1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã bác nào mua đĩa trên trang hanoicd chưa nhỉ

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi immortelle1310, 18/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. immortelle1310

    immortelle1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Đã bác nào mua đĩa trên trang hanoicd chưa nhỉ

    Em thấy có mấy đĩa khá ok. nhưng thấy banana nhất là hok biết liên hệ đến đâu để mua CD cả. hic chả nhẽ nó cứ bắt mình phải thanh toán wa mạng rồi mang đến cho mình hử? vận chuyển thì đâu có free thì phải
  2. long40dphay

    long40dphay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Số 5 Điện Biên Phủ - Hà Nội
  3. move_or_lose

    move_or_lose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Các bạn cứ yên tâm, mua hàng ở đây rất đảm bảo. Nếu cần thêm thông tin các bạn cứ chat thoải mái hanoicd.com.(Anh chủ rất đẹp trai và nhiệt tình thêm nữa là He is single.)
  4. immortelle1310

    immortelle1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    lên hanoiCd mua đĩa mà chết cười. Bác chủ có vẻ hơi kiêu. yêu cầu cái đĩa nào thì cái đĩa đó rơi tự do từ gác xép xuống. may hok vào đầu iem
  5. hieunhhn

    hieunhhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Cậu này bán hàng mà không thấy địa chỉ của hàng ở đâu cả.
    Mình tìm cả phố điện biên phủ mà không thấy số 5 nào bán phần mềm ngoại ngữ cả.
    Bạn nào biết địa chỉ của hàng thông báo giúp cái nhớ minh đang rất cần mấy tài liệu trên site này.
    Chuẩn bị thi rồi.
  6. codo

    codo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Mình đã mua một đống đĩa ở cửa hàng số 5 Trần Phú, nó nằm ở gần lối rẽ vào Lý Nam Đế ấy. Nếu bạn đi từ ga Hà Nội ngược lên thì đến ngã tư Trần Phú thì rẽ phải để đến Lý Nam Đế. Quán ở bên phải.
    Hôm đó mình cũng sửng sốt vì không thấy ai lấy đĩa cho mình, tự nhiên nghe "rẹc" một cái rồi có đĩa trước mặt.
    Tốt nhất là gọi địên thoại trước: 273.01.33.
    Chúc vui.
  7. hieunhhn

    hieunhhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thanks bac nho! Em da lay duoc du tai lieu can roi.
    Den lay dia cung ban gai. Ban gai ti siu.. buon cuoi vo bung.
  8. hieunhhn

    hieunhhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bác nào có bản : Learn to Speak English 9.0 (4cd thì phải) và dịch tự động Trados 2007 freeland thì báo giúp mua ngay giá cao cũng được:
    Nick: hieunhhn
    Email: Hieunhhn@yahoo.com
  9. mstore

