1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã bao giờ bạn đi vào ngõ cụt?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gadibo, 26/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    KHi TY tan vỡ, khi gđ gặp bão tố, khi 7job, bạn bè ko phải ai cũng tốt......Mình đi vào ngõ cụt. Bế tắc. Tuyệt vọng. Ko ltn thoát ra khỏi tâm trạng đó. Mình mún chết. Nhưng mình lại ko bít ltn để chết vì sợ đau đớn kinh khủng. Lúc đó mình lại nghĩ: đời còn ng nhìu bất hạnh hơn mình cơ mà. Ko có bố mẹ. Ko có cơm ăn. Ko có quần áo mặc chứ đừng nói gì đến quần áo đẹp. Và ko có nhìu thứ khác như mình đang có.
    Thế là mình lại phải sống.
    Lại tìm 1 cv mới.
    Cố vui vẻ để gđ bớt bùn đi phần nào.
    Rồi 1 TY khác lại đến thôi. Ng yêu mình thực sự sẽ bít hi sinh vì mình.
  2. lovennn7

    lovennn7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Giống như mình 2 năm về trước công việc thì bế tắc nói chung tất cả là con số O tròn trĩnh.Lúc đó mình ko hiểu sao lại thấy bình tĩnh lạ chắc do ko còn gì để mất nên thế mình lao vào công việc bắt đầu tuy rất khó nhưng càng lúc mình thấy ko bao h là bị dồn tới đường cùng cả lúc nào cũng có 1 lối thoát. Hãy bình tĩnh và hãy tạm dừng lại hết tất cả suy ngẫm 1 chút rồi đứng dạy cuộc sống là 1 ván bài và không đi tới cuối cùng thì ko biết mình là đỏ hay đen cố lên bạn hiền .Dũng cảm và hãy làm hết sức mình nha. rùi đời sẽ nở hoa thôi
  3. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang bước những bước đi khó khăn nhất trong cuộc đời đây! Nhưng mình nhất định sẽ không bỏ cuộc! Mình sẽ tiếp tục bước đi cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa! Mình sẽ bước đi để xem thử điều tồi tệ nhất trong đời là gì, phải xem thử nó ghê gớm đến dường nào! Và trên hết mình sẽ chiến đấu với nó đến cùng! Mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc!
  4. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    Vượt qua dc hay ko, cái còn thiếu đó là "ý chí".
  5. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Cố lên nào
    Vẫn nhủ lòng mình câu đó nhưng có những lúc thấy mình bất lực và có thể ngã bất cứ lúc nào....những vẫn phải sống nhỉ ? Có khi chỉ là tồn tại - rùi sẽ tìm được sức sống trong cái tồn tại ấy
  6. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi tưởng đã vào ngõ cụt , nhưng ngẫm lại cuộc đời còn dài và còn nhiều điều tốt đẹp ... vậy thì hãy vui lên và hướng tới tương lai thôi
  7. patpat

    patpat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đang đi đây, biết rồi nhưng còn mỗi 1 con đường đó để đi thôi .
  8. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Đã bao giờ bạn đi vào ngõ cụt?
    trả lời: Hằng ngày
    giờ thì chả sợ j dù có sóng gió đến đâu, tin vào đôi chân mình, tin vào đôi tay mình và nghĩ tích cực
  9. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Hic, ngày xưa, tức là khi tớ còn 19-20 tuổi thì còn có từ CHẾT ở trong đầu, mà toàn nghĩ chết vì những cái rất vẩn vơ, ngớ ngẩn (trẻ con mà). Sau một loạt biến cố, thì bây giờ nó biến mất roài. Chả bao giờ còn có ý nghĩ ấy trong đầu, dù có xảy ra bất kỳ điều gì. Có lúc cũng đi vào ngõ cụt, nhìn ra cuộc sốgg thấy chả có tương lai gì cả, . Cơ chế Self-protection của tớ hình như đạt tối ưu rồi thì phải. Vẫn nhớ bác Lỗ Tấn có câu gì đấy: Đường là do con người đi mãi mà ra đấy thôi. Đường cụt thì có thể đi máy bay (J). Đùa thôi, cứ từ từ giải quyết từng vấn đề một, sẽ có một lối ra.
  10. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Nh khi rơi vào trạng thái đường cùng nhưng tớ tin ko có con đường cùng nào cả , trong cái khó ló cái khôn

Chia sẻ trang này