1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã bao giờ bạn tự hỏi : Mình sống vì cái gì?

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi dinh-lan-huong, 28/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AngelofDeath

    AngelofDeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Sống để sống, mà không phải là tồn tại....Sống để yêu thương, để thấy mình không phải là kẻ vô vị, nhàn rỗi và chán ngắt!
    Luck comes to some of us, a very small number, but success will smile with anyone who really really wants it !
  2. AngelofDeath

    AngelofDeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Sống để thấy mình sống, chứ không phải tồn tại.... Sống để yêu thương, để nhìn thấy nước mắt và hiểu giá trị của nụ cười...
    Luck comes to some of us, a very small number, but success will smile with anyone who really really wants it !
  3. suxing

    suxing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    =================================================
    Lol , mình chỉ thế thôi ! chỉ ước muốn sống không bị tẩy chay , mặt không nhiều trứng cá và cái ảnh người ta giữ làm hồ sơ không giống như ảnh bàn thờ .!!!

     Chủ Tịch Mao Muôn Năm , Ngài Sống mãi trong lòng người dân trung quốc và những người yêu Trung Quốc!!!
        Chữ ký quá hợp lệ !!
     
          

Chia sẻ trang này