1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã bao giờ bạn tranh luận với parents mà bạn là winner chưa???

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi dunghoitaisao, 16/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gaby

    Gaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2001
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như phản ứng của Rain sau mỗi chuyện như vậy là bạn buồn, và ngày càng xa lánh cha mẹ hơn, điều đó không đem lại kết quả gì khả quan mà còn tiêu cực hơn.Ngày xưa tôi cũng hay bị phụ huynh áp đặt này nọ lắm, nhưng khi tôi lớn, mọi thứ cứ dần thay đổi, không phải vì phụ huynh tôi nghĩ rằng tôi đã lớn mà thay đổi suy nghĩ đâu, tôi cũng phải rất vất vả để có thể làm suy nghĩ của cha mẹ trẻ hoá hơn. Hãy nói chuyện với cha mẹ thật nhiều vào bạn ạ, không thể một sớm một chiều mà sẽ lâu dài đấy, và cũng bực dọc nhiều đấy, sau mỗi lần tranh cãi như vậy. Nhưng theo tôi thì cứ phải nói, cứ phải tâm sự, sau khoảng 1, 2 năm như vậy, mẹ tôi bắt đầu nghĩ theo kiểu thanh niên hơn...Tôi nói với mẹ những câu như :" mẹ cái H lớp con bắt nó... tụi nó bảo mẹ nó ghê thứ nhì lớp đấy!" "Thế ghê nhất lớp là ai? " " Tụi nó bảo là mẹ" Phụ huynh cũng không phải không bao giờ nghĩ đến suy nghĩ của con như bạn nói, có khi ngày xưa cũng đã từng nghĩ như mình bây giờ đấy, rằng sau này mình sẽ không thế này thế nọ??? nhưng rồi có quá nhiều mối lo toan, bao nhiêu năm trôi qua nữa nên quên đi những suy nghĩ hồi chưa có con của mình, rồi lo cho con quá đâm sốt ruột, nghĩ rằng tốt nhất là ???.. nó cứ theo ý mình, mình đã va vấp rồi, nó sẽ chỉ việc theo . Vì vậy chỉ còn cách dần dần làm cha mẹ hiểu, chứ cứ chọn cách xa lánh, chống lại hoặc cứ làm theo ý mình thì có lẽ sẽ không cải thiện được điều gì.
    Đến bây giờ, cha mẹ tôi hiểu và tin tưởng tôi lắm. Riêng với mẹ, người bây giờ như là người bạn thân nhất của tôi vậy, bạn bè tôi mẹ biết hết, mà chẳng phải mất công tra xét gì vì tôi kể hết. Nghĩ lại, cũng phải đến 4, 5 năm rồi tôi mới có thể thân thiết với cha mẹ như thế, chuyện tranh luận mà mình giành được phần thắng với tôi bây giờ ko phải là ít, mọi đề tài tình yêu, sự nghiệp... gì cũng có lần giành winner cả.
    Rain ạ, bạn hãy cố gắng nói chuyện với cha mẹ nhiều hơn đi xem?!
    Gaby
    Được sửa chữa bởi - Gaby vào 16/01/2002 23:28
  2. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Ba mẹ mình chỉ muốn tốt cho mình thôi em ạ,đi xa mới biết ba mẹ mình là đúng,đừng trách ba mẹ mà hãy cố gằng nghe lời cho dù mình 0 muốn,sau này chắc chắn sẽ thành công.
    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai.
    Tình yêu là vết thương đau bầm tím.
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim.
    Tình yêu là chết cho người mình yêu.
    Tình yêu là nỗi si mê trong đời!
  3. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Biết người ta bao nhiêu tuổi không mà gọi là em. Chú này thật là "ngộ" nha . nhưng ít ra lâu lâu chú cũng có những nhận xét hay ,bớt tửng chút đi thì sẽ có nhiều em theo heheheh
    Veno's member
    http://veno.andi-net.com/forums
  4. dirosemimi

    dirosemimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2001
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Nhi a`, Nhi sống tình cảm lắm. Hôm ấy Di cũng đã nói rồi đấy, dù sao đi nữa , ba mẹ vẫn muốn điều tốt đẹp nhất cho con mình , con đường dẫu mình không thích , không hợp thì mình cũng đã đi được gần hết rồi. Thôi ráng vậy. Cứ xem như cái nghề này để nuôi sống bản thân. Bên cạnh đó, Nhi cứ đăng ký những lớp hội họa, kết hoa, thiết kế.....để dành thăng hoa tâm hồn trong những phút rảnh rỗi. Nhi thử học ngành đồ họa, thiết kế thời trang ...nói chung là những ngành vận dụng khả năng sáng tạo và dành cho những người có tâm hồn hơi nghệ sĩ, lãng mạn 1 chut thử xem. Hay có thể xin vào làm việc ở các công ty thiết kế thiệp như Kiến Vàng chẳng hạn. Biết đâu mình sẽ rẽ sang 1 hướng đi khác, phù hợp hơn. Nhưng dẫu sao , hãy cố gắng đừng bỏ dở giữa chừng ngành Kế Toán . Tìm kiếm con đường thích hợp nhưng đừng bỏ đi con đường an toàn , nhé......

    dirosemimi
  5. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Với tôi thì lại khác, tôi không cãi lại với ba mẹ mà cũng không làm theo răm rắp những gì ba mẹ bày sẵn, có thể là làm theo như vậy là tốt cho mình, nhưng đây là của sống của mình, mình không phải là cái máy chỉ biết ăn và học theo chương trình lập sẵn. Tôi cũng có cuộc sống của riêng tôi khi tôi biết suy nghĩ và biết chịu trách nhiệm với những quyết định của mình. Đối với tôi thì làm hay học ở bất kì công việc nào thì phải có lòng đam mê và yêu nghề thì mới có thể làm được.
    May mắn cho tôi là ba mẹ tôi không can thiệp vào cuộc sống của con cái khi con bước vào ĐH, dù là sống qua nhiều giai đoạn, nhiều chế độ nhưng ba mẹ tôi không bảo thủ trong giáo dục con cái nhưng không phải không biết con cái đang làm gì và sẽ làm gì dù ở gần hay xa nhà. Cùng trong một gia đình, thì cái gì không hiểu phải nói ra để hiểu, cái gì chưa thống nhất thì cùng nhau tranh luận ( chứ không phải cãi nhau ...) cho thống nhất. Gia đình là như vậy các bạn ạ. Là nơi luôn luôn đón mình quay về dù mình đang ở đâu và làm gì, đang là ai và đang như thế nào.
    Hãy tự cho mình quyền được lớn, được suy nghĩ và được quyết định và cũng sẵn sàng chịu trách nhiệm những gì mình làm.
    to NHI : hãy cố gắng làm những gì mình thích bằng khả năng của mình. Bạn hãy học và cố gắng chứng tỏ cho ba mẹ biết là bạn đã lớn. Hãy học bằng khả năng của mình, như Di nói cũng đúng, bạn cứ âm thầm học cho tới khi có thể làm được công việc đúng như sở thích.
    Vài ý kiến nhỏ chia sẻ cùng mọi người.

    NO MATTER HOW YOU LEARN BUT WHAT'S FOR ?
  6. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    Di à,sáng qua Nhi đi thi cũng vì câu nói của Di mà , nhưng chuyện đi học thêm như Di nói là chuyện Nhi đang tranh luận với dad Nhi đó.
    sắp thi rồi mà hai bữa nay thật sự là nhi không tập trung được ,Nhi đọc một hồi mà không biết mình đọc cái gì nữa ...
    Chương trình học chuyên ngành thì cũng nặng lắm,có khi đi học cả ngày,tối lại còn học anh văn..."không có thời gian cho những việc như thế" là câu nói của ba Nhi đó...buồn lắm ,đã cố gắng tạo niềm tin để có tiếng nói cho mình mà ...
    nhi
    [/red][/size=6]

Chia sẻ trang này