1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã bác nào đi Cốc Pàng chưa ?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi antique, 31/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. antique

    antique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đã bác nào đi Cốc Pàng chưa ?

    Tôi thấy ở box này có rất nhiều người đã đi mọi miền của tổ quốc nên muốn hỏi đã ai đặt chân tới địa danh Cốc Pàng, Cao Bằng chưa?

    Bọn tôi đi từ 30/04/2005 mà đến giờ vẫn chưa thấy hết kinh hoàng.

    Mục tiêu của bọn tôi là đi xe máy từ Hà Nội - Bắc Kạn - Cao Bằng - Mèo Vạc, Lũng Cú - Hà Giang - Tuyên Quang - Hà Nội. Sau khi ra khỏi Pác Bó, chúng tôi đến cửa khẩu Sóc Giang nhưng ở đó người dân họ bảo không có đường đi Mèo Vạc, Hà Giang mặc dù trên bản đồ có một đường vạch đỏ đậm (đường ô tô đi được, bản đồ giải thích thế ). Và thực tế là không có đường thật. Vì vậy chúng tôi phải vòng xe đi sang Bảo Lạc.

    Đến Bảo Lạc thì trời đã nhá nhem tối, ăn cơm xong hỏi đường lên Mèo Vạc thì người nói là có đường đi, người bảo không (thực tế thì chưa có người dân nào đi đường đó bao giờ). Sau một hồi bàn bạc, chúng tôi quyết định đi theo chỉ dẫn của họ vào địa danh Cốc Pàng. Đường đang làm nên cực kỳ xấu, không có ổ gà, toàn ổ trâu và ổ voi .

    Vượt qua quãng đường 30 km vô cùng gian khổ cuối cùng chúng tôi cũng đến Cốc Pàng vào khoảng 12h đêm. Tịnh không một bóng người. Lác đác có một vài nhà dân. Trời tối đen như mực. Tìm mãi mới có một lán trại của nhân công làm đường thì họ nói là không có đường cho xe máy lên Mèo Vạc, chỉ có đường ngựa đi thôi. Chán nản cùng cực, chẳng nhẽ lại quay lại quãng đường chết tiệt vừa rồi. Các đồng chí công nhân lại bảo đi tiếp thì đến Bảo Lâm, rồi từ Bảo Lâm có đường quốc lộ đi Hà Giang. Như vậy là mục tiêu Mèo Vạc - Lũng Cú tan tành mây khói vì mọi người không còn thời gian đi từ Hà Giang lên Lũng Cú nữa.

    Cả bọn tặc lưỡi đành phải đi tiếp vì dù sao đến Bảo Lâm được thì cũng ra đường quốc lộ. Ai ngờ quãng đường tiếp theo còn kinh hoàng hơn 30km vừa qua. Đường thậm chí còn xấu hơn, có những đoạn tưởng chừng như không đi được tiếp nữa phải xuống đẩy xe qua dốc dựng đứng. Nhiều đoạn ngã 3 không biết rẽ lối nào vì chẳng có ai mà hỏi. Cả đoàn đi có 8 thằng thì đã bắt đầu xuất hiện những tiếng trách móc lẫn nhau, thậm chí có thằng ngồi bên suối sợ ma quá không làm chủ được bản thân chửi bới lung tung. Quả thật đó là những giờ phút hết sức khó khăn của bọn tôi.

    Đi mãi rồi bọn tôi cũng đến được đoạn đường tôt, lúc đó là trên đỉnh núi nào đó mà bọn tôi cũng không rõ, nhưng biết chắc dưới chân kia là Bảo Lâm. Mệt quá cả bọn trải áo mưa nằm ngủ ngay trên đỉnh đèo, ngay giữa đường vì biết là chẳng có ma nào chui vào xó xỉnh đó.

    Xuống đến Bảo Lâm chúng tôi mới biết là bọn tôi đã đi liên tục 70 km đường rừng trong gần 8 tiếng đồng hồ, từ 9h tối đến 5h sáng hôm sau.

