1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã bao giờ ... em dỗi hờn anh đâu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi FuomMe, 25/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    thiếu anh em vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn tung tăng giữa đời, nhưng em muốn có anh trong những giây phút đấy.
    Cứ cố gắng chị nhé để "em không ân hận vì e đã KHÔNG làm"
    yêu chị Fuomme nhiều. Hoa hồng e tặng chị nè
  2. thienkhoi1

    thienkhoi1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chân thành - điên cuồng - sâu đậm!
    Tặng FuomMe
  3. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn em bixinh. Không ngờ em cũng theo dõi chuyện của chị. Em là một trong số ít người ủng hộ chị . Ờ, rất điên cuồng nhưng kệ .
    Cám ơn thienkhoi1. Bạn PM cho mình mình vẫn nhớ nhưng bạn có thể lý giải 3 từ trên không? Theo mình 3 cái đó đi với nhau có vẻ kỳ kỳ. 3 từ đó cộng lại với nhau là ra mình à
  4. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng đọc cái câu của chị Bi làm em muốn post.
    Tặng chị FuomMe bài hát này, bài hát mà mấy hôm nay em nghe không biết chán, vì nó viết ra như thể để diễn tả những gì em chất chứa trong lòng.
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=1PRAuWYfqd
    "Điều em sợ không phải là em không thể quên anh, mà là em sẽ không thể giữ mãi tình yêu dành cho anh."
  5. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    ôi lại là Momto hả em? cứ đà này, chả mấy chốc nhà đi làm chuyển hết hộ khẩu về đây rồi. Chị Fuomme có phiền k?
  6. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Chị thì nghĩ khác, nếu một ngày tình yêu không còn nữa thì tự mình sẽ giải phóng cho mình được. Vấn đề là làm sao khi quay đầu nhìn lại mình không phải ân hận. Bài hát rất hay và sâu sắc. Không ngờ cô Mồm To cũng nhiều tâm sự nhỉ.
    @bixinh: Chuyển sang đây càng vui . Lâu nay chị chiến đấu một mình cũng buồn lắm
  7. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Trời Sài Gòn 2 hôm nay kỳ lạ lắm anh ạ. Đang nắng bỗng dưng xầm xì, gió giật ầm ầm, mưa như trút nước. Cả 2 buổi chiều cuối tuần đều như thế và em thì đang ốm.
    Chán chê thì chẳng sao tự dưng sao tuần cuối ở đây em lại ốm khật khừ. Mệt lắm, em chẳng thiết làm gì luôn, người như bị ai đánh ấy. Đôi khi em cứ ước vu vơ giá có anh bên cạnh... Thật đấy... giống như lần đầu tiên em bị rách giác mạc năm ngoái ấy, mò mẫm bấm số điện thoại của anh chỉ để nghe anh an ủi và động viên. Tự dưng thèm cảm giác được anh ôm thật chặt, thèm cảm giác mỗi lần anh đưa về là một cái kéo người em lại kèm theo một nụ hôn thật dài...
    Em nhớ lại có một lần trong buổi họp em đã không chú ý gì cả vì đang mải tập trung vào một Portfolio. Xim thấy thế tưởng em có chuyện gì tối về online chat với anh và anh đã nhảy ngay vào nick em hỏi em làm sao. Thế mà hôm nay em ốm chẳng có ai nói với anh để anh hỏi thăm em như ngày trước nhỉ. Hôm qua em nói chuyện với Xim, chị bảo chắc giờ trong nhà mình anh còn liên lạc với mỗi mình em. Suốt một năm qua anh chẳng xuất hiện nhiều, vậy mà hôm sinh nhật em anh đã có mặt. Anh có biết nhiều người ngạc nhiên như thế nào không? Và họ lại chỉ có duy nhất một câu "Sinh nhật em H. mà, tất nhiên phải có mặt M. rồi". Anh là như thế, luôn là người làm tổn thương và gây ra đau khổ cho em nhưng những lần 2 đứa xuất hiện cùng nhau, anh luôn là người take care cho em trong đôi mắt ghen tị của nhiều người khác. Thật là trẻ con nhưng thú thực, đôi khi em cũng thấy mình có chút tự hào lắm đấy.
    Lúc này thì em cần phải đi ngủ. Anh vốn ghét em cái tội không tự chăm lo cho bản thân mà. Giờ thì không như thế nữa đâu. Em đã tự biết nâng niu sức khỏe của mình rồi đấy. Chỉ có một điều duy nhất lúc này là EM NHỚ ANH thôi. Cho em làm nũng một chút nhé, vì em của anh đang ốm mà...
  8. thienkhoi1

