1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã bao giờ...?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi tieuquy, 12/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuquy

    tieuquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Đã bao giờ...?

    Đã bao giờ bạn thử tìm hiểu xem trình độ võ thuật của mình đạt đến đâu rồi chưa, hay chỉ là "múa gậy vườn hoang", không có biết mình đến đâu mà chỉ lo đi ra oai ...một mình?
    Đây cũng là một điều quan trọng đấy, làm sao đánh giá đugns thực lực của bản thân mình? có phải là có đai nâu, đai đen là cho mình là giỏi là tài? không đâu. thử thách thực tế ngoài mới là thước đo chính xác nhất. Thử đặt mình vào tình huống phải ứng phó với 4, 5 người quyết tâm làm thịt mình, thì thấy ngay mình đã giỏi chưa? Các vị ngẫm nghĩ thử xem?

    Want to go? Come on !!!
  2. hieuyen

    hieuyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    1
    Vâng! Bác nói chí phải. Nhưng ...ha ha ha ha ha ....tui thấy đâu có ai trong box " múa gậy vườn hoang " đâu? Bác cứ bình tĩnh ngồi xuống uống miếng nước, ăn miếng bánh rồi từ từ mình luận anh hùng nhá! Ha ha ha ha....
    AHS
  3. dhna79

    dhna79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    hẹ hẹ..... tập võ để đi đánh nhau à ?........
    tớ chỉ tập võ để tu dưỡng cho tâm hồn mình thôi. còn đấm đánh đá đạp là chuyện rất "ngoài lề" của võ học.
    Có bạn nào xem chủ đề " thế nào là cao thủ" của tớ chưa ?
    Thực tế là tập võ để mà tránh đánh nhau đấy .... tớ nghĩ thế.....
    Làm thế nào để tránh đi, chứ 4-5 thằng quây ( nhất là có đồ) thì kể cả Lý Tiểu Long sống lại cũng phải giẫy lên một cái rồi chết tiếp..... mãnh hổ nan địch quần hồ mờ..... Vả lại, trong binh thư có nói , đại khái như sau: khi bên tấn công hơn bên phòng thủ từ 5 lần trở lên, tính theo các đơn vị hoả lực, thì chắc chắn bên phòng thủ đại bại, bất kể địa hình phòng thủ tốt đến thế nào.
    ------------------------

    Drop your weapon or I'll fire
  4. teranosarus

    teranosarus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Ấy,... cái vụ ấn chứng võ thuật này thì chỉ giao hữu thôi thì được chứ nếu ra ngoài đường thì cũng khó nói lắm. Ví dụ cứ cho là hôm nay mình đánh được 4, 5 thằng nhưng ngày mai (đúng như đồng chí dhna79 nói) 4,5 thằng này nó vác đồ đến lùa mình thì cũng hơi phiền chưa kể nó đánh lén thì không cần nhiều chỉ cần một thằng chạy ào từ đằng sau đến bất ngờ chém choeng cho một phát vào đầu thì cũng toi, đề phòng mãi làm sao được đúng không? tôi có một ông bạn như thế mà, cũng anh hùng hảo hán một thời đánh đông dẹp bắc cuối cùng bây giờ có một cái sẹo ngang sau gáy may là nó chém với chứ nó mà chém nét một tý thì tui mất một thằng bạn rồi.... quá nguy hiểm.Đúng như dhna79 nói tập võ bây giờ chủ yếu để rèn luyện sức khoẻ, tu tâm dưỡng tính là chủ yếu thôi chứ còn đánh nhau là chuyện phụ lúc cần bất đắc dĩ thôi, tất nhiên một thằng mình đã xin lỗi tử tế rồi mà nó vẫn muốn làm thịt mình thì anh em biết võ làm gì có ông nào chịu để yên chìa mặt ra cho nó đấm....
    Đàn bà và tiền bạc là nguyên nhân của mọi sự rắc rối
  5. tieuquy

    tieuquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    thế thì mục đích học võ của các vị thế nào ấy chớ!!! Mỗi người chúng ta có một mạng thôi, phải học cách mà giữ lấy nó chứ. Đã giả sử là nó quyết làm thịt mình rồi, làm gì có chuyện xin lỗi với nọ kia hả Terano? Nhưng lúc đó mới biết trình độ của mình đến đâu. Tôi biết một chú tập võ, múa may rất hay, ra oai với các cô em cũng giỏi, nhưng khi gặp 2 thằng du côn loại xịn thì không thể nhấc đuợc tay chân lên để ra một chiêu mà ngày thường vẫn khoe khoang.
    Đừng ngại hôm sau nó đến trả thù mình, dù lúc đầu có xin lỗi, van vỉ nó đâu có tha mình đâu?
    Want to go? Come on !!!
  6. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    yesss... đồng ý với ý kiến của terano và dhna79.....tập võ bây giờ để rèn luyện bản thân thôi :)))). Đánh nhau nhiều thì chỉ là võ biền thôi............. . Nếu nó "Quyết " làm thịt mình thì kể cả không biết võ cũng fải ráng mà chiến đấu.... Còn nếu thực sư chưa đến chữ "Quyết" kia thì sao. Tất nhiên chiến đấu cũng là một khía cạnh quan trọng của võ thuật... Nhưng trong thời buổi hiện nay, Thì khía cạnh cao hơn là rèn luyện thân thể... rèn luyện tâm tính mình.... còn tất cả chỉ nằm trong suy nghĩ thôi..... :))..
    hic xin lỗi van vỉ cướp mãi mà không được là thằng cướp cũng fiền, híc .... làm mình sợ quá là cũng fiền .. he he

