1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã bao giờ tình yêu của bạn gặp phải sự phản đổi quyết liệt của gia đình???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sweetbitter, 12/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetbitter

    sweetbitter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bạn goldenboy_xxx,tớ không đồng ý vối ý kiến của bạn đâu nhớ.Thứ nhất,ừ thì ngta của tớ học trường bình thường,nhưng ngta có ý chí,ngta luôn cố gắng phấn đấu để ra trường kiếm được việc làm ổn định,đảm bảo cho tương lai cả hai đứa.
    Thứ hai,đúng là tui với ngta quen nhau trên mạng nhưng bon tui cũng có một thời gian khá dài tìm hiểu nhau,tin tưởng nhau đủ để trao cả cuộc đời vào tay nhau.
    Thứ ba,với tớ,ngyêu của tớ là đẹp nhất rùi,tớ chẳng bao giờ coi trọng hình thức.
  2. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũng năm 3 rồi, nghĩa là thời gian đi học cũng k còn dài nữa, cũng sắp pải đi làm tự lập tới nơi rùi, còn anh í nếu tớ k nhầm thì chắc đã đi làm rồi. Cuộc đời còn dài bạn ạh, dù sao tớ vẫn thấy anh í của bạn ... thôi hông nói nữa, k bạn lại giận, cơ mà dù sao thì vẫn pải chiến đấu tới cùng chớ ...
    Có thể lùi 1 bước tiến ... trăm bước mà, có thể tạm thời chưa công khai với bố mẹ đã mà, cơ mà tình yêu đâu nhất thiết cứ phải công khai đúng k, chưa thể tiến công ngay được thì đánh du kích, mưa dầm thấm lâm, pải kiên trì chứ, sao chưa j đã nói lời good bai rùi, chán lém
    Còn mấy cái lý do mà bố mẹ bạn đưa ra, tớ thấy chả có tí cen ti mét nào ... có lý cả , có lẽ bạn j đó nói đúng, bố mẹ nào chả coi con mình là nhất hí hí , miễn bạn vẫn coi anh í là no1 là được mà ...
    Cơ mà h nói j cũng chả để làm j, chính anh í đã good bai mà, sao tớ vẫn thấy thất vọng và bực mình nhỉ
    Đừng giận tớ nhá hic hic
  3. chieu_thu_buon

    chieu_thu_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này lại nhớ đến hoàn cảnh của mình.vẫn là cái kết thúc chia tay vì cả 2 bên cha mẹ đều không đồng ý vì khoảng cách quá xa.Áp lực cho cả 2 khiến ko thể vượt qua được.......
  4. namdqvt

    namdqvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi hãy nhìn cái bôi vàng vàng ấy? liệu có đúng như vậy không. hơn bất cứ thứ gì mà anh ta không vượt qua đc tự ai bản thân để cùng bạn thuyết phục gia đinh. liêu đấy có phải ....
  5. namdqvt

    namdqvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Thế mà chỉ vì áp lực từ gia đình bạn mà ... đầu hàng rùi àh, thế cái "CÓ" mà bạn nói ở trên là có j nè ?? Đã khẳng định với mẹ là sẽ cưới người con gái này (là bạn đó), thế mà giờ nói chia tay là chia tay àh, nghe ... buồn và thất vọng về anh zai của bạn quá đó. Nếu đúng như bạn nói, "Chúng tôi đã rất yêu nhau,hơn bất kỳ mọi thứ trên đời...", thì anh í pải ở bên bạn chiến đấu tới cùng chứ nhỉ, chế mà chưa j đã ...
    Chán hẳn
    Tớ hỏi thật nhé, có nên níu kéo và tiếc nuối 1 người như thế k, làm zai cho đáng nên zai... hừ, tự dưng bực mình
    [/QUOTE]
    Hi hi rất đúng với những suy nghĩ của mình.
  6. DearSir

    DearSir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    cái đó cũng chỉ là một phần thôi
    2 người mà biết cách tạo quan hệ suôn xẻ thì ok hết
  7. sweetbitter

