1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã bao giờ trong đời bạn có ý định tự tử chưa và làm thế nào bạn vượt qua nó?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi manhan255, 12/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh229tn

    thanh229tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã từng có lúc muốn mình không còn tồn tại trong cuộc sống nữa. Đó là những lúc thấy mình thất bại trong chuyện tình cảm, công việc. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ thôi, chua bao giờ trở thành một hành động cụ thể nào hết. Sau đó tớ lấy lại sự cân bằng nhờ cách trò chuyện với mọi người xung quanh, quan sát cuộc sống xung quanh mình thấy rằng trong cuộc sống không phải lúc nào mọi chuyện cũng được như ý muốn. Nhìn mọi người, tớ thấy mình có thể không bằng người này, người kia nhưng tớ cũng may mắn và tự hào vì những gì tớ đã có. Và nghĩ về những người thân, tớ thấy mình phải sống tốt để mẹ tớ, bố tớ, em trai tớ yên tâm về tớ.
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Từng rồi .
    Cảm giác tự tử là khi mình cảm thấy mình mất hết mọi thứ trong đời . Hoặc mình từ trước đến nay bỏ hết thời gian, tình cảm , sức lực vô 1 người hay 1 chuyện gì đó, đột ngột mất cái đó đi, cảm thấy mình ko còn gì trong tay nữa nên đi đến cảm giác buồn chán . Muốn tự tử để mong có thể start lại từ đầu = 1 cuộc sống khác .
    Tôi đoán, chắc bạn đang có cảm giác đó .
    Nếu tôi đoán đúng, bạn đã bị mất gì mà đi đến cảm giác này vậy ?
    Bạn trả lời cho tôi câu hỏi trên, thì tôi cũng sẽ viết về tôi cho bạn nghe nhé . Coi như là trao đổi nếu bạn cũng muốn nghe chuyện của nguoi khác . Đại khái bạn kể truoc thì nguoi ta moi có hứng chia sẻ chuyện của họ đó bạn .
  3. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    đcọ đc 1 câu..khi 1 người có ý định tự tử là lúc họ muốn sống nhất nhưng cuộc đời lại ko theo ý họ nhất...
    chưa bao giờ em có ý nghĩ tự tử...dù sao vẫn phải sống..vì tự tử là bất hiếu với bố mẹ, lúc chôn rồi vẫn bị 3 quật roi vào mộ....ko muốn thế đâu
  4. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    đã từng
    nhưg chuẩn bị làm thì sợ
    ngộp nc thì k chịu dc
    nín thở rứa
    uống thuốc ngủ thì hết tiền mua thuốc
  5. manhan255

