1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã bao giờ ta thất tình chưa chỉ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bluelover84, 11/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Đã bao giờ ta thất tình chưa chỉ

    Yêu nhiều quá, gặp em nào xinh dễ thương một chút là yêu. Chia tay, đá người ta, bị người ta đá, chưa bao giờ buồn quá 1-2 hôm. Cách giải sầu lúc chia tay là gọi điện đi chơi với một em khác. Vậy có phải là thất tình không, ta có yêu không. Yêu bao nhiêu người mà chẳng để lại cảm xúc gì cả. Người ta nói tình yêu chỉ có một vài lần trong đời nhưng những thứ na ná như thế thi nhiều lắm. Ta đã thực sự yêu ai chưa nhỉ
  2. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Bạn chưa yêu ai. Bạn còn chưa biết yêu bản thân mình thì làm sao biết yêu thương người khác. Tình yêu không phải là trò đùa. 84 có phải năm sinh của bạn không? Bạn thậm chí còn chưa lớn bằng cái tuổi của mình nữa. Yêu thương là một bản năng của con người. Rất tiếc là bạn bị khuyết phần ấy. Chưa hiểu yêu là gì có nghĩa là chưa biết yêu thương.
  3. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    bạn đã yêu ai đâu.!!!bạn chỉ ngộ nhận thôi....
    Yêu là tìm thấy bình yên trong mắt người ấy khi người ấy nhìn mình,,,là bình yên khi nhìn thấy họ hạnh phúc
    Thất tình là khi bạn thấy thiếu sự bình yên trong lòng,,,,thấy hụt hẫng,,,thiếu như 1 đôi dép chỉ còn lại 1 chiếc,,,cái cốc đựng bàn chải giờ lẻ loi nguyên chiếc của mình,,,là khi bạn thoáng thấy ai đó sánh bước trên đường mà nhớ lại chuyện mình,,,,
    Bạn chưa yêu ai đâu,,,chỉ là 1 cuộc vui thôi
    Tớ thực sự chẳng muốn vào đây viết lắm,,,,vì giờ tớ đã tìm thấy bình yên cho tớ,,,tìm thấy an lành trong mắt người ấy,,,thấy bình yên trên nụ cười của người ấy...
    Khi nào thất tình,,,,,,,,tớ sẽ vào đây viết nhé.
    Chúc bạn may mắn
  4. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Đấy không phải là thất tình mà là akay khi bị đá! Bạn cũng có tình yêu đấy chứ, yêu bản thân nhiều quá mà!
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    chỉ là dục vọng mà thôi...tốt nhất đừng dính vào yêu đương...
  6. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy nhiều chú nhiều bác, 30, 40 thậm chí 50 vẫn đi với gái teen đấy thôi, thực ra có người nói yêu là phải rung động, nhưng cái cảm giác hồi hộp đợi chờ đó gần chục năm nay chưa thấy lại. Từ khi chia tay mối tình đầu trải nghiệm qua đủ thành phần đàn bà: hơn tuổi chín chắn có, xinh xắn hoa khôi hay chỉ thường thường bậc trung có, trẻ con ngây thơ có, hồ li tinh có, gia giáo nề nếp hay gai'' đú đều cặp qua cả, vấn đề là đều kết thúc như nhau: chia tay
    Một điều nữa là hôn chỉ là hôn, nắm tay là nắm tay nhưng không có nhiều cảm xúc, nhớ thì có nhớ nhưng chẳng đến nỗi da diết. Đáng tiếc ở chỗ là nhiều khi gặp được người tốt mà mình không dừng lại được, thấy gái mới mà có cơ hội lại tán tỉnh, các bác cứ ném đá nhưng thật sự nó là vậy, chẳng biết bao giờ mới dừng được
  7. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Vớ va vớ vẩn.
    Tình yêu là bát bún riêu
    Thất tình là bát bún riêu không hành
  8. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Sẽ dừng lại khi gặp được 1 t/y thực sự, nhưng chỉ sợ lúc đó đã quá muộn thôi
  9. snowquick

    snowquick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đấy, nhìu khi e cũng tự hỏi, k hỉu những người đó sao lại hành đông như thế? Hic, k hỉu nổi, anh hãy giải thích hộ e cái. Hay đó là một phần tính cách k thể sửa đổi đc, nản. bótay. Đành rằng vì một nguyên nhân sâu xa nào đó, nên chọn cách yêu đương vớ vẩn để rồi? chia tay, chứ người bình thường ai chẳng muốn tìm cho mình môt bến đỗ an toan, một nơi bình yên. Sao cứ yêu linh tinh, tán tỉnh lung tung thế nhỉ ??? hay là bởi vì nhàn rỗi quá, chẳng có việc j làm nên thấy cô đơn, cho nên luôn muốn làm mới, tìm đến những cảm xúc mới lạ chăng ???
  10. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Con trai vốn tham lam mà, thực sự biết là không đúng nhưng cứ sống như bản năng vậy, mong là thêm vài tuổi nữa se~ chín chắn hơn, sẽ suy nghĩ khác, nhiều lúc thấy mệt mỏi

Chia sẻ trang này