1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã bao giờ trong đời bạn có ý định tự tử chưa và làm thế nào bạn vượt qua nó?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi manhan255, 12/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. manhan255

    manhan255 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Đã bao giờ trong đời bạn có ý định tự tử chưa và làm thế nào bạn vượt qua nó?

    Ai đã từng trải qua cảm giác này có thể cho e 1 lời khuyên được không ạ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  2. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    có, đã từng n lần( chứ hem fải 1 lần )
    cơ mà fàm những ng có ý định tự tử ko sợ cái chết lắm , nhưng mà lại sợ chết đau .( và tớ thì sợ đau)
    nếu tự tử bằng thuốc thì sẽ có khả năng sau
    _ nếu ng thân fát hiện mà đưa đi rửa ruột thì thôi rồi , bác sĩ sẽ ***g 1 cái ống từ miệng xuống tận dạ dày, xối nước và thuốc cho mình nôn hết đống thuốc kèm thức ăn , bla bla ra hết . cảm giác thì nghe tả ( của những ng bị ngộ độc thức ăn ) là rất kinh.
    _còn nếu liều thuốc uống chưa đủ đô thì sau khi tỉnh lại sẽ bị ảnh hưởng thần kinh dẫn đến ngơ ngơ.
    nếu tự tử bằng cách treo cổ hay là nhảy sông thì tìm đến 1 bạn nào làm công an mà hỏi xem xác chết treo cổ và nhảy sông nó dư lào, cá là trước khi chết sẽ rất khổ sở..
    nếu tự tử bằng cách rạch máu thì còn lâu mới chết ngay mà từ từ chết , thế còn vãi hà hơn.
    cuối cùng là : cuộc sống như đồ thị hình sin , lúc lên lúc xuống , xuống mãi thì nó fải lên.suy nghĩ lạc quan lên.có những điều tưởng chừng ko có cách giải quyết rồi cũng sẽ có cách. ko nên tìm đến cái chết vì như thế là hèn quá( và đau nữa). chúc bạn mau chóng bình an
  3. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Hiện tại là chưa ! Nghe nói rằng để rơi được vào trạng thái muốn tự tử bạn phải suy nghĩ tiêu cực ít nhất là 13 tiếng liên tục.
  4. ab6mos

    ab6mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tớ vẫn nhớ đọc được ở đâu 1 cách tự tử là úp mặt vào bát phở =))
    Tớ hồi bé có 1 lần bị mắng, định tự tử bằng cách cứa kéo vào đầu ngón trỏ chảy máu để chết nhưng mới bắt đầu xước da tớ đã thấy đau quá nên tớ tự hứa sẽ không làm thế nữa
  5. lazylady88

    lazylady88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé bị Mẹ mắng,tủi thân ghê gớm lại còn cảm giác bị tổn thương nữa .Lên sân thưọng ngồi khóc và nghĩ nếu bh mình tự tử thì Mẹ sẽ rất hối hận cho mà xem,lúc đó thì cũng muộn rùi nhá .Ngẫm nghĩ: mình sẽ nhảy từ sân thưong xuống dưới lòng đường nx thấy để đáp xuống được lòng đường thì k đơn giản vì có nhìu dây điện giăng ngang lung tung,ltinh quá => và bh e vẫn ngồi gõ những dòng chữ này vì...hùi đó sợ bị điện giật chết ạ =))
  6. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    khi nào có ý định tự tử mời bác vào viện K chơi 1 ngày, nhìn thấy nhiều mảnh đời éo le, thấy các em nhỏ bị K đang khao khát có được cuộc sống khoẻ mạnh lúc đấy bạn mới thấy yêu CS, tự tử là hành động ngu si và mê muội nhất, dù có bất kể khó khăn nào trong CS ko bao jờ tôi có ý định tự tử cả
  7. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    hjx, cũng đã từng giống chị scarlet198 lại còn thêm món hồi ý xem phim thấy người ta nín thở => chít bắt trước xong đến lúc khó thở quá lại ...
    trèo lên ban công nhìn xuống trời ơi chóng mặt ( em sợ độ cao )
    và kết quả là jo` em vẫn ngồi đây.
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Đã từng tự tử, cần hỏi gì nào ?
    Không đùa
  9. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao jờ nghĩ tới chuyện này lun,cứ nghĩ đến công bố mẹ nuôi bao năm mà chưa làm đc gì cho ra hồn để bố mẹ vui là lại ước mình khoẻ mạnh sống lâu
  10. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Giống mìn, muốn ng khác phải ân hận
    he he
    @ chủ top: khóc thật nhiều, ngủ, rồi kể lể hết ng này ng kia, he he
    Sẽ nhẹ nhàng chút
    Rồi nếu là nữ thì make up, thay đổi style một chút, rồi nở nụ cười với mọi ng, mọi ng khen xinh lên thế là vui. Hay nấu ăn, dọn nhà, tâm sự với gđ,.. các hoạt động mà mìn cảm thấy ấm áp
    Ổn

Chia sẻ trang này