1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã bao giờ...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pippitatdai, 29/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pippitatdai

    pippitatdai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đã bao giờ...

    Có khi nào bạn nghĩ về sự sống và cái chết? Tại sao ranh giới của nó lại mong manh đến vậy? Không biết tôi có fải là một đứa không bình thường hay không nhưng tôi rất hay nghĩ về cái chết. Không fải tôi có ý định quyên sinh hay gì cả, tôi có lúc buồn chán, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc tự vẫn, tuy vậy lại rất hay nghĩ đến cái chết. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao.
    Không biết có fải vì năm nay tôi đã lớn hơn năm ngoái, để ý nhiều hơn năm ngoái, mẫn cảm với những thay đổi diễn ra quanh tôi hơn năm ngoái hay ko...mà tôi cảm thấy thật là sợ. Tôi sợ khi có nhưng người mà mới đây thôi tôi còn thấy họ khoẻ mạnh yêu đời, thế mà chưa đầy một tuần sau đó, người hôn mê bất tỉnh, người trở nên ngô nghê như một đứa trẻ, người nằm đó chờ đến giờ khắc của đời mình...
    Vẫn biết rằng cái chết là điều tất yếu phải đến đối với mỗi đời người, thế nhưng khi đối diện với những người như vậy thật khiến người ta cảm thấy đau lòng. Tôi luôn nghĩ về mọi thứ một cách nhẹ nhàng nếu như nó xảy đến với tôi. Tôi đã từng mắc nhiều căn bệnh, từng bị tai nạn giao thông...thế nhưng những lúc đó tôi lại chẳng hề thấy chi tồi tệ, nếu có sợ hãi gì vào lúc đó cũng chỉ là sợ bố mẹ tôi buồn khổ mà thôi. Có một lần tôi gặp ở ngoài đường một bác bị tai nạn giống hệt tôi hồi đó, tôi lại cảm thấy nó thật kinh khủng, hẳn bác ấy fải đau lắm, và tôi cũng cảm thấy đau đau trong người.
    Có lẽ tôi đã quá ích kỉ chăng khi lúc nào cũng muốn mình sang thế giới bên kia trước tất cả mọi người trong nhà, vì tôi sợ lắm cảm giác mất mát ấy. Tôi thật sợ cảm giác mất mát ấy...
  2. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Càng nghĩ đến cái chết, cáng hiểu rõ cái sống.
    Hồi bé đến giờ, Sói cũng hay nghĩ đến cái chết, bị ám ảnh bởi cái chết, điều đó chẳng phải là bất thường bạn ạ. Hãy nghĩ đến cái chết nhiều nếu nó làm cho bạn cảm thấy yêu cuộc sống này hơn ! Nếu điều đó có thể làm cho bạn không còn thờ ơ với bất kỳ điều gì xảy ra, và khiếh bạn nâng niu hơn những giá trị của cuộc sống, thì nghĩ đến cái chết cũng đâu có gì đáng sợ, phải không ạ ?
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  3. pandainvn

    pandainvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mất mát là một điều không thể tránh khỏi phai k pippitatdai. Pandainvn biết đến điều này vào năm học lớp 8, khi một người dì qua đời. Lúc đó cũng k thấy buồn nhiều - có lẽ là do Pandainvn k thương dì lắm... Đến ngày nội của pandainvn qua đời, pandainvn mới thấm thía được nỗi buồn xé lòng khi có một người thân yêu ra đi mãi mãi. Bốn năm trôi qua rồi, nhưng vẫn còn trong pandainvn cái cảm giác nuối tiếc vì mình k làm được những điều tốt cho nội - nói với nội rằng mình yêu thương nội biết bao, chăm sóc cho nội, chơi bài tứ sắc với nội mỗi khi nội buồn... Muộn rồi phải k?
    Bi giờ, pandainvn cũng không bao giờ nghĩ rằng tại sao mình không chết trước tất cả những người thân, những người mà mình yêu thương. Pandainvn chỉ cố gắng hết sức, yêu thương họ, chăm sóc họ, làm hết khả năng của mình để nếu một mai họ có phải xa rời mình, mình cũng sẽ không có gì để nuối tiếc hay ân hận vì đã bỏ lỡ cơ hội chứng tỏ với họ rằng mình yêu thương họ đến thế nào.........



    Things aren't always what they seem


  4. faceofdragon

    faceofdragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cái chết chỉ nhẹ tựa lông hồng - Một cái chết mà đem đến hạnh phúc cho người thân của mình (he he, đừng suy diễn là mình chết đi thì người thân sẽ vui sướng nhé), đem đến hạnh phúc cho nhiều người,...
    Cái chết thật là nặng nề, vô ích - Tai nạn, bệnh tật, vì sự thiếu hiểu biết,... Có thể không tránh được nhưng thật là vô ích phải không các bạn.
    Cái chết, sợ lắm chứ nhưng ai cũng phải chết, người ta sợ chết vì chết đi thì không còn được "hưởng thụ" nữa, nếu như bỏ qua mọi sự riêng tư thì con người thật là "hoàn hảo".
    Đâu sợ chết, chỉ sợ cái chết của mình không có ý nghĩa, bạn có sẵn sàng để chết vào bất cứ lúc nào không?
    Who Am I?
  5. pippitatdai

    pippitatdai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã chia sẻ những suy nghĩ này với tôi, nói thật là từ trước đến giờ chưa bao giờ tôi nói ra vì nghĩ rằng mình suy nghĩ lung tung. Thế nên thật sự cám ơn vì mọi người đã đồng cảm.
    Quả là đúng như vậy, có khi nghĩ đến cái chết sẽ khiến cho người ta sống có trách nhiệm hơn, quan tâm hơn đến những người xung quanh, phải không.
    Thật đáng thương cho những người chọn quyên sinh làm cách giải thoát cho mình. Có lẽ họ cũng có những nỗi khổ tâm riêng, nhưng không ít trường hợp lại tự tử vì những lí do hết sức vô nghĩa...
    Không biết mọi người thế nào, nhưng tôi có hay có những suy nghĩ về việc này (cũng hơi duy tâm một chút). Tôi nghĩ rằng khi mình đã không dám đối diện với trở ngại torng cuộc sống hiện tại thì sẽ gặp hơn gấp nhiều lần trở ngại như thế trong kiếp sau, và mãi mãi chẳng thể nào vượt qua, và mãi mãi chẳng biết được thêm điều gì khác ngoài những trở ngại đó _ những điều thường là tốt đẹp hơn. Vả lại những người thân của mình sẽ ra sao.
    "Đâu sợ chết, chỉ sợ cái chết của mình không có ý nghĩa, bạn có sẵn sàng để chết vào bất cứ lúc nào không?" - tôi nghĩ là nếu có, nếu điều đó có ý nghĩa.
  6. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể chết 1 cách có ý nghĩa thì tôi cũng sẵn sàng....
    If I die tomorrow, I''ll be allright
    Because I believe
    That after we''re gone
    The spirit carries on
    To live is to die...and to die is to wake...

Chia sẻ trang này