    sweetbitter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    @skid_row:ừ,nói thật là bây giờ tớ cũng đang thất vọng và bực mình lắm.Đã quyết định sẽ cưới nhau,đã hô CÓ đầy quyết tâm cuối cùng lại say goodbye để đi một con đường khác......
    Có lẽ đấy ko fải là tình yêu thực sự.Chắc là tớ nhầm rồi
  8. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    hơ, hoá ra ấy cũng bằng tuổi tớ thui à
    Thế là ấy giỏi hơn tớ rồi, tớ biết tính khí bố mẹ tớ, cứ nhất định fải " ra trường có công ăn việc làm rồi muốn yêu đương gì thì yêu", chứ bây h cái thời vẫn còn đi học mà mở mồm yêu, bố mẹ tớ liệt vào dạng " cá biệt " ngay Nhưng đấy là với tớ, chứ khi tớ kể về bạn bè tớ chúng nó NY thế này thế khác, bố mẹ tớ lại chả có fản ứng gì, lạ nhỉ
    Vì thế, tớ quyết định là dù yêu ai thì yêu, chắc là cứ fải ra trường đi làm mới dám mang về nhà.Trong mắt bố mẹ tớ, tớ vẫn thuộc dạng " chưa có NY", nếu có cũng là " vớ vẩn" Ai yêu tớ cứ xác định luôn tư tưởng sẽ fải chờ đợi và đánh du kích thế Cũng ko có vấn đề gì, ex của tớ và tớ yêu nhau được hơn 3 năm, h chia tay rồi mà bố mẹ tớ cũng chả biết tí gì về anh ý. NY hiện tại của tớ cũng sẵn sàng chờ đến sang năm khi tớ ra trường rồi mới mong được diện kiến fụ huynh,mà anh ấy hơn tớ đến 7t cơ nhé
    chả biết sau này bố mẹ còn yêu sách gì ko. mệt fết đấy.
    Nhưng tớ xác định luôn là kể cả bố mẹ có cấm tớ vẫn theo NY tớ
    KO biết thế nào .....
  9. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    tớ kể cho bạn chuyện con bạn thân nhất của tớ nhé...
    Bạn tớ xinh lắm, lại hiền, học Kiến trúc, lúc nào cũng điểm cao nhất khoa, chơi piano cũng hay, nhà cửa từ nấu cơm đến chăm chó chăm mèo đều vào tay nó. Bố nó là Kiến trúc sư, mẹ nó là giáo viên nghỉ hưu sớm, anh nó là thằng "đàn bà" fát tởm lợn đằng sau vẻ đĩnh đạng và đầy vị tha
    Nó yêu anh này đc 2 năm, nhưng giữ kín luôn vì với bố mẹ nó, fải là giới thiệu, quen biết và gặp mặt, gia đình fải thế nào mới đc bố mẹ nó ưng, rồi cái lọ cái chai nhiều lắm. Anh này thì vừa đẹp trai, cao to, lại ngoan và hiền. Làm Marketing(bố mẹ nó cho rằng làm cái nghề này là kẻ k ra j....) cho Yamaha, tháng 1000$ là bt. Mà lại rất yêu nó
    Nó bị gia đình fản đối kịch liệt đến mức nó bị cấm đi học, k cho đi tiếp xúc bạn bè, cấm đthoại, k net, k yêu đương, bắt fải chia tay. NGày nào cũng bị mắng mỏ, xỉ vả.....Đơn giản chỉ là bố mẹ nó k thích, bố mẹ nó k ưng, bố mẹ nó k thích thì bắt nó fải làm theo (hãm vật)
    Nói chung là nhiều rất là nhiều, áp lực từ 1 cái gia đìh bệnh hoạn từ bố mẹ đến thằng anh nó, tớ bị cấm chơi với nó vì can tội bênh nó, ủng hộ cho tình yêu của nó. KHổ thân nó. Nhưng tình yêu của nó vớii anh kia vẫn k dừng ở đó. Vẫn fải yêu chứ. Bây h thời gian gặp gỡ của 2 ng chỉ là 30'' vài buổi sáng đi ăn sáng (may mà vẫn đc ăn sáng)
    mệt k bạn.....còn nhiều tình tiết "bệnh hoạn" lắm....hix.....đấy, 1 nhà có học, 1 nhà có vai vế, 1 nhà tự cho mình cái thói coi thường ng khác, tự tâng cao mình....chậc......
    họ vẫn kiên cường bên nhau...tớ yêu họ lắm
    chúc bạn vượt qua đc những thử thách đó
  10. sweetbitter

    sweetbitter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    thanhxinhdep hoá ra là bằng tuổi mình thế mà mình cứ xưng là chị,tổn thọ wá hehe.Chúc bạn và người yêu của bạn có một happy ending
    @rukawa_bigball:ghen tị với tình yêu của họ ghê .
    Nhưng mà xét cho cùng tình yêu của họ là tình yêu lớn nên mới vượt wa được mọi rào cản,mọi chông gai và thử thách như thế.Tình yêu của tớ đủ lớn để bước tiếp,còn tình yêu của ngkia ko đủ lớn nên đã quyết định bỏ cuộc rồi.Ko thể nói như thanhxinhdep là nếu tình yêu của ngkia chưa đủ lớn thì mình sẽ bổ sung cái phần chưa đủ đó.Chuyện đó là không thể.
    Bọn tớ đã thua cuộc.Từ trước tới giờ tớ vẫn luôn biện minh cho ngta rằng sức chịu đựng của ngấy có giới hạn.Nhưng tớ buộc phải thừa nhận là nếu yêu nhau thực sự thì chẳng có gì không vượt wa được cả,nhất là một khi đã quyết tâm cưới nhau như vậy rồi.
    Một tình yêu như thế liệu có cần fải cố gắng níu kéo nữa hay ko?Có nên thử nữa không khi mà chính bản thân tớ bây giờ còn không dám chắc ngta có còn yêu mình không
    Đã hô quyết tâm:con` 1% thì cũng vẫn phải thử...Bây giờ thấy wa nản.

Chia sẻ trang này