    manhan255 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại em đang mất hết mục đích trong cuộc sống càng ngày em càng tuột dốc không phanh trong tất cả mọi chuyện mà nguyên nhân là bắt đầu từ trong việc học ngày trước hồi còn cấp 3 thì em rất chăm học học ngày học đêm theo nguyện vọng của bố mẹ để thi vào đại học bố mẹ thì rất yêu quý em nhưng luôn nhồi nhét tư tưởng nói chung là chỉ có học và học có thể nói hồi đấy em đúng là 1 con mọt sách nhưng ngoài học ra thì đúng là về các thứ khác thì em rất là yếu.......................rồi thì em cũng thi đỗ được vào đại học trong quá trình học đại học nói chung là có rất nhiều nguyên nhân nhưng tựu chung lại là bất mãn ,chán nản và không có mục đích ,nhiều cám dỗ..........nên e cầng ngày càng học thì ít và chơi thì nhiều sống cuộc sống đến đâu hay đến đấy.......................h em đã bị tăng ca 2 năm và đang nợ rất rất nhiều môn khả năng bị đuổi học là rất cao.............
    Đấy là về việc học còn trong chuyện tình cảm..................e cũng đã chinh chiến nhiều trong suốt thời gian chểng mảng học hành có thể nói tóm gọn là tình cảm em bỏ ra thì nhiều mà thu về được thì ít............e không tìm được tình yêu đích thực của mình không tìm được người có thể hiểu mình hợp với mình.............trong khi gia đình bố mẹ anh chị em cũng không ai hiểu được em ( do mọi người ít khi tâm sự với nhau và cả e cũng không thích và không muốn chia sẻ hay nói khác hơn là ngại chia sẻ vì bố mẹ e không tạo thói quen cho con cái chia sẻ với mình ngay từ hồi còn nhỏ đã vậy rồi ).....................có thể nói em cảm thấy trong cuộc sống không có ai hiểu mình cả giá như trong quãng thời gian em bất mãn chán nản và sống không có mục đích có 1 người hiểu em giúp đỡ em thì có lẽ em đã không trượt dốc không phanh như thế nài......................
    Thời gian gần đây em bắt đầu nảy sinh tình cảm với 1 người bạn học cấp 3 ngày trước ( nói đúng hơn là bạn ý thì thích em trước ) em thì cũng không biết rõ tình cảm của mình nó thật mơ hồ em cũng không hiểu nữa là có thích bạn ý không nư ã.................nhưng em hiểu là mình cần bạn ý trong lúc này và em đã nói lời yêu với bạn ý và bạn ý cũng đã đồng ý............................vì em với bạn ý mấy năm rồi không gặp nhau nên bạn ý vẫn tưởng em là chăm học với nhút nhát như ngày xưa bạn ý chỉ thắc mắc là tính cách với cách nói chuyện của e khác ngày xưa rất nhiều như 2 con người hoàn toàn khác nhau (em cũng phải công nhận là e khác so với ngày xưa rất rất nhiều ngày xưa em rất chăm học hiền lành và ít nói )................sau khi tỏ tình 1 thời gian sau em đã quyết định tâm sự với bạn ý toàn bộ những điều ở trên ( tuy vậy có dấu không nói chính xác là bị tăng ka 2 năm và sắp bị đuổi học mà chỉ bảo là nợ nhiều trình và đang cố gắng trả nợ ) bảo với bạn ý là đấy bao h X khác ngày xưa rất nhiều rồi không còn như ngày xưa nữa đấy là toàn bộ quãng thời gian qua của X giờ Y mún dừng lại cũng vẫn còn chưa muộn ( nói thêm là Y thì tính cách cũng rất hiền lành có phần hơi cổ điển nữa ,học hành thì rất chăm chỉ sống rất có mục đích )....................
    Bây giờ em đang rất bế tắc cảm giác thật mơ hồ cảm thấy cuộc sống thật tối tăm và đen tối........................
  6. rubic8x

    rubic8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bao giờ có ý định này, chết thì dễ, sống mới khó!
    Vả lại, sống trên đời, đâu phải sống cho riêng mình!
  7. sacmauhoavan

    sacmauhoavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    có một tội nặng hơn tôi giết người. đó là tội giết mình.
    tình cảnh bạn đang trải qua, tôi đảm bảo đó chỉ là những vết xước rất, rất nhẹ trong đời người. hãy cố gắng ngừng ngay lại, và vươn lên. hãy biết chấp nhận mình và đủ dũng khí để để đối mặt, kể cả phải chịu mất mát. nhưng những mất mát đó, chắc chắn sẽ là cơ hội hiếm có cho bạn. hãy biết tận dụng.
    trước nhất là thú nhận với bố mẹ tình trạng học hành sa sút của mình
    sau đó là trạng thái tình cảm của mình với người bạn trai kia.
    làm đi. bạn sẽ tốt và được khỏe khoắn hơn.
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Thanks em đã viết khá rõ ràng tâm sự . Xin mạn phép hỏi , e là trai hay gái vậy ? Vì em có kể trong nguyên nhân, có 1 phần là chuyện tình cảm nên anh mới mún make sure về giới tính của em . Khi nói đến vấn đề tình cảm, e là trai thì khác mà gái thì khác .. Anh đợi em rồi mới góp ý nhé !
  9. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    chả bao h
  10. luckyxike

    luckyxike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Tự tử thì rất nhiều lần muốn rồi, cũng chả biết tại sao mình sống dc tới ngày hôm nay nữa. Âu cũng là chưa tới số

Chia sẻ trang này