1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã bao giờ tình yêu của bạn gặp phải sự phản đổi quyết liệt của gia đình???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sweetbitter, 12/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    thì đúng là anh ấy có vẻ ko mạnh mẽ như những gì anh ấy đã nói. Thế nhưng em nghĩ nên thông cảm vì có thể tính tự ái quá cao là nhược điểm của anh ấy, chỉ thế thôi chứ ko fải anh ấy yếu mềm đâu ?
    Chị sweetbitter đừng thấy anh ấy như thế mà quay ra thất vọng vì anh ấy. Hãy cứ cố gắng khi còn có thể, nếu tình yêu của anh ấy CHƯA đủ lớn thì chị hãy mang tình yêu lớn của chị ra để chia cho anh ấy, để giữ anh ấy.Còn nếu tình yêu của cả 2 đều CHƯA đủ lớn thì ....
    Đúng là rất khó, nhưng fải cố, cố nhiều.....
    Chúc chị hp
    Được thanhxinhdep sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 12/05/2007
  2. giacmove

    giacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    " Tại sao yêu nhau không đến được với nhau?"
    Chủ đề topic này là một trong những câu hỏi đó, tôi thấy tiêc cho bạn, nếu để chia sẻ tôi sẽ nói với bạn rằng :" mình có thể tìm thấy một người hoặc nhiều người khác yêu mình còn gia đình bố mẹ chỉ có 1" nhưng để tôi khuyên bạn tôi muốn bạn chọn tình yêu của mình, những lý do mà gia đình ba mẹ bạn đưa ra để phản đối dù có nhiều hơn đi chăng nữa tôi cũng không tin là nó lớn hơn tình yêu của bạn dành cho người ấy.
    Mọi chuyện rồi sẽ qua nhanh thôi,cố lên bạn nhé! Chúc hạnh phúc.
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Người ngoài cuộc nói bao giờ cũng dễ.
    Người đã từng trải qua và vượt qua được, thấy cũng...bình thường thôi...
    Chỉ có ng đang ở trong cuộc và chưa tìm thấy lối thoát mới thực sự cảm thấy khó khăn nhất...hoang mang nhất...chơi vơi nhất....
    Cũng đã từng vấp phải sự phản đối của gia đình....cố gắng nhưng ko thể. Thế là chia tay. Cũng đau. Cũng buồn. Cũng nhiều nước nước mắt. Nhưng mọi chuyện đã là quá khứ. Giờ chỉ Yêu và sống cho người hiện tại thôi....

  4. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Hơ...chia buồn /
    Cái hay nhất là Bố Mẹ không hiểu đã tự cho mình quyền gì để can thiệp trực tiếp và thô bạo vào cuộc sống riêng của đứa con ?
    Họ chỉ là người đẻ ra và có quyền quyết định cuộc sống của bản thân đứa con đó . Còn khi đã vào một cuộc sống khác , một mái ấm được quyết định bởi hai chủ thể khác , thì họ chắc chắn không bao giờ có quyền gì mà quyết định sự sống hay cái chết của gia đình đó .
    Pháp luật không cho phép , mà Đạo lý thì hết bênh rồi .
    Cái này thì buộc phải dùng quyền tự quyết hay dùng chiêu "ly khai" để bảo toàn cuộc sống riêng tương lai mình sau này thôi .
    (Tất nhiên sẽ phải trả giá , có khi là chính con người hiện tại , nhưng cái được là người sẽ sống với mình sau này , có khi phải đau thương thế chứ biết sao ?)
    Đó là ý kiến bé bé thôi , cũng là một giải pháp mà nhiều thanh niên hiện nay họ mạnh tay làm .
    Không nên để người khác sống thay cuộc sống của bạn . Đó là điều tớ muốn khuyên bạn .
  5. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Bố mẹ tôi cũng kịch liệt phản đối 2 đứa . nhưng vẫn tiếp tục yêu nhau . Được 4 năm , khi mà chia tay rồi thì mẹ tôi nói là " nếu 2 đứa chia tay vì mẹ cản thì mẹ xin lỗi . 2 đứa quay lại với nhau đi . Mẹ tin là con sẽ hạnh phúc " .
    Giờ mình vẫn ân hận vì anh chưa một lần đến nhà mình kể từ sau câu nói đó của mẹ . Đau vô cùng .....cảm giác k bảo vệ đc người mình yêu trước bố mẹ mình .
    Giờ thì nghĩ lại chỉ thấy thương anh và mong anh hạnh phúc thôi
  6. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Bạn j đó nói hay lắm. Bố mẹ đã can thiệp quá đáng vào cuộc sống của con mình với cái cớ rằng "Tao chỉ muốn tốt cho mày"
    Từ bé đã được dạy bảo theo cái khuôn, cha mẹ có nói thì chỉ có đúng. Con cái thì phải biết nghe lời. Và ngoan thật, một đứa con gái ngoan.
    Lớn lên, học và học như một con mọt sách. Bạn khác giới chạm tay cũng cảm thấy sợ. Về mách mẹ, mẹ bảo "Uh, tránh nó ra"
    Lớn tí nữa, khi bắt đầu có cảm giác lần đầu tiên. Mẹ, lại là mẹ lăm le dọa "Tao thấy thằng đấy lùn quá, tao thích cao". Từ bỏ không tiếc nuối. Để có những lúc nước mắt cứ tự chảy mà chẳng rõ vì sao.
    Gặp người yêu thật sự đầu tiên thì bố mẹ ra mặt. Phản đối ngầm, nói xoáy nói bóng gió. Gặp anh mà chửi thâm nho. Anh đau mà không dám nói lại. Dù nói cứng "Anh em mình sẽ cố gắng". Để cuối cùng anh lặng lẽ chia tay. Đau đớn không biết nói gì hơn.
    Tôi vốn là một đứa sống tự lập. Sẵn sàng rời khỏi gia đình để bảo vệ hạnh phúc riêng. Nhưng bạn chủ topic à, nói bạn đừng đau lòng nhé, ko vượt qua nổi gia đình mình đâu, nếu như mình là con gái. Vì người con trai có lòng tự trọng cực lớn, khi đã tự ái thì sẵn sàng vứt bỏ tất cả. Anh trước khi chia tay vẫn còn kịp hỏi tôi câu này "Vết thương nào rồi cũng lành phải ko em?". Nếu chỉ một phía níu kéo thì sẽ ko làm gì nổi, mà chỉ càng làm mình thấy đau đớn mà thôi
  7. sweetbitter