    Đó quả là những thời khắc không thể nào quên trong cuộc đời của 8 thanh niên đã tham gia chuyến đi kinh hoàng năm đó. Nhưng đến bây giờ chúng tôi vẫn băn khoăn là có đường nào đi từ Cốc Pàng lên Mèo Vạc không? Các bác giải đáp giúp nhé.

  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Cốc Pàng , Cốc Sâu là 2 xã thuộc huyện Bảo lạc- Cao bằng . Giáp ranh bên kia là xã Khau vai và Tát ngà thuộc huyện Mèo vạc - Hà giang . Trên bản đồ có thể hiện đường đi nhưng là đường dành cho đi bộ !!! Bạn có một chuyến đi thú vị và để đời về kỷ niệm Cốc pàng đấy !!! Nhưng như thế vỡ tua , không thực hiện được hành trình đã định ! Lẽ ra nên tìm hiểu thông tin về đường xá trước khi đi , không nên tin theo bản đồ ( nhiều đoạn vẽ sai đấy ...! )
    Chuyến Khau vai 2006 vừa rồi tôi cũng định về bằng đường đấy ( Khau vai - Cốc pàng ) , đã hỏi đường chắc chắn là đi được . Qua cánh xe ôm , những người ở xã Cốc pàng đi chơi chợ Khau vai và dân buôn bán ... Đường đấy đi được nhưng rất khó khăn , nếu gặp trời mưa là đứt , đường nhỏ chủ yếu dành cho đi bộ , men theo dườn núi dốc đứng . Từ chợ Khau vai sang Cốc pàng nếu đi thuận tiện trót lọt mất khoảng 4h . Vì vậy tính thời gian không đủ nên tôi quyết định không đi theo đường Cốc pàng nữa Mà quay ra Mèo vạc đi sang Cao bằng theo đường Niêm sơn - Lý Bôn .
    Tuyến đường này đang mở nhằm thông thương 2 tỉnh Hà giang và Cao bằng . Bây giờ chắc cũng đã làm xong ( Chỉ còn cây cầu bắc qua sông Nho quế tại xã Lý Bôn chắc chưa có ? ) . Nếu đi từ Mèo vạc sang thị trấn Bảo lạc thì cũng hết khoảng 4,5h .
    Tóm lại nếu muốn đi cung Bảo Lạc , Bảo Lâm - Mèo vạc, Đồng Văn thì nên đi theo đường Niêm sơn - Lý Bôn .
    Bạn có thể tham khảo những hình ảnh của cung này tại đây :
    http://www3.ttvnol.com/forum/f_233/717635/trang-23.ttvn
  3. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm đầy mình .
    Hình như bác DuGia đang dự định đi Tuyên Quang chuyến sắp tới hay sao á ??
    Phải không ?? Bác là kín tiếng lém , em đoán mò thui .
  4. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Khà ...Khà ...... !!!
    Miền gái đẹp - xứ Tuyên . Vừa đi rồi , làm cung nho nhỏ Chiêm hóa - Na hang - Ba bể thôi , có 2,5 ngày .
    Cám ơn caphenhasan ! Không kín đáo như bạn tưởng đâu nhé ,tôi tính hay khoe khoang , đi đâu nói đấy , pot ảnh ngập tràn , mỗi chuyến đi là 1 topic ...
    Rảnh mà ghé qua Phú thọ uống chum Rượu cọ nhậu cá Lăng thú phải biết ! Ngà ngà say quay về Thanh thuỷ tắm nước nóng quên đời ...
  5. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    đầu tiên là chúc mừng các bác đã trở về sau chuyến đi hoành tráng đó.
    Công nhận là đi kiểu này phải máu lắm mới dám đi đấy nhỉ, hỏng xe, hết xăng lúc đấy thì đúng là khóc.
