1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã bác nào nộp phạt hành chính vì vượt đèn đỏ chưa? em hỏi tí

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi qinghehn_vn, 11/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoaanh2912

    hoaanh2912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Thế thì số cậu gặp chú cá vàng tốt bụng, hoặc chú ấy đã bắt đc nhiều gà rồi nên làm phúc 1 tí.
    Chứ tớ đây này, đầy đủ bằng lái và giấy tờ xe vẫn cứ phải nhờ "Bác Hồ" bảo lãnh mới đc đấy. Trc khi đi chú còn tốt bụng dặn dò thêm: lần sau nhó cẩn thận hơn.
  2. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Cái sign hay quá
    Nói chung mất thêm it tiền nhưng được cái nhanh thủ tục thì đỡ các bác ạ.Chứ nó giữ bằng, sau đó lại lên đội thì mất thời giờ lắm
  3. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại chuyện vượt đèn đỏ, cách đây 2 năm, đúng vào ngày 10 tháng 1, lần đầu tiên tớ vượt đèn đỏ và bị tóm, giờ vẫn cứ nhớ lâng lâng cái cảm giác ấy...
    Tớ với ex cãi nhau, chỉ vì lý do gà vịt vớ vẩn, nhưng cũng là nguy cơ rạn vỡ khó cứu chữa......từ ngõ nhà ex tớ phi thẳng ra đường, phóng vù vù, khóc ầm ầm, chả nhìn thấy trăng sao đèn đóm gì cả, vừa vượt qua cái vạch đèn đỏ chỗ ngã tư Cát Linh, Tôn Đức Thắng phát đã thấy giựt hết cả mình, chưa kịp định thần thì 1 anh công an sấn sổ vào chộp khóa xe, bắt tấp xe vào lề đường phỏng vấn:
    (giơ tay chào) nói dăm ba câu về tội vượt đèn đỏ, sau đó:
    - Em có bằng lái ko?
    Tớ mắt đang hoe hoe đỏ tự dưng khóc loạn xì ngầu lên
    - Em có đăng ký ko?
    - Em có biết đèn đỏ tất cả mọi người đều dừng lại, mỗi em là đi vượt lên ko?
    Tớ gào:
    - Không, cháu chả biết gì cả (iem lúc í chưa có bằng lái, lại lấy trộm thìa khoá của bố phóng ra đường chơi, ex mới đi công tác về nên người ra còn xe vẫn ở lại SG)
    Anh công an trợn tròn mắt:
    - Ơ, ai đã làm gì mà khóc lu loa lên thế
    Tớ vẫn tỉ tê:
    - Cháu ức bạn thì khóc chứ khóc gì chú
    Anh công an
    Anh công an bắt đầu giảng giải, nào là so với các "tội" của em, thì xiền nộp phạt sẽ lên tới 400k (ẹc)......
    Nói xong 1 hồi anh í bẩu:
    -Nào, thế em tên gì
    - Cháu tên ....
    -Nhà em ở đâu?
    - Nhà cháu xa, tít dưới Hà Đông
    Hỏi mí câu nữa nhưng ko nhớ, nói chung là buôn hơi lâu
    Anh ý an ủi:
    - Thôi nhà xa anh cho về sớm, lần sau đừng vượt đèn đỏ nữa nhé
    Nói rồi chú công an chạy ra hoét còi 2 ông bà già vừa vượt đèn đỏ, tớ ngậm ngùi ra vìa, lòng quay sang cú hai ông bà già
    Sau dzụ đấy mẹ tớ bẩu: "Tết này con mang thiếp chúc mừng ra tặng chú công an, "
    P/S: đến giờ tớ vẫn nhớ mẹt "chú" công an dễ xương ấy, nếu ko mặc quân phục chắc là xinh trai hiền lành lắm
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Chỉ nhớ mỗi cái mẹt thôi à nhóc? Tưởng trong lúc "làm mưa làm gío" cũng cố mà nhìn cái tên đeo trên ngực chứ!
    Mà ông đấy thấy em khóc thế phải thả đi chứ không người đi đường lại tưởng ông ta ức hiếp gì em thì ông ấy cũng bỏ bu!
  5. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Các bác cứ vượt đèn đỏ làm gì nhỉ? Cứ đi bình thường, vội vài phút có khi chết nhăn răng ra ấy chứ. 3 năm trước ông anh ở cùng chỗ nhà tớ vượt đèn đỏ ở chỗ Ngã tư vọng, đâm vào 1 ông xe ôm vượt đèn vàng. Kết quả ông xe ôm chết tại chỗ, còn ông anh thì vào viện với cái hàm bị vỡ và gãy hết 1 nửa số răng. Bác xe ôm chết đi để lại 2 con nhỏ với bà vợ bệnh tật. Còn ông anh thì cứ ám ảnh vì suy ra thì cũng đã giết người.
    Thế đấy các bác ạ. Em đây cũng 1 thời bồng bột, sẹo ở 2 đầu gối chi chít nhau rồi. Bây giờ cứ tà tà 30-40km mà đi, ko bao giờ vượt đèn vàng chứ đừng nói đèn đỏ. Thỉnh thoảng đi đường cao tốc thì 60-70 để tranh thủ nạp ắc-quy thôi.
    Mà các bác có vẻ ác cảm với CSGT nhỉ? Làm nghề nào ăn nghề đấy thôi, mình sai thì chịu phạt chẳng kêu ca gì. Em 2 lần nộp công quỹ trên Kho bạc chỗ đối diện cây xăng Nam Đồng rồi. Mất 40k vì dừng đỗ xe ko đúng quy định (đè lên vạch vôi).
    An toàn là bạn tai nạn là thù. Chúc các bác đi đứng an toàn, nhất là chị em đừng để bị lãnh sẹo trên mặt, mất xinh.
  6. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    con KIM VÀNG GIỌT LỆ của em lên được bao nhiu cây/h nhỉ>>>em chưa thử bao giờ>>>cứ lên 30km/h là nó long lên xong xọc rùi>>>mà tính em nhút nhát nên ko dám lên quá!!!
  7. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Em không cú mấy anh đứng đường, em cú lũ cơ động. Đúng là em không có bằng lái nhưng mà đi chẳng phạm luật bao giờ (Có nhưng cố tình quên rồi). Các chú đứng đường thì nếu mình phạm luật mới húp còn các chú cơ động thì đang yên đang lành tự nhiên cụp. Một lần đi chợ đêm, một lần đến chỗ tập lúc sáng sớm, một lần chở bà chị đi đến chỗ tập trung dã ngoại sớm. Nó cứ thấy biển số ngoài 29 là để ý, cứ thấy người có vẻ "tiền khả thi" là để ý trong khi mình đi cực hiền lành. Cú cái là cứ người thường thì chụp, còn một lũ nó phóng xe ầm ầm trêu thì mặt lại đơ ra .
  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Công nhận là bọn cơ động mất dạy lắm, có lần tớ thấy chúng nó cầm dùi cui đánh con người ta toé máu ra.
  9. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Đội cảnh sát cơ động đấy tốt nghiệp cấp 3, cho đi học nghiệp vụ 6 tháng rồi ra đường "xâm nhập thực tế" để "dày dạn" thêm. Các bác toàn nêu điểm xấu ra, còn những cái tốt đi đâu hết rồi. Sao mấy bác ko kể mấy vụ cơ động đi tuần tra đêm bắt được cướp, trộm đêm, đua xe...Thế bác nào đã bị giật túi xách chưa? Có cơ động ở đấy thì họ đuổi cho chứ còn dân đi đường thì quên đi.
    Mà họ bắt dừng lại kiểm tra, bác có đầy đủ giấy tờ thì ai làm gì bác. Em mấy lần bị dừng lại ở trên đường Trần Khác Chân đấy, chẳng sao cả.
    Cơ động đánh người? Cũng tại dân ta cũng bố láo lắm, các bác đi xem đua xe thấy chúng nó ném gạch vỡ đầu mấy chú đi đuổi chưa? Có bác nào có người thân là công an bị chúng nó đâm xe vào người chết hay ít ra cũng thành tật ko? Em chứng kiến cảnh mấy năm trước 2 chú cơ động đuổi theo 2 thằng cướp giật bị chúng nó đạp xe ngã ngay trước cổng Bạch Mai. 1 chú gãy tay, 1 chú nằm thẳng cẳng đấy thôi. Cứ bắt được cướp, ngăn được tai nạn thì ai cũng bảo "đấy là nhiệm vụ của chúng nó". Có cái gì thì lại mang ra chửi. Đành rằng có con sâu làm giàu nồi canh, nhưng thử hỏi thời đại bây giờ có mấy ai hi sinh đổ máu như mấy anh công an, cơ động. Hôm trước có bài báo về CSHS Tp HCM bị chết vì AIDS do lây nhiễm khi thi hành nhiệm vụ đấy.
    Túm lại, đã đi sai thì nộp phạt cho nhanh chẳng kêu ca làm giề. EM chẳng có ai thân thích làm công an, cảnh sát (bố mẹ đều Giáo viên, chẳng dính dáng gì). Thấy các bác nói kinh quá nên thanh minh cho các bác công an tí chút thôi. Quan điểm của em là: nếu mình sai thì phải chịu, đừng có kêu ca. Nếu bị oan thì cứ việc đến đó mà khiếu nại, ngại gì.
    To bác gì định chạy khi công an tuýt còi: em thấy chẳng nên chạy làm gì. Trong lúc hoảng hốt phóng nhanh vượt ẩu có khi bác lại bị tai nạn cũng nên. Mà gặp cơ động nó tẩn cho là đúng thôi vì nhiều thằng chạy công an khi bị đuổi đã chống trả bằng cách đạp xe công an rồi nên bây giờ bắt được là phệt đã. Thêm nữa khi bị bắt chỉ có nước là giữ xe thôi, phiền hà lắm. Tiền mất tật mang, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Cứ xuống xin xỏ vài câu, cười nịnh vài cái có khi đc cho qua, tư tưởng chống đối mà làm gì, sao mà chống lại đc chính quyền.
  10. kenwood

    kenwood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    chẳng hiểu ra làm sao, chẳng may bị bắt chìa đăng ký và bằng lái xe ra,----> mất 40K thì phải thế là xong hết mọi chuyện
    ngày trc Tui ko hiểu luật cứ sợ nó thu mất đăng ký nên chìa mỗi bằng lái xe ra,hic híc, nên toàn phải đút 100K vào bao thuốc đưa cho các chú
    Giờ thì khôn ra rồi, đầy đủ giấy tờ đố thằng nào dám thu xe của ông, cùng lắm thì mất tiền, chứ đố thằng nào,
    Cái chính là mình bị bắt là phải cãi, cãi ko đc thì ngoan ngoan đưa đăng ký và bằng lái xe ra
    đơn giản thôi, ko phải sợ bố con thằng nào cả
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này