1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã bao giờ bạn đi vào ngõ cụt?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gadibo, 26/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gadibo

    gadibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đã bao giờ bạn đi vào ngõ cụt?

    Hơn lúc nào hết , lúc này tôi đang rất buồn và nặng nề; hình như tôi đã rơi vào tình trạng trầm cảm triền miên: Cha ốm nặng, đang không biết thế nào, nghỉ làm để vào ra bệnh viện, tình yêu thì đi vào ngõ cụt, không tương lai , không gì cả. Bây giờ cứ đắm chìm trong nước mắt, đã có lúc muốn tự tử.
    Cuộc sống ơi! mong manh là thế, quý báu là thế, nhưng cuộc sống mang lại cho tôi điều gì ngoài sự cực nhọc, buồn đau?
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    năm năm trước 1 lần và giờ là lần thứ 2. Công việc liên tục đi vào bế tắc ko đường thoát, tình cảm ko lối đi, cánh cửa của tương lai ko tồn tại, tiền không đủ, cái này chồng chất cái kia. Nhưng tôi cóc có tự tử đâu cứ sống trơ ra đó cơ, phải sống.
  3. LEOvagrant

    LEOvagrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Uh, cứ phải sống cậu nhỉ, sống để còn giải quyết nhưng khó khăn bế tắc, cứ phải đạp lên và vượt qua những thử thách ấy để thấy cuộc đời vẫn còn đẹp lắm, cố lên
  4. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Nhiều ngưòi cũng gặp phải tình cảnh trớ trêu như vậy lắm bạn ạ...Nhưng khi cuộc sống càng khắc ngiệt với mình,mình càng phải cố sống ...để vượt qua,để tìm ra cánh cửa mới mở ra sau những cánh cửa đã khép lại.tình yêu ko lối thoát...có thể chia tay,sẽ là 1 sự giải thoát...và bắt đấu mới....Bố ốm ,phải nghỉ làm....chăm sóc để đến khi thấy lúc bố khoẻ mạnh....sẽ là 1 nụ cưòi thật ấm áp và yêu thương hạnh phúc...khi có 1 người con như bạn....cố lên bạn nhé,đừng bao giờ mất lòng tin vào cuộc sống Chúc bạn sơm vượt qua tất cả !!!
  5. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Cần phải sống để chiến đấu
  6. dhtngt

    dhtngt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, phải chiến đấu. Cố lên bạn ơi
  7. eTen2906

    eTen2906 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là như thế. Những người chọn cái chết là những con người không có nghị lực và quyết tâm. Bạn đừng nghĩ bạn là người bất hạnh nhất trên thế giới này. Cố lên!
  8. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    sống đôi khi phải tập nhìn xuống
    cứ mãi nhìn lên thì ko biết cuộc sống phía dưới nó thế nào, còn nhiều người khổ hơn mình mà họ vẫn cố tồn tại đấy thôi
    chữ tình thì dễ tan
    chữ đời mới khó học
    chuyện về tình thì bỏ đi, người ta ko chia sẻ cùng mình những giờ phút này thì ko đáng để mình yêu nữa.
    nghĩ mình vẫn còn tốt hơn người khác là đáng để sống rồi
  9. Lucky072000

    Lucky072000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    To all : mình nhiều lúc cũng ở trong tâm trạng như buồn và bế tắc . Mình xin gửi đến các bạn câu này do 1 Mục sư Mỹ nói nhắc nhở mình trong 1 lần mình chìm vào trong đau đớn vì những mất mát lớn lao tưỏng như đi vào bước đường cùng : " God never shuts one door without opening another " .
  10. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    ".............Đơn giản là miếng pho mát quen thuộc bị mất đi......."
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_187/1022625.ttvn
    Mình cũng đang bế tắc nhưng sự sợ hãi không đáng sợ bằng việc mình sợ hãi chính nỗi sợ đó.

Chia sẻ trang này