    sweetbitter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đang buồn,nghe những lời khuyên,góp ý,động viên và chia sẻ của mọi người tự dưng vui vui,cảm giác được tiếp thêm sức mạnh.
    Ừ,skid_row nói có fần đúng.Đã yêu nhau như vậy rồi,đã quyết tâm cưới nhau rồi mà chỉ vì áp lực gia đình lại bỏ cuộc giữa chừng,chẳng đáng chút nào.Nhưng mình không nghĩ rằng ngấy là ng wa'' yếu mềm.Ai cũng có lòng tự trọng,sức chịu đựng của con người có giới hạn,cứ bị kìm nén mãi ở trong lòng rồi đến một ngày nó cũng bị nổ tung.Lén lút thì quá mệt mỏi còn công khai thì càng kinh khủng hơn.
    ''''Nếu quyết tâm yêu cái thằng ấy thì nghỉ học đi lấy chồng luôn".Năm nay đã là sinh viên đại học năm thứ 3 rồi,đi làm cũng nhiều chứ đâu fải ít,cũng biết suy nghĩ,cũng có trách nhiệm với cuộc đời mình chứ.Lúc nào ba mẹ cũng bảo rằng con lớn rồi fải tự chịu trách nhiệm với cuộc đời của con.Nhưng cái câu nói có vẻ ghi nhận sự trưởng thành này lại đi kèm với một câu khác : "Nếu muốn yêu nó thì nghỉ học đi lấy chồng luôn",thử hỏi đấy là tự quyết định cái kiểu gì?
    Nói thật,lúc đầu mình cũng cảm thấy thất vọng vô chừng,nhưng đặt mình vào trường hợp của ng ấy,mình hiểu hơn và thông cảm hơn.
    Cảm ơn sự khích lệ và động viên của tất cả mọi người nhé.Mình sẽ cố gắng,sẽ không bỏ cuộc đâu . Biết là khó lắm...nhưng mà fải cố thôi
  8. sweetbitter

    sweetbitter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới post xong lại đọc được ngay lời khuyên của bạn nhimconbietkhoc,ừ đúng là hơi bị đau lòng thật nhưng không fải mình không biết điều đó đâu bạn ạ.Mình đã nói ngay từ đầu là người ấy có vẻ dứt khoát rồi,cơ hội quay lại mong manh lắm.Mình hiểu điều đó chứ.Khi quyết định theo đuổi đến cùng là mình sẵn sàng chấp nhận mọi may rủi mà.Dù sao vẫn fải thử.Còn 1% hi vọng cũng vẫn fải thử ,yêu ng ta wa rùi chẳng làm gì khác dc
  9. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    trùi, bố mẹ luôn luôn tạo áp lực!
    tớ và người yêu tớ không đến nỗi bị cấm, nhưng suốt ngày lời ra lời vào... các bạn sao không vạch kế hoạch tấn công các cụ! fải cưa cho bằng được chứ!
    bố mẹ tớ vô cùng khó tính, đã thế lại còn cổ hủ, suốt ngày lý giáo... khổ thân, người yêu mình thì lại ko fải người biết hết lễ nghĩa ngày xưa...suốt ngày bị kêu ca, tớ cũng đau đầu
    gia đình người yêu tớ có những 5 người con, nói chung trên mâm cơm gia đình không bao giờ dưới 10 người... vô cái nhà ấy, kiểu rì tớ cũng bị lời ra tiếng vào... chưa rì đã bị chê gầy, chê tham ăn, chê tiêu hoang ( chưa gặp bao giờ đấy nhé!)
    chiện của tớ thì chưa có hồi kết, nhưng bọn tớ đã bàn với nhau rất nhiều, fải coi các cụ tính khí thế nào, để lấy đường mà cưa cẩm!!!hiện giờ vẫn ngon lành cành đào
    người yêu tớ cũng bé, cũng thấp, chẳng khỏe rì, học hành thì láng cháng ở chỗ điểm phẩy thì thấp ( bố tớ lại trọng các bằng) nhưng bọn tớ cố chiều í các cụ, lựa lời nói ngọt nhau trước các cụ, thậm chí tớ fải lấy chiêu tự chê người yêu mình, hihi lúc tớ chê, các cụ lại bênh người yêu tớ keke...
    cố lên nhé!!!!bố mẹ thì là bố mẹ, nhưng tình yêu thì thiêng liêng đó!!!
  10. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    2 là "học ở trường vớ vẩn,rồi thì tương lai sẽ thế nào"
    3 là "người quen trên mạng,ko thể tin được"
    4 là "thấp,gầy ,xấu "
    ---> với 3 lý do này, thì fản đối cũng đáng, tuy nhiên còn fải xét xem 2 bên xứng đôi không, các ông bà jà là lúc nào cũng cho con cái mình là số 1 trên dời

Chia sẻ trang này