1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã bao giờ bạn say... cảm giác thế nảo nhỉ...?

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi darksun, 06/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laotrung

    laotrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Say rượu hay chứ. uống rượu mà chưa lần nào này thì hơi phí đấy.Nếu các bạn say 1 lần sẽ thấy, bạn bè và người thân của mình quan tâm đến bạn như thế nào lúc ta say,con trai thì dũng cảm hơn và con gái thì dễ hơn.Say rượu là k0 tốt nhưng vẫn nên say 1 lần mới thấy cuộc sống sẽ thú vi.
  2. man81

    man81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Hix hix cái cảm giác ấy ấy lúc say rượu là chả có cảm giác gì cả
  3. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    cảm giác ấy ấy là cảm giác j nhỉ??
  4. man81

    man81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Thì là cái cảm giác ấy đấy, cảm giác lúc say rượu ấy
  5. ruoinho

    ruoinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Mời anh em Phan Đình Rót nào
    Rượu còn ít thì Cam Vu Chia
    Nâng ly thì phải Cao Bằng nhé
    Tới bến thì Bắc Cạn luôn đi
    Rồi thì Ac Sa Nôn gặp Li Vơ Phun
    Hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihi
    Qủa này chó nhà mình được bữa "chè" no nê.
  6. MrAladin

    MrAladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    đã say rồi còn hỏi cảm giác thế nào...đúng là chán.....bít íu gì nữa
  7. tdung83

    tdung83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác lâng lâng, khó tả.
  8. huongvichocolate

    huongvichocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Say rượu á????
    Có một lần tớ say tuý luý, quắc cần câu. Li vờ phun đến 1h sáng, cảm tưởng như không còn cái giề trong bụng nữa, cổ họng bỏng rát, thề độc sẽ không bao h đụng tới rượu nữa. Sáng hôm sau người như một đống giẻ rách, mệt mỏi, sau cái đận ấy tớ sút 2kg. Thầy U tớ suốt ngày ra rả cái tội con gái mà đi uống rệu.
    Nên nhớ say khác với phê phê. Say mệt hơn nhiều. Tớ thik ngồi nhâm nhi rệu hoặc vang đỏ trong mùa đông, uống xong phóng xe đi hóng gió cùng với hội bạn..... QUá khứ xa xôi!!! Bi h thì tớ hok đc uống nữa
  9. cucduyen

    cucduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    say.... là say j hả anh?say tình hay say rượu ạ.....
    nếu như say tình thi.....[;))] ôi thôi cả trái đất như điên đảo,quay cuồng,xung quanh toàn mầu hồng trái tim phập phồng....và thế là phút chốc..dẫn đến xoong quấy bột.
    còn say rượu thì......[:-?] e hèm lên giường mà đi ngủ cho lành,không thì kiếm cái chậu mà để bên cạnh
  10. darksun

    darksun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    say gì cũng đc lên giường thì sướng sường sượng nhey!
    lại bắt đầu vào mùa say rồi đấy!

Chia sẻ trang này