay gần như không còn cảm giác và đôi mắt đỏ ngầu vì hứng nước mưa cũng như bụi bặm để về Hà Nội...
    Phải nói thật là chuyến đi Song Khủa để lại cho tôi một ấn tượng không quên về tình bạn, tình đồng đội trên một cung đường "lượt phượt" đẹp nhưng lại quá vất vả vì thời tiết xấu... Có lẽ "gặp may" như vậy mà chúng ta mới có một chuyến đi đáng nhớ đến như thế...
    Cho đến giờ, cảm xúc của cá nhân tôi về chuyến đi vẫn là một kỷ niệm khó phai mờ. Nó cũng là một chất xúc tác để tôi gắn bó với box Du Lịch này suốt 1 năm qua.
    Còn nhớ, buổi chiều khi đến chỗ nghỉ đêm trên cái nhà sàn, gần chục anh chị em xúm vào làm thịt lợn Muờng, và chả biết tay nghề của Đầu Bếp như nào nhưng thịt lợn nướng dù đen xì nhưng vẫn ngon .... Rồi lần đầu tiên biết đến cái vụ "kéo gỗ" của chú Đ.... Hôm sau, khi hai bả vai tôi đau ê ẩm vì ghì ghi đông xe, là lúc nhìn thấy Tù Trưởng đi bộ cũng đã quá ê chân, tôi mới ngỏ lời "Ông đi xe đi, để tôi đi bộ nhé" ....
    Đến chết cười vì sự oái ăm khi người đi xe máy đòi đổi sang đi bộ...
    Đến "bốc hoả" lên đầu vì đã hơn 3 lần tay lái bập bênh suýt ngã khi cô gái ngồi sau xe cứ ị cái m..ông về tận cuối xe... đã thế lại còn bảo: Anh bị điên à? Khi nghe tôi bảo: Em ngồi xích lại gần anh đi, ngồi tít về sau xe làm nó bập bênh quá...
    Nhớ cái thác nước báo hiệu con đường đau khổ đã sắp hết, nhưng sương đêm thì mờ mịt, mịt mờ.... Và con đèo, cái sự u u mê mê của sương mù đêm đó đã làm tôi và bác DuGia phải trở lại vào một chuyến đi khác.
    Và nhớ nhất là khi rơi cái mũ bảo hiểm, trời mù mịt sương đêm, lạnh tê tái, chú luunguyen đã trở ngược lại gần 1 km để pha đèn tìm mũ giùm tôi...
    Khà ! Khà ! Song Khủa....
    Được hoangbquang sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 26/02/2007
  9. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0

  10. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    to ceme86 : Thung Nai là bến bờ trái của hồ sông Đà (nhìn trên bản đó nhé) còn bến Nánh hay huyện Đà Bắc hoặc tình lộ 433 là bờ bên phải. Nếu bạn muốn qua Thung Nai thì bạn chạy Hoà Bình - Thung Nai trước sau đó thuê thuyền từ bến TN sang bến Hạt, rồi hỏi đường về Đà Bắc. Gặp đường lớn thì bạn rẽ trái đi tiếp (rẽ phải về Đà Bắc)
    Bến Nánh là chỗ Bua Sen, còn bến Khủa phía bờ bên Mộc Châu, có gần Lóng Khủa, Mường Tè. Cung này 2 ngày là ok. Nhưng đi Minks là phải quen xe, bạn chạy Minks rồi thì ok, nhưng chưa chạy bao giờ thì theo mình, đi wave hoặc dream chiến cho lành

Chia sẻ trang này