    thienkhoi1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hi FuomMe!
    Đọc tâm sự của FM, mình muốn dõi theo và cầu chúc cho tình yêu của bạn được như mong ước.
    Mình ít bộc lộ, bày tỏ được như bạn mà chỉ tìm về các bài hát để tìm sự đồng cảm, và mình thích bài hát này: " Truely, madly, deeply" http://www.nghenhac.info/pop_pm.asp?iFile=47394&iType=21
  9. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    What can I do to make you love me
    What can I do to make you care
    What can I say to make you feel this
    What can I do to get you there
    Chị Fuomme ơi, lần sau gọi e là bi thôi nhé, cái nick này là bạn e register cho đấy chứ, gọi Bx ngượng nhắm.
    Được bixinh1803 sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 02/03/2009
  10. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    @thienkhoi1: Cám ơn bạn đã dõi theo câu chuyện của mình. Thực ra khi nỗi niềm chất chứa trong lòng quá nhiều và quá lâu, điều tự nhiên là cần tuôn trào. Mình đã giữ trong lòng nhiều, đã phải đối diện với nhiều chỉ trích, đã một mình một đường đi rất lâu với rất nhiều áp lực nên lẽ tất nhiên là phải viết ra. Viết đôi khi chỉ là để thêm động lực để đi tiếp. Trốn vào một nơi những người thân quen ít tìm tới, ẩn mình bằng một cái nick không ai hay để trải lòng là cách mình đang làm.

    Anh à, anh có thấy là rất nhiều người đang cầu chúc cho em không? Cũng như Xim, như TNTY, như đứa bạn của em mới đầu, ai cũng ủng hộ và cầu chúc cho em... để rồi những người đứng bên em cứ rơi rớt dần, lại thêm một vài người mới động viên, ủng hộ rồi lại ra đi, chưa ai đi bên cạnh em từ đầu tới cuối cả, có những quãng thời gian em phải bước đi một mình, em phải chấp nhận rất nhiều lời xì xào, rất nhiều những bàn tán về chuyện của em và anh. Không ít lần em bị nghe mắng, thậm chí chửi thẳng vào mặt, nhiều quá những đêm em ngồi khóc một mình vì tủi thân, lang thang dưới những cơn mưa ướt lạnh chỉ để tự vực mình dậy và nhủ rằng phải đi tiếp.
    Em không biết bây giờ em trong mắt mọi người như thế nào nữa. Sau bằng đấy thời gian, câu trả lời của em luôn là "Vẫn như vậy". Em có điên quá không anh? Hay em đang mù quáng vì tình yêu? Ai giúp em tìm được câu trả lời đây? Từ lúc quen nhau tới giờ anh yêu được bao nhiêu người con gái rồi? Và em? Em đã quay lưng đi với bao nhiêu người con trai có ý định đến với em? Có những người đã lấy vợ có con, có những người cũng yên ấm bên người yêu của họ, chỉ còn mình em vẫn ở đây, vẫn như vậy, âm thầm đi bên anh không biết mệt mỏi và vẫn chỉ im lặng trước cái nhìn khó hiểu của rất rất nhiều người, im lặng bước đi trong những thắc mắc vì sao em mãi không yêu ai và cũng không một lời thanh minh khi ai đó bảo em "kiêu". Họ chẳng hiểu gì em cả anh ạ. Họ cứ đứng ngoài mà nói này nói nọ, họ bảo em thì thiếu gì người để yêu, thậm chí đến anh cũng còn nghĩ rằng em hô 1 tiếng thì thiếu gì người sẵn sàng "xin chết" cơ mà. Nhưng vấn đề không phải ở chỗ em kiêu hay không, vấn đề là em không yêu họ mà em yêu anh. Em không biết diễn kịch giả vờ yêu, em không muốn họ cứ theo đuổi em trong khi trái tim em không hề có chỗ cho họ.
    Cũng như anh luôn nói với em "Anh thì biết yêu ai" nhưng từ khi quen nhau tới giờ, em biết có ít nhất là 2 người anh đã gọi là người yêu, nhưng em đâu có ghen với họ. Có chăng họ hơn em là được anh nói tiếng yêu, được đi cùng anh nhiều hơn em để rồi cuối cùng những khi anh cần, em vẫn là người sẵn sàng đưa tay ra để nắm tay anh mà. Và có lẽ chỉ cần như vậy thôi, để cho em bước tiếp con đường em đã chọn cho dù đó là đường đi sai.

    [nick]
    Được FuomMe sửa chữa / chuyển vào 02:53 ngày 04/03/2009

Chia sẻ trang này