    Anh vẫn đi trên phố một mình
    Người thì đông và phố thì ồn ã
    Chỉ thiếu em và thể là tất cả
    Biến hồn anh thành cát bụi hư không
  7. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Bị xoá vì hơi bạo lực
    He he, tập võ mà cứ nghĩ đến thử thách hay ấn chứng võ công nó mệt quá đi. Tập võ là .... thể thao, giải trí, là vui vẻ với cuộc sống :)
    nothing is forever
    Được Giao_Hoang sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 13/11/2002
  8. tieuquy

    tieuquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    một chiêu nguỵ biện cực hay, các thành viên của box nên chú ý học tập, xin hỏi rèn cái gì của bản thân đây, chắc là LD lại nói là a a alòng can đảm a a a...sự tự tin. a a a..sức khoẻ.. lòng vị tha...xin thưa, đây là nguỵ biện tiếp.
    trước khi bước vào võ đường, có ai mà không được giáo huấn những cái này, nhưng xin hỏi, lúc vào trận rồi, có thể dùng mấy thứ lý luận kiểu này để tự vệ không?
    võ thuật, bản chất của nó, không phải là một môn thể thao mà là nghệ thuật chiến đấu, được hình thành cùng với sự phát triển của nhân loại. Đừng cho rằng thời nay, võ thuật để rèn luyện sưc khoẻ chứ.
    hay là tập không đến đâu lại tự nhủ theo kiểu AQ: "mình tập võ đâu phải để đánh nhau, đánh nhau giỏi thì chỉ là võ biền, mình sưng mặt bởi một thằng võ biền thật nhưng nó có hiểu được cái gì là võ thuật chân chính đâu". ăc ặc, somebody help me !!!!
    Want to go? Come on !!!
  9. teranosarus

    teranosarus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Hê hê tôi có bảo là xin lỗi mà nó vẫn đánh mình thì mình cười rất tươi đưa mặt cho nó đấm đâu ,đồng chí tiểu quỷ đọc kỹ bài tôi một chút chứ tôi thật ra tập võ cũng khá lâu rồi tuy đánh nhau cũng hơi ít một chút vì dát mà nhưng lần nào tôi đánh thì cũng tạm được đấy, chắc những thằng tôi đánh bây giờ vẫn chưa quên đâu..... :)) Nhưng nếu tập võ chỉ để đánh nhau thì không cần tập đâu ông bạn ạ, tôi quen một thằng chẳng biết tý võ nào nhưng thằng nào động vào nó thì đảm bảo thằng đó không nguyên vẹn trở về đâu...
    Công nhận bây giờ nhiều chú tập võ chỉ để khoe mẽ, tinh tướng với bọn con gái nhưng xin thưa trăm thằng thì cả trăm thằng chỉ biết múa thôi chứ có đánh được ai đâu ông bạn mang bọn đấy ra làm ví dụ làm gì, chẳng cứ bọn đấy kể cả người tập không khoe mẽ gì, tập rất tử tế hẳn hoi mà bị úp sọt thì không sứt đầu cũng mẻ trán... đến như thầy Bình võ đường Thanh Phong ở phố Quang Trung ngày xưa ở Hà nội trình độ tôi nghĩ cũng được đấy thế mà cũng bị nó đánh lén, tạt cho một ca axit suýt nữa chột cả mắt thì ông bạn nghĩ thế nào, có phải là ông này chỉ biết múa võ cho bọn con gái xem không? hay như ông huấn luyện viên cho đội tuyển Karate người Nhật (tôi quên tên rồi, trình độ làm chuyên gia huấn luyện viên cho đội tuyển thì theo ông bạn có được không?) ra đường va chạm với bọn côn đồ đánh nhau với bọn nó cũng bị bọn nó nhỡ may đánh gẫy cả răng thì thế nào? thế thì tôi mới nói là ra đường ấn chứng võ thuật thì cũng khó nói lắm chứ tôi không bảo là không được.... ủa mà thế ông bạn ấn chứng rồi thì kết quả thế nào? nếu ông bạn là cao thủ thì sao không đến giúp mọi người luyện tập nâng cao trình độ mà lại đi ngồi chê bai thế này thế nọ, nói thật tôi cũng như nhiều người trong box Võ thuật chẳng qua đều là những người ham mê võ thuật nến ông bạn thực sự là cao thủ thì chúng tôi xin cúi đầu lắng nghe còn nếu chỉ nói xuông thì tôi nghĩ đừng nói nhiều làm gì...
    Đàn bà và tiền bạc là nguyên nhân của mọi sự rắc rối
    Được teranosarus sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 13/11/2002
  10. tieuquy

    tieuquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    chú terano này cứ cố tình không hiểu. bản chất cảu vấn đề là thế nào là cao thủ, chứ còn cao thủ vẫn bị dính chứ, vì còn tuỳ thuộc nhiều yếu tố cơ mà
    Want to go? Come on !!!

Chia sẻ trang này