1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Da bao gio cac ban muon khoc

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi vitcon89, 22/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetiekl

    sweetiekl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Tớ và em tớ hay cãi nhau, mỗi lần oánh nhau to là y như rằng có 1 đứa khóc. Cứ 1 đứa khóc thì 1 lúc sau sẽ có 2 đứa khóc.
    Một lần tớ khóc trước, tớ chạy vào phòng khoá cửa lại, một lúc sau ra thấy em tớ ngồi ngoài cửa đang nước mắt vòng quanh, lại còn vừa khóc vừa...soi gương. Nhìn nó buồn cười quá, không khóc nổi
    Thế là từ đấy mỗi lần khóc tớ lại soi gương.Nhìn mình trong gương đủ buồn cười rùi nên không khóc nữa mà lại cười ngay.
    Ai hay khóc thì năng soi gương nha.
  2. yeu1ng_yeumai1ng

    yeu1ng_yeumai1ng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    hôm qua em khóc......khóc rất nhiều.........mắt sưng vù...............nhiều đến nỗi bây h muốn khóc mà ko khóc nổi..................em buồn....................
  3. bi_zonzon

    bi_zonzon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Đã từng khóc...Khóc rất nhiều,khóc cho suốt 1 chặng đường 18 năm qua. ..
    Thoáng một chút buồn, chạnh lòng nghĩ bâng khuâng về cái tương lai mịt mờ phía trước...Sao nó phù du và chẳng có mục đích đến vậy?
    Khóc cho sự lăn lộn với cuộc đời nhiều cám dỗ này.....Khóc vì những ước mơ vẫn còn dang dở chưa được thực hiện...Khóc vì sự trống vắng,sự hiu quạnh của cuộc sống..Khóc vì những zì đã làm thất vọng ba mẹ....
    Yếu đuối là vậy,nhưng vẫn phải gượng dậy...Chai đá tâm hồn....
  4. anmay2x

    anmay2x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
  5. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    .....16-7...Sinh nhật.....Năm nào cũng tổ chức vài ngày....Năm nay...Dạt ... Ngồi net...Gặm bánh mì...Chợt nhớ....Và chợt khóc.....Tự hỏi...Mình đã làm gì sai... Ba mẹ hôm nay ở nhà có nhớ đến thằng con bất hiếu này không....Các " Ex " giờ này ở đâu...Vui bên người ta rồi các " Ex " có còn nhớ đến những ngày tháng bên nhau không......
    16-7...1 ngày thật........Hĩm.....
  6. greatman87

    greatman87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Thằng bé ăn xin đói lả, lang thang cả ngày giữa mùa hè nắng nóng mà không có gì vào bụng. Nó lê lết qua hàng ăn, gặp may được người đàn ông cho nửa ổ bánh mỳ patê, vừa ăn vừa cảm động rơm rớm nước mắt như khóc.
    Gần đấy cậu ấm con nhà giàu đang oằn người lên ko chịu ăn bát phở mẹ nó mua, mẹ nó hết cách cho mấy roi, ..... cũng khóc
    Mình ngồi cạnh nhìn thấy cảnh đấy cũng ...... thực sự muốn khóc.
  7. trongbkva

    trongbkva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên thấy tình cảm của mình trai sạn, thấy sợ ngay cả bản thân mình.
    Chán chuyện gia đình,chán những câu nói viển vông,dù gì cũng đã xác định được mình phải làm cái gì !
  8. thien_binh289

    thien_binh289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    5.250
    Đã được thích:
    0
    đã lâu lắm rồi ko khóc...ko phải là cuôc sống wá hạnh phúc mà tại cuộc sống wá phũ phàng, wá giả dối.ko bít từ bao h long` mình đã chai sạm mất rồi....vậy nếu bạn muốn khóc hãy khóc đi,khóc thật nhìu .để sau này còn có thể khóc tiếp...
  9. chiky

    chiky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    chik cũng thuộc dạng mít ướt nhưng dạo nài chả chảy zọt nào, chắc cạn mất rồi

Chia sẻ trang này