1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã bao giờ trong đời bạn có ý định tự tử chưa và làm thế nào bạn vượt qua nó?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi manhan255, 12/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    có cùng đường thì cũng nên nghĩ tới bố mẹ
    dù trên đời k ai cần mình thì cũng nhớ rằng vì có bố mẹ mình mới có trên đời này
    em nhìn được những lí do của cái tâm trạng cùng quẫn,bế tắc này rồi thì em cứ nhìn thẳng vào nó,chấp nhận nó và tìm cách gỉai quyết
    em còn rất trẻ ....sống thêm nữa đi để thấy đời còn làm mình đau hơn thế rất nhiều
    mạnh mẽ lên nhé
  2. DzJnKuT3

    DzJnKuT3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Hồi lớp 7 , bị mẹ đánh , nhục gần chết, ko có ý nghĩ tự tử nhưng mà định lấy dao lam rạch tay chảy máu cho ngất cho mẹ sợ. =( , sau đấy thấy tiếc blood quá đành thôi =) .. Nói chung e có nghĩ bi quan nhưng đến mức muốn tự tử thì chưa , vấn đề nào cũng sẽ có hướng jải quyết mà , vấn đề là bạn có muốn đi theo hướng jải quyết ấy ko thôi =)
  3. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Đã từng tự tử và định tự tử n lần. Nhiều lúc cũng mơ ước mình đừng được sinh ra
    Nhiều lúc cũng nghĩ quẩn chỉ cần bước thêm 1 bước nữa thôi tầng 26 rơi xuống xác không còn nguyên vẹn.
    Cũng từng nghĩ chỉ cần 1 vôc thuốc ngủ uống với Coke, chết ko đau.
    Thế nhưng
    24 sống chưa 1 lần báo hiếu bố mẹ
    24 năm ăn cơm của ba mặc áo của mẹ, ba mẹ cày nát nhân gian nuôi ta lớn,
    và những người thân quen. Ông bảo vệ mà ta thỉnh thoảng đứng tán gẫu trước khi bước chân vào công ty, hàng xóm ở bàn bên cạnh mà trời lạnh thấy ngay cốc cà phê nóng trên bàn, chị bán cà phê mà ngày nào ta đi ngang qua cũng sẵn sàng cốc capuchino với 1 đường nâu pha sẵn. Rồi rất nhiều rất nhiều những người khác.
    Những người chưa 1 lần nói là yêu ta, những cũng là 1 lý do để níu giữ ta với cuộc sống.
    Tự tìm cho mình lí do để sống, đời còn dài lắm bạn ạ.
  4. adatbber

    adatbber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0

    Đã từng muốn tự tử,hồi trước, học lớp 9, ăn chơi, sa đọa quá thể, tụt dốc rất nhanh, mới lớp 8 vẫn còn đi thi học sinh giỏi thành phố, đến hết kì 1 năm lớp 9 đã là thành phần cá biệt. Hồi ấy sau gần 1 tuần dạt nhà, mình đã chán, không biết mục đích của mình là gì, sống làm gì, đã có ý tưởng là lao đầu vào oto cơ, đã đứng bên vỉa hè rồi, lại còn nghĩ là chọn xe biển xanh để lao vào cho nó khỏi chạy ( ặc ặc, cũng cẩn thận phết nhỉ )
    Thế rồi, trong 1 phút suy nghĩ, mình lại sợ chết, mình lại muốn làm lại từ đầu, thế là run, chả dám lao nữa, nghĩ thế nào lại mò về nhà, xin lỗi bố mẹ, quyết tâm làm lại từ đầu.
    Thế là lại phấn đấu thành con ngoan trò giỏi . bây giờ ngồi nghĩ lại thấy rằng mình cũng bản lĩnh khi "không dám" lao đầu vào oto.
    Cá nhân mình thấy thì hoàn cảnh của chủ top chưa bi đát đến mức phải tự tử đâu, chỉ cần đối mặt với nó thôi, nợ môn thì học lại, chuyện tình cảm thì đã có gì đâu mà phải thế. Làm thằng con trai, có nhiều nhiệm vụ và nghĩa vụ khác, chưa làm tròn thì chưa chết được đâu. Vài lời cùng bạn !
  5. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    có thời gian cũng đã suy nghĩ là chết quách đi cho xong (lúc đó rất bế tắc trong công việc,tình cảm,gia đình)nhưng rồi giờ đây lại nghĩ sao phải chết sao phải tự tử
    trong cuộc sống luôn có những điều không vui vẻ

Chia sẻ trang này