1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã bao giờ bạn cảm thấy buồn và chán nản vì chồng hay cảm thấy giữa hai người đang có ngăn cách về t

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bimtocnho19tc, 24/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bimtocnho19tc

    bimtocnho19tc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đã bao giờ bạn cảm thấy buồn và chán nản vì chồng hay cảm thấy giữa hai người đang có ngăn cách về tâm hồn?

    Hôn nhân bao giờ cũng có những lúc thăng trầm, những lúc tình cảm mặn mà, nhưng có những lúc tình cảm một lúc bị phai mờ. Đã bao giờ trong vai trò một người vợ bạn cảm thấy buồn về chồng mình và có những xa cách với chồng về mặt tâm hồn?
  2. heohamngu

    heohamngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    chưa là chồng nhưng em đã cảm thấy có những lúc như thế rồi. những lúc đấy thấy buồn và thật trống trải vì cái cách nói cộc lốc và em cảm thấy mình ko được tôn trọng
  3. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    cãi nhau thì có. làm lành lại thì hết
  4. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    yes
  5. CoolPC

    CoolPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    3.480
    Đã được thích:
    0
    Có chứ, nhiều nữa là khác, có những việc nhỏ nhặt hàng ngày nhưng nếu k chia sẻ, để lâu, tích luỹ lại, đến 1 lúc nào đó nó thành 1 cục tức to tướng nhưng chả buồn nói nữa cơ vì chán rùi mà, tự nhiên lúc đó sẽ thấy xa cách, hờ hững, nếu k nói chuyện với nhau, k giải toả đc thì.... mệt lém. Tớ nhiều lúc chán còn muốn đi tự tử cơ, hihihi, có bận 2 vợ chồng cãi nhau lôi nhau ra ngoài bờ hồ nói chuyện (vì k muốn bố mẹ ở nhà biết 2 đứa to tiếng), tất cả những gì ấm ức tớ nói cho bằng hết, thế mà ox tớ ngang k chịu tiếp thu đấy, tớ bảo có 2 cách để anh lựa chọn: 1 là anh phải xin lỗi em và thay đổi, 2 là em sẽ nhảy xuốgn cái hồ kia để chết cho anh xem, ox tớ bảo thích thì cứ đi mà nhảy xuống, thế là tớ đứng lên phăm phăm đi ra hồ, hihihi, trong bụng lúc đó cũng hãi bỏ xừ vì có biết bơi đâu), ox thấy tớ đi phăm phăm sợ quá chạy theo níu lại bảo, thôi đc rùi nhận lỗi và sẽ thay đổi, hihihi. Sau đó về nhà có thay đổi 1 thời gian nhưng sau đâu lại đóng đấy, nhắc nhở thì chỉ cười qua quýt cho xong, nhưng trong cuộc sống gia đình có nhiều lúc thăng trầm như thế đấy, phải nói ra đc những cái mình k thích, k hài lòng thì mới đc, nhưng nói thật là cũng phải nên xét lại bản thân mình có gì còn chưa đc, chưa tốt đã rồi hãy phê phán chồng.
    Tốt nhất là cứ đánh phủ đầu trước, thấy đc những cái sai của mình rồi thì nói luôn: công nhận là thời gian qua em thấy em có những cái này cái kia còn chưa đc, chưa đúng, nhưng em thấy anh cũng có những vấn đề cần phải nói, nếu k em bức xúc lém, hihihi, lúc đó thì kể ra ...những gì còn chưa đc hoặc mình chưa hài lòng với chồng...., giải quyết đc vấn đề rồi thì lại thấy iu nhau ngay ý mà, hihi.
    Mà tớ thì thấy cứ lần nào cãi nhau xong cũng thấy iu hơn, hihih
  6. hieuminhnhan

    hieuminhnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có phần giống mọi người ở đây.
    Được hieuminhnhan sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 26/05/2008

Chia sẻ trang này