  6. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Năm 2003 em cũng có một chuyến đi để đời từ Hà Giang 8 h sáng sang Cao bằng theo QUốc lộ 34. (đi bằng xe Jolie) đến Bắc Mê vẫn ngon, đến Bảo Lâm trở đi đwờng đang làm mưa lầy, đá sắc, pan xe, Quốc lộ 34 như đwờng làn, xe bị pan do lầy lôi, em cuôc sbộ 2 km thuê cái máy ủi của hội làm đwờng kéo,kinh khủng, đến Bảo Lạc là 4h chiều, đổ xăng và bơm lốp (không có vá lốp không xăm, lốp dự phòng đã thủng).
    Tiếp tục đi theo hướng Nguyên Bình, sa lầy lần 2, đi bộ vào bản 1 km đwòng núi tối om thuê thanh niên bản đẩy hộ (20 chú về sau bùn bẩn hết clothers), mất 60K ,. Đang đi tiếp xe lắc quá, phát hiện lỏng mất thêm bu lông tắc kê bánh trước, vãi đái.
    Đến thị trấn Nguyên Bình khoảng 9 h tối vào hỏi đwòng đi ở nhà dân, chủ nhà cười thương hại em (từ đầu đến chân bùn đất) dù đã rửa ở suối...
    Về đến Cao Bằng đúng 12 h đêm, cả ngày nhịn đối vì không có gì ăn, đi bộ lội bùn đẩy xe, nhục như trùng trục.
    Bác Du già ơi, bây giờ QL 34 đã ngon kành chưa a???
    Được stone_lamp sửa chữa / chuyển vào 01:26 ngày 01/11/2006
  7. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Năm 2003 mà đi được bằng Jolie thì cũng kể như phục bạn đấy !!! Mấy năm trước đường xấu , đá nhọn nhiều , có vài đoạn lầy ngập lốp ... Nhưng cái đoạn dọc sông Gâm này đẹp ! Nhất là gần Bảo Lâm , có cái vách núi như trong phim Tôn Ngộ Không ấy nhỉ !!!
    Không ngờ cái đoạn Hà giang - Cao bằng này có kỷ niệm với nhiều người thế !
    Nay đường khá hơn rất nhiều rồi . Đi ngon , vẫn có xe khách chạy Hà giang -Bắc mê - Bảo lâm , Bảo lạc mà . Giờ nếu đi từ thị xã Hà giang sang thị xã Cao bằng chắc chỉ hết 6-7h là tối đa .
    Còn đường Niêm sơn - Lý Bôn chỉ đi được xe máy ( do chưa có cầu qua sông ).
  8. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    @ bác Dugia: Em khôngbiết phải nói gì ngoài 2 chữ hâmmộ bác. Tuyẹt vời, bác là từ điển sống về lang thang mountainous đấy. Em gần như không sót bài nào của bác đâu đấy
    Ước gì có một chuyến đi em được bác cho lang thang cùng nhỉ? Nhá bác nhá.
  9. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái vàng vàng toàn môn của em .
    Xứ gái đẹp Hà Tuyên ( Hà Giang - Tuyên Quang ) là vùng em sống ở đó 2 năm .
    Vàng 2 + vàng 3 : Thú lém đó , trời lành lạnh rồi ( Bảo Lâm , Bảo Lạc có món thịt trâu nướng khô để nhậu đó , Nà Hang thì rượu ngô và ăn rau rớn )
    Vàng cuối : Nhà em ở đó , cái huyện Thanh Thuỷ bé tí quen hết à .
    @ : Anh bạn K41 kia , xưng danh đi ????
    Hum nào làm chuyến lên Phú Thọ nhà em uống rượu nhé ! Nếu có đi qua Phú Thọ thì gọi em chiêm ngưỡng bác tí , em mời ly cafe đi đường thêm hưng phấn .
  10. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chủ topic này đi đâu nhỉ ? Cái đường hay thế này chỉ vài người biết bàn luận thôi ...
    Cám ơn caphenhasan đã có lời mời !
    Thế nào cũng có dịp qua Thanh thuỷ nhậu chơi đấy !
    Nếu chú nói đến thịt trâu khô và rau rớn Na hang có nghĩa là chú am hiểu vùng đất đó . Hy vọng anh em sẽ đối ẩm trong 1 ngày gần đây ?!
    Chúc vui !

Chia sẻ trang này