1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã bao giờ các bác ko có nổi 1000 đồng trong túi chưa?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi kedangcodon, 14/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kedangcodon

    kedangcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Đã bao giờ các bác ko có nổi 1000 đồng trong túi chưa?

    Tâm trạng các bác lúc đó thế nào????ko dám ra đường nữa chỉ sợ xe hết xăng,không muốn nghe điện thoại nữa chỉ sợ ai đó rủ đi chơi,vãi linh hồn,mang tiếng đi làm,điện thoại,quần áo đẹp,....vãi linh hồn,.......tại sao các cụ cứ hay phải tích kiệm,ăn chẳng dám ăn,tiêu chẳng dám tiêu.Bác nào thấy có nguy cơ giống tui thì đi mua 1 con lợn đất đi nhé.......
  2. imapom

    imapom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ nếu chỉ có tư tưởng chi tiêu thì bao nhiêu cũng hết. Việc tích luỹ và tiết kiệm không trực tiếp làm cho ta giàu được nhưng nó là bước đầu tiên để làm giàu. Tiền có đặc tính là sinh sôi nảy nở. Muốn sinh sôi nảy nở thì việc đầu tiên là tích luỹ. Tích luỹ là bước đầu tiên trên con đường làm giàu.
  3. Toivoitroibovo

    Toivoitroibovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Sai rồi, biết tiêu tiền mới là bước đầu tiên trên con đường làm giàu.
  4. imapom

    imapom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa, tích luỹ là tiêu tiền đó. Biết cách tiêu tiền sẽ vô nghĩa nếu không biết cách tích luỹ. Tiêu tiền có nghĩa rất rộng, và "biết cách tích luỹ" chính là phần quan trọng của "biết cách tiêu tiền". Người nào mà tiêu tiền nhưng không tích luỹ, không thể gọi là biết cách tiêu tiền.
  5. rikikuto

    rikikuto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    tiền tiền nong nong, đi làm nghèo hơn đi học mới khổ, vừa đi làm vừa đi học cũng chả có xiền.Nhiều khi ra đường trong túi ko co snổi một xu, cũng may đi học và đi làm đều bằng xe buýt ko thì chít ở nàh luôn.
  6. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    ui trời, gì chứ tình trạng này em thường xuyên rồi, cũng chưa thấy vấn đề gì xảy ra cả..
  7. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Sai rõ. Làm giàu bằng cách tích luỹ thì đến đời nào mới giàu. Cái quan trọng k fải là tích luỹ hay tiêu xài, mà là sử dụng tiền vào mục đích đúng. Có khi để tạo dựng 1 mối quan hệ, người ta fải mời đối tác đi ăn ở những quán sang trọng, và sau mỗi bữa ăn về trong túi thậm chí k còn đủ 100k. Lúc đấy mà mang tiền nhét lợn thì muôn đời cũng chỉ ôm con lợn đấy mà thôi
    Bác chủ topic: em cũng đã từng có lúc thế rồi bác ạ. Có hôm em với jai nhà em vào Cafe Giảng, móc túi cả 2 đứa mới có 4.000vnd, cứ ngồi lo ngay ngáy k đủ 2 cốc cafe, may quá cuối cùng lại vừa đủ (chả nhớ 4000 hay 6000 2 cốc nữa). Chuyện bt ý mà. Hết tiền lúc đấy, nhưng sau đó kiếm bù lại rủng rỉnh chứ sao.
  8. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    chuyện bình thường ý mà, mai tớ có lẽ phải đổ xăng 50 nghìn đi được đến khi lĩnh lương, và từ đó đến khi lĩnh lương là sống với 6 nghìn 7 trăm đồng.. cuối tuần rủ bạn tớ đi trà đá
  9. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Cách đây mới 2 năm, hồi còn SV. Vì hết tiền mà phải đi bộ từ nhà đến trường, mất hơn 3.5 km dưới trời nắng chang chang, đến trường nóng quá nhưng không có tiền xuống căng tin, phải uống nước lã ở restroom...
    chẹp, có 1000đ trong túi lúc đó đã là quá xa xỉ
  10. quang3G

    quang3G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    2.570
    Đã được thích:
    0
    hic lần trước đi Mong cái về hà nội trong túi còn có 10k về hải dương ăn bát phở hết sach tiền đến bến xe pảhi bắt xe ôm về nhà người nhà trả tiền chưa bao h như thế thấy nhục kinh người

Chia sẻ trang này