    mstore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Các bác, bác nào đã vào đây thì dừng lại mà đọc một chút, để mà ngẫm nghĩ về cái cung cách phục vụ của các bác Hanoicd.
    Em gái của mình hôm ấy có qua mua 2 đĩa DVD game The Sims 2 dành cho máy Macbook. Hôm đó mình đi công tác nên không cài đặt hộ nó được, nó mới dùng Mac có hơn 2 tháng thôi nên còn nhiều bỡ ngỡ. Cuối tuần về, thấy nó ấm ức kể lại.
    Lúc đến mua thì chả có vấn đề gì, ngoài ấn tượng là cửa hàng tồi tàn quá. Nhân viên kiến thức không nhiều, hỏi cái gì cũng không biết.
    Về nhà,mở cái đĩa cài đặt của the Sims 2 bản gốc ra, có 2,3 file cài đặt đuôi .dmg gì đấy. Thế em mình nó cũng không biết phải cài trình tự như nào, mở 1 file có tên "huong dan cai dat.doc" ra. Trong đó, có vài chữ:
    1. Cài đặt Sims 2
    2. Copy file crack đè lên chỗ vừa cài đặt
    Thế em mình nó cũng lúng túng, vì không hiểu cái cụm "Copy file crack đè lên chỗ vừa cài đặt" là như thế nào (nếu như trong Sims của PC thì đơn giản là copy, paste thôi, nhưng Mac thì nó là file .dmg). Nó mới buzz cái nick Hanoicd trên Yahoo hỏi, cứ 3 phút thì bên kia mới trả lời rất nhát gừng. Đầu tiên bảo là copy cả 2 file vào chỗ kia, sau lại bảo là không, chỉ chạy file "Rev" gì đó thôi. Hỏi là viết kĩ càng các bước ra, thì bên kia bảo là chị mang máy đến làm cho dễ. Nhưng em mình nó làm nhà nước, không có thời gian ra ngoài mà ở tận Trần Quý Kiên, nhà rất xa. Nó bảo thôi anh cứ viết chi tiết các bước 1 chút, chắc em sẽ làm được, bên kia lại từ chối. Một lúc sau chẳng nói năng gì, out.
    Thế em mình nó lại tìm cách gọi điện, vì nghĩ là giải thích miệng dễ hơn. Gọi máy bàn đến, 1 anh nhân viên nghe. Hỏi như thế, anh này không hiểu gì, lại bảo cầm máy. Em mình bảo thông cảm, thật sự không có thời gian ra ngoài. Thế anh nhân viên cho số điện thoại của 1 anh là Chiến , chắc chủ hàng, bảo là hỏi chứ còn các anh nhân viên thì không biết gì hết, cũng chả hiểu cái hướng dẫn trong DVD có nghĩa là gì.
    Em mình nó lại phải di mua 1 cái Sims mới gọi điện cho anh chàng Chiến. Sau một hồi nói chuyện, anh ấy lại bảo là mang máy đến, chứ nhất quyết không chịu hướng dẫn cụ thể, làm như nào như nào. Xong anh ấy bảo anh nói mà em không hiểu là lỗi của em chứ không phải của anh (thử hỏi, viết cái hướng dẫn xúc tích thế kia thì có đứa nào nó mới dùng máy, nhất là con gái nó hiểu được?!, hơn nữa là anh ấy chưa hề hướng dẫn bằng miệng em mình một chữ nào). Được một lúc đôi co, em mình trình bày cái sai của anh ấy trong việc bán hàng mà từ chối hỗ trợ khách hàng như thế này, anh ấy bảo..."Em ăn nói cái kiểu gì đấy" xong đành...cúp máy. Gọi lại, anh ấy nghe 1 lúc...xong lại cúp máy. Phải nói là vô cùng thô lỗ và vô giáo dục, thế nên em mình nó chả gọi nữa, biết cái "chất" của Hanoicd rồi.
    Về nhà, mình mở cái file hướng dẫn ra, có 1 đoạn tiếng Việt (gồm 2 dòng trên) với 1 đoạn tiếng...Tây Ban Nha thì phải, gồm 4 dòng, 4 bước. Mình không hiểu nhưng nhìn thì cũng hiểu là phải có ít nhất 4 hành động cài, vì chí ít trong ổ DVD cũng có đến 3 file có đuôi .dmg. Thế mà dịch ra tiếng Việt sao nó lại chỉ còn thành 2 bước ngu xi thế được? Thế mới hiểu, hóa ra các bác Hanoicd không có máy Mac, nên cứ vứt đaị một cái hướng dẫn như thế vào cho có, chứ chắc chắn cũng chưa test làm thử như thế bao giờ.
    Nói chung, cái ngu đấy thì không nói làm gì, nhưng mà riêng cái đoạn tiếp đãi khách hàng, đặc biệt là những người không biết nhiều về IT của các bác ấy cứ gọi là vãi hàng, vãi chưởng. Thế mà nhìn trên website thì "hoành tráng" lắm, (con em mình cũng vì thế mà mò đến đấy mua, down trên mạng đầy nhưng nó nghĩ đây có hướng dẫn cụ thể), ai dè bên trong cũng rặt 1 kiểu vô văn hóa, tiền xong 1 cái thì cúp đít quay đi thẳng.
    Hàng đĩa game thì thiếu gì, 40k 2 cái đĩa DVD (đành vứt đi vì em tìm mọi cách cũng không cài được) cũng chả là cái gì nhưng có một điều chắc chắn là (ít nhất) cả họ hàng nhà em xin tránh xa cái Shop số 5 Trần phú ấy ạ! Các bác cũng nên coi đó là kinh nghiệm, tốt gỗ hơn tốt nước sơn ạ !
  10. alexanderthegreat

    alexanderthegreat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    4.053
    Đã được thích:
    0
    Khoá topic với lý do: topic cũ r"i, khai quật lên làm gì nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này