1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã bao giờ các bác ko có nổi 1000 đồng trong túi chưa?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi kedangcodon, 14/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Đã+Đang+cũng có thể SẼ...Đau thật khi nhớ đếnVà HẬN nữa
  2. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    hồi năm 2 thì fải, đi học về, thèm cafe kinh khủng. Đứng từ xa lục lọi các ví, túi, cặp ra đc cả xu, tiền lẻ 500, 200d vừa tròn 4k. Nhảy vào Năng làm li nâu nóng (nâu đá những 4.500đ, k đủ )
    đứng lên dụm 1 cục lýa cốc chẹn vào rùi đi ra cửa, chả dám gọi trả tiền
    1 hôm, đang lúc đi mua bánh mì, chọn mãi k biết nên ăn bánh mì sốt vang, bánh mì kẹo trứng thịt hay j j thì có 1 anh bẽn lẽn nấp sau chị chủ, cứ thập thò dòm trộm (chắc sợ dơ với mình :D ) rút ví ra mua cái bánh mì không 1000d. Liếc trộm thấy ví anh í hết tiền. Thế là tớ cũng mua 2 cái bánh mì không về ngặm :D
    1000d quí nhờ :D
  3. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy nhỉ?
    Mình thì cứ hôm nào đi nhậu về, sáng hôm sau lại chả thấy tiền đâu... Để rồi sáng ra cố nhịn sáng đi làm và trưa về hùng hục đi rút tiền ở ATM...
  4. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm kia con bạn rủ đi chơi. Mình bảo " tao chỉ còn 30K thôi đấy nhé". Nó ơ lên tiếng " mày mà cũng hết tiền à?" Há há. Cứ làm như mình ki bo để có nhìu tiền ko bằng í. May có ng vừa trả hơn 200K chứ ko thì từ hôm kia đến hôm nay rồi cũng chả còn nổi 200 xu trong túi. Tiết kiệm có là gì, nếu 1 hôm hứng jời đi jải sầu bằng sờ hop ping hết.
  5. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Hihi hồi cấp 3 có lần mình cũng chẳng có đồng nào trong túi , ba lô con cóc trên vai đạp xe đi học ..Đã thế số lại chẳng phải Mưa rơi trên hoa ...mà là Mưa xuyên áo rách .
    Hỏng xe ạh ..thủng xăm dắt bộ .Vừa lúc đó đi ngang qua công viên Lê nin có một Bác hỏi thăm .
    Xe hỏng vào đây Bác vá cho .
    Thật thà trả lời cháu chẳng có xu cả Bác ạ .
    Nhưng cũng may số tớ gặp người tốt , Bác ấy vá chịu cho tớ mặc dù chẳng biết tớ là ai .
    Về nhà xin Papa tiền ,papa bảo phải đem trả ngay cho Bác ấy . Thế là đang 12h trưa đạp xe ra trả cho Bác ấy ..mướt mồ hôi luôn .
    Bác ấy còn cười bảo là việc gì giữa trưa nắng chang chang thế này cháu ra trả cho Bác .
    Có tiền rồi ngồi khao Bác ấy cốc nước mía đá mà vui ghê
    Giờ sau này bét nhất trong túi mình phải có ít nhất 10.000đ
  6. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
  7. Junimond

    Junimond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Cũng có 2,3 lần gì đó, đi học quên ko mang ví, chả có xu nào trong người cả :D
    Có 1 lần đưa cháu đi học sáng sớm, ra ngoài đường mới nhớ ra là ko có xu nào trong người. Đến trường cháu học, ko biết làm thế nào vứt xe ở cong để đưa cháu vào lớp. May có anh bảo vệ đứng đấy, thế là gửi nhờ anh í 5''
    Gần đây thì cũng thỉnh thoảng ko có tiền trong túi mà ko phải là quên ví gì hết. Mà cũng chả có việc gì cần tiêu đến tiền: trưa vác hộp cơm theo + chai nuoc, đi học + về bằng xe buýt có vé tháng rùi.
  8. trucquyen07

    trucquyen07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Xời,với em chuyện đó xảy ra như cơm bữa. nhưng mà vẫn chẳng sao cả. Đời vẫn đẹp mà không có xiền. hihì
  9. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Nếu có 1000đ, tớ ra mua gói mì tôm, ăn lấy sức để đi vay tiền . He he ...
  10. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Đã có lúc tiền hết + tình tan + đời tàn + một số thứ rách .
    Buồn ư
    Chẳng sao cả, và chẳng để làm gì cả
    Trời sắp mưa rồi

Chia sẻ trang này