1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã bao nhiêu người đã thành công nhờ box TV-TY?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Cross_link, 28/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    (icon cười lăn lộn..)
  2. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới quay lại diễn đàn , cứ đi tìm bài viết của mấy tay " cáo già " kỳ cựu mà kô thấy mấy .dạo này quarke có online thường xuