1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã bao giờ bạn tự hỏi : Mình sống vì cái gì?

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi dinh-lan-huong, 28/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Đã bao giờ bạn tự hỏi : Mình sống vì cái gì?

    Quả là vậy,đã bao giờ bạn tự hỏi như thế: MÌnh sống vì cái gì?

    Sống trong cuộc đời này,sẽ có lúc bạn tự cảm thấy vô vị.Ở cái tuổi dở dở ương ương này, có lúc bạn tôi đã hét lên : Tao chán ngán cái cuộc sống tẻ nhạt này.
    Bạn tôi vẫn chưa tìm được mục đích cho những chuỗi ngày của mình.Cô ấy mới chỉ đang tồn tại.

    Vậy bạn đã tìm thấy mục đích sống cho mình chưa?Mục đích ấy to lớn chứa chan hoài bão nhưng có khi chỉ nhỏ bé . Trong cuộc đời này,có ai giống ai đâu nhỉ? Miễn là mục tiêu đó phù hợp với bản thân mình.


    __________________________________
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  2. soudonald

    soudonald Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    cau hoi do ngan nhung ma lam nhuc dau nhieu nguoi do ?
    rieng voi toi , tu khi buoc chan vao dai hoc da vach ra muc tieu trong cuoc song cua minh , trong 4 nam toi , va lau hon la ca cuoc doi minh , nhu vay thi moi co phuog huong hon ,
    luc chua lap duoc ke hoach , thinh thoang toi van thay hoang mang , va khong xac dinh duoc ,
    va bay gio , trong giai doan hien nay , chi can hoc that tot , sau do toi muon kiem tiep cai bang thac si o phap , sau do se ve vn , va xay dung su nghiep .
    con ban , ban nghi gi ?
  3. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái kế hoạch kiểu sẽ học hành thật giỏi, kiếm bằng cấp cao, việc làm tốt chung quy lại cũng chỉ là sống để kiếm được thật nhiều tiền mà thôi.
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  4. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo là hãy làm việc có mục đích, khi đấy bạn sẽ thấy mọi thứ có ý nghĩa hơn!
    Tôi nhớ không nhầm thì khi đọc ở đâu đó, có một bài viết rằng học sinh Việt Nam:mình học tập không phải là mục tiêu tự thân của mỗi người Việt Nam (nhỏ học vì gia đình, lớn lên học vì sĩ diện, vì kiếm công ăn việc làm, ít vì chí khí, đam mê)
    Cuộc sống có lẽ cũng như vậy , vì trong nó là tổng hoà của công việc , học tập, đời sống tình cảm ...nếu thực sự xác định được thế nào là mục tiêu phấn đấu và mục đích sống thì sẽ có một cuộc sống tốt hơn!
    Ở tuổi chúng mình thì chẳng cần hỏi cũng biết ai cũng có đôi lần tự đặt ra câu hỏi mà Đinh Lan Hương vừa nêu và tôi sau khi đọc bài này của bạn cũng nghĩ là mỗi chúng ta hãy xác định mục đích sống của mình để cho cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn!! Với riêng tôi, mục đích sống của tôi đơn giản và tầm thường vì tôi cũng chỉ là một người quá bình thường trong cái xã hội này, nhưng có ai đó bảo tôi rằng "tuổi trẻ thì phải có ước mơ, có hoài bão nếu không thì sẽ lãng phí tuổi trẻ của mình!Và nếu thế thì hãy vứt quách cái tuổi trẻ ấy đi". Hãy biết khát vọng, và hiểu được mục đích sống của mình là gì, vì cái gì và hãy cố gắng phấn đấu để đạt được mục đích đó! Có thể nó không cần cao xa nhưng bắt đầu ngay từ phút này, mục đích mình đề ra trong tuần này là phải hoàn thành hết một số việc chẳng hạn và hãy phấn đấu đạt được mục đích đó! Với bản thân tôi thì tôi nghĩ là nếu những việc đơn giản như vậy mình có mục đích thì tự nhiên sống sẽ có mục đích! Còn nếu bạn biết, dám mơ ước ,hay tự đặt ra câu hỏi "mục đích của tôi là gì ư?" và cũng tự hỏi mình sống vì cái gì, trả lời được câu hỏi đó cho bản thân mình rồi nhưng không cố gắng đạt được cái mà mình đặt ra thì câu hỏi này cũng trở thành vô nghĩa!
    Hãy cố gắng ngay từ lúc này mình nhé!!
  5. ngocnhu1411

    ngocnhu1411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Sống để yêu anh Tuấn cũng được , he eh
    Trái tim sắt chưa từng nghe khuất phục
    Bỗng ngập ngừng trước giọt lệ giai nhân.
  6. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    hiện tại cứ sống vì mình đã,thân mình chưa lo xong thì làm đc cái mô!

    A rose by another name would smell as sweet
  7. suxing

    suxing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    ==================================================
    Còn vì gì nữa , vì tiền , vì bia , vì rượu vì gái .
    Mục đích là tiền tiêu không hết , bia uông mãi không hết , và *** gái không bao giờ...chết .
    Cuộc sống muôn đời !|!
     Chủ Tịch Mao Muôn Năm , Ngài Sống mãi trong lòng người dân trung quốc và những người yêu Trung Quốc!!!
        Chữ ký quá hợp lệ !!
     
          
  8. ngo_rung

    ngo_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Điên thế bạn ơi. Sống để đừng chết chứ làm gì nữa.
    hahah....aaah !
  9. Spike

    Spike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    sống để theo đuổi những ước mơ...
    sống để tìm người yêu dấu...
    sống để yêu thương người thân...
    và sống để khoác vai bạn bè!
    sống!!! I''m honored.
  10. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Có thế thôi à?Ít nhỉ?
    __________________________________
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy

Chia sẻ trang này