1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã bao giờ bạn say... cảm giác thế nảo nhỉ...?

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi darksun, 06/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. azoic

    azoic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    chẳng thấy nhân vật nào hoành tráng nhỉ?uống rượu mà không say thì bằng đổ vào lỗ chuột a?các bác nhà ta có vẻ hay trốn má trốn vợ đi uống mà chẳng dám say nhỉ?
  2. darksun

    darksun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    từ bụng ta suy ra bụng người
  3. darksun

    darksun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    có phải ORIOLE Hoàng Anh béo không nhey? cái níck này mình chẳng bao giờ quên....
    mà thằng ku này có mấy khi rượu chè đâu nhỉ
  4. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Tớ đã có một lần say bí tỷ, tết năm học thứ 3 đại học. Đúng hôm 4 tết, cả hội ăn cơm nhà cô bạn gái sắp đi học xa. Tớ uống không biết bao nhiêu là ly rượu nếp cẩm, hình ảnh cuối cùng tớ nhớ trước khi lăn quay cu lơ đó là cầm cái ly đập phịch xuống đất.
    Chẳng biết trời đất thế nào, sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường nhà mình, người nồng nặc mùi rượu, đầu choáng váng. Nghĩ đến giờ còn khiếp , may mà không bị bố mẹ nói gì. . Tớ chẳng nhớ gì mấy , nghe bạn kể lại là cái ly thì bị đập tan tành, rồi tớ còn khóc nức nở và cho chó ăn chè nữa. Hè hè. Giờ nghĩ lại mới thấy mình quả là hư đốn.
  5. giandon06

    giandon06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác chông chênh, chếnh choáng. Tớ không biết đó có phải say không? Tớ ko biết uống một thứ gì có thể gây nghiện ngoài nuớc lọc ( cà fê cà pháo lại càng không ).Tự dưng hôm ấy thế lào mà uống 2 cốc, thế là chếnh choáng, thế là chông chênh, toàn thân ko có chút sức lực. Kể ra cảm giác đấy cũng hay, có thể tạm quên đi mọi thứ. Nhưng mà lần đầu cũng là lần cuối, sợ chết khiếp, cạch đến già
  6. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Mấy đông chí này có vẻ hay đấy nhỉ, say có một lần mà đã xanh hết cả mắt lại thực ra chuyện uống rượu bia cũng chỉ là bình thường chứ có cái dek gì đâu mà phải sợ nhẻy
    Quan trọng uống rùi có về dc nhà hay ko và có làm ảnh hưởng đến ai hay ko thui ( nói kiểu này hai thèng nhợn bếu đọc đc thì noá chửi mình chít )
  7. OLoLa

    OLoLa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em chua bao giờ say,ko hiểu khi say có bị nói thật ko nhỉ?Bị ng ta bít hết bí mật thì ngại lém...đúng ko các bác???
  8. darksun

    darksun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    khi đó giảm sờ-trít nhiều lắm.......
    thoải mái cái con người
  9. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Trời có tửu tinh, đất có tửu truyền, người có tửu tiên. Rượu là chất gạo, hòa hợp vạn sự, gạn đục nên trong, thuận với tính tình, thêm sức, dãn gân thông máu, làm cho tinh thần phấn khởi, sức lực dồi dào, như thế uống vào thêm tỉnh, trí tuệ gia tăng. Vậy sao không uống rượu? Mà đã uống sao không say?
  10. brocker

    brocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0

    Chán các bác quá. Người ta hỏi là "Đã bao giờ bạn say.....Cảm giác thế nào nhỉ?" thì các bác toàn nói chuyện khác. Để em là người trả lời nghiêm túc đầu tiên cho.
    1.Đã bao giờ bạn say?
    Không nhớ rõ khoảng trên dưới 10 lần (em uống rượu kém lắm ạ).
    2. Cảm giác như thế nào?
    Chẳng hiểu say theo định nghĩa của các bác là ntn? Vì nếu nói say là liverphun thì cũng chẳng đúng (cứ hỏi thằng Magic là biết). Nói chung là uống rượu thì cái cảm giác phê là khoái nhất. Đầu óc có thể tỉnh (nhận thức rõ được những gì mình đang nói và làm - tuy nhiên có cao hứng hơn bình thường và hôm sau có thể nhớ hoặc kh nhớ những gì mình đã nói tối hôm trước) nhưng mà chân tay cứ như kh phải của mình (nhiều chú bị vỡ ly, vỡ cốc, vỡ chai do bị rơi trong trường hợp này). Tuy nhiên đấy là uống từ từ không gấp gáp thì mới trải qua được cảm giác phê này. Em đã chứng kiến có những chú kh trải qua trạng thái phê mà đi thẳng vào trạng thái phun và sau đó là ngủ tít mà chẳng biết gì nữa. Tất nhiên là trước đó các chú ấy đã nốc khoảng 0,5 - 1lít (cá biệt có trường hợp nhiều hơn) trong vòng 15-20''''.
    Hiểu biết của em nó chỉ hạn chế thế thôi. Có gì kh phải các bác cứ phê bình thẳng thắn cho em tiến bộ.

Chia sẻ trang này