1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đà bắc - Mộc châu mùa Xuân 2006 : Mênh mang sông Đà , sa lầy Song khủa .

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi DuGia, 28/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafedang252003

    cafedang252003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái ảnh này như là của nhà thờ đá ở Kim Sơn chứ bác Du, hay là ven sông Đà cũng có nhà thờ đá.
  2. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Không phải ở Nhà Thờ đá ở Đà Bắc và Song Khủa đâu bạn ạ! Lý do có các file ảnh này là:
    Máy ảnh của bác Du có cách sắp xếp thứ tự tên file giống nhau (ví dụ như NG001 - NG002 ...) Sau mỗi lần đi, bác ấy xoá file hoặc Cut ra máy tính, lần sau đi bác ấy lại chụp và máy ảnh lại "tự động" sắp xếp tên file bắt đầu như thế.... Bác ấy không để ý nên cứ để nguyên tên file như thế mà không thay đổi, cứ vậy post lên... Vậy là "mạng" nó không nhận biết được ảnh nào mới, ảnh nào cũ, nó cứ tự động "chuyển" file ảnh cũ từ topic nào đó của bác DuGia chạy sang topic này .....
    Hồi đầu tiên tôi cũng bị như vậy, sau để ý sửa lại nên không bị nữa....
  3. Vietkyos

    Vietkyos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Ah` đấy là do anh DU up ảnh ko phân ra catalogue !
  4. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Vừa call cho bác DuGia xong, hy vọng chuyến này về em lại "góp ảnh" trong topic này
  5. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Đường này hay quá! Quá là hay luôn bác Du ạ! Vì cái topic này của bác + tò mò của em = mấy cô gái thề ko bao h đi với em nữa đấy
    Em vừa đi đợt 30-04 vừa rồi, nhiều đoạn còn đang làm đường, toàn đá hộc, xóc tung cả đít! Mò mẫm mãi mới vào đến cửa Nánh, còn bị mấy lần lở đất, máy xúc đang dọn dẹp...
    Cá nhân em đánh giá là hay, nhưng thử thách ý chí và lòng kiên trì nhiều quá. Đoàn em pải thân thiết lắm mới động viên không cãi nhau đấy
    Em xin góp cái ảnh chụp ở Cửa Nánh, vì mấy đứa con gái đua đòi bám càng = Spacy mà bọn em phải khổ như thế này đây
    [​IMG]
    Từ đấy đi thuyền lên bến phà Vạn Yên mất 2 tiếng, xong đi tiếp 57km tỉnh lộ 43 mãi 10h mới về đến Mộc Châu, rét gần chết!
  6. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Khà ...Khà ... chịu các chú rồi !!! Đúng là tay chơi Hà Lội có khác ... vác Pâysy đi đường này về sửa mất ối tiền . Biết các chú ngồi nhà Vận ở Thung Nai nhưng không ngờ lại chạy cung này . Cũng bõ công biết thêm 1cung đường chứ nhỉ ?!
  7. vitieubao_123

    vitieubao_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hai năm rồi, nhanh quá!!!!
  8. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Cung này mà cũng đi spacy, kinh thật, kinh thật, may mà xe không die giữa đường.
    Tặng hoa cho mấy chị em pro
  9. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Cuối năm 2005 em cũng chạy 1 nửa cung này. Hồi đấy SV mới ra trường còn nhát, đi cũng tự phát chứ chẳng có hành trình gì cả. Em đến Mường Chiềng rồi cứ đường to em đi đến xã Đồng Chum là hết đường xe máy. Từ đồng Chum treking sang xã Đồng ruộng của người Thái cũng mất 7km đường rừng. Con người ở đây vẫn còn giữ gìn được bản sắc văn hoá, Ở cái vùng này "******** chỉ là chuyện nhỏ" tán được con gái nhà người ta đêm vào nhà nó ngủ bố mẹ có nằm bên cạnh cũng coi như không biết gì. Nếu ngủ với con nhà người ta mà có em bé thì phải cưới, không cưới thì phải phạt vạ 1 con trâu. ( Trâu ở đó quý hơn bò nhiều). Nếu ngủ với gái có chồng mà bị phát hiện cũng bị phạt vạ 1 con trâu.( Cái này số em đỏ). Em vào vùng này học được mỗi câu nói của người tày " Pảy nong nọn noóng ơ" vì hay ứng dụng nhất. Tạm dịch là " đêm nay em ngủ với anh nhé".
    Về nhà cửa, vài năm gần đây người kinh lên lùng mua nhà sàn nhiều nên vùng này nhà sàn chỉ còn lác đác và mọc lên nhiều nhà xây gạch. Nhà sàn của người Tày thì rất bẩn vì trâu bò lợn, gà ở hết tầng dưới, bên trên là người ở. Còn nhà sàn của người Thái thì rất sạch sẽ, trâu bò, lợn, gà ở riêng, đồ đạc trong nhà cũng được bố trí gọn gàng ngăn nắp. Con gái Thái ở đây thì đẹp thôi rồi, da trắng má hồng nhìn yêu lắm.
    Cũng đã 3 năm rồi, nhớ đến đâu kể đến đấy. Hẹn 1 ngày quay trở lại nơi đây xem ngày xưa mình có vương vãi gì ko?
  10. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3

    Câu chuyện tản mạn của chú Chính nghe đã thấy hấp dẫn rồi !
    Mường Chiềng - Đồng Nghê - Đà Bắc vẫn còn bảo lưu bản sắc dân tộc nhể . Nhớ chuyến đó ,ban đêm khi anh say quá không cất bước nổi nữa thì trai bản rủ đi chim gái ,cả đoàn có mấy chú máu thế mà không dám đi ,cứ đợi bác già lĩnh ấn tiên phong ,nhưng bác già thì ngủm củ tỏi rồi còn đâu .Sáng hôm sau dậy phải về mà vẫn còn tiếc .
    Có lẽ phải làm chuyến nữa vậy ?!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này