1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã bạn nào ở đây đọc truyện tranh mà phải khóc chưa?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bebi_pog, 16/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bebi_pog

    bebi_pog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đã bạn nào ở đây đọc truyện tranh mà phải khóc chưa?

    Mình đã từng khóc rất nhiều nhưng chỉ lá những truyện cảm động thôi.
  2. TMHuong

    TMHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Chả bao giờ. Chả zớ zẩn đến nỗi thế ???
  3. thocontinhnghich

    thocontinhnghich Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Mình đã từng khóc rồi đọc truyện Candy nhưng cũng lâu rồi từ năm mình học cấp 2 .Bây giờ đã học đại học rồi vẫn thích đọc truyện tranh nhưng ko khóc nữa
    [red]LIFE IS BEATIFUL!
  4. Nguyen_Trung_Hien_new

    Nguyen_Trung_Hien_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc khá nhiều truyện, cả tranh lẫn chữ. Truyện duy nhất khiến cho mình rơm rớm nước mắt là "Tuổi thơ dữ dội". Không phải do mình sắt đá, mà là mìn kiềm chế cũng khá. Nhưng trước "TUỔI THƠ DỮ DỘI", mình cố gắng hết sức cũng không ngăn được, nhất là khi đọc câu nói cuối đời của cậu bé Mừng: "Anh ơi..."
    Ngoài ra, mình nhiều lần tuôn nước mắt vì ... cười trước nhiều truyện tranh hài, như truyện về chàng JINĐÔ chẳng hạn!
    LongNhiNTH

Chia sẻ trang này