1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã bao giờ bạn chứng kiến những điều đau lòng ??

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Mr_Super_Banana, 03/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    nhoc_ji ơi! câu hỏi của bạn sao giống mình thế? những lúc thấy các cụ già rét mướt, đói khát mà lòng mình đau thắt lại, rồi có biết bao nhiêu câu hỏi đặt ra cho con cháu các cụ, giá như mình có thể thì mình đã đưa các cụ về chăm sóc, tạo cv cho các cụ rồi. Đau nhất vẫn là nhìn thấy cảnh đau lòng mà ko thể làm được gì. Thấy mình kém cõi và thờ ơ lắm! tự dủ lòng mình hãy cố gắng làm giàu, khi có tiền rồi thì mình sẽ góp 1 phần nhỏ để giúp cs các cụ, các em bé thanh lang đỡ vất vả hơn. Chả biết có làm được ko nhưng vẫn cứ mơ ước, mỗi lúc ra đường thấy cụ nào như thế đều dành 1000 or 2000 cho các cụ, nếu chả may xe lướt qua nhanh quá, ko đưa được thì lòng cứ áy náy suốt.
    Mình đã từng khóc khi nhìn thấy một bà cụ chân đi khập khiễng, trong con mưa phùn, run rẫy, tay cầm tập vé số. Mình tự hỏi "con cháu của cụ đâu?"
  2. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Hix, mình thấy đau lòng khi đọc những lời miêu tả về cụ già kia của bạn, nhoc_cj à! Tại sao lúc ấy bạn ko cho cụ già vài ngàn để cụ mua thức ăn lót dạ qua buổi tối ấy? bạn có mua cho cụ già cái gì ăn ko? hay chỉ đi ngang qua thôi? trời ơi! tớ thấy xót xa quá. Đã out ra khỏi diễn đàn rồi mà vẫn vào đọc lại và lòng chỉ muốn khóc

Chia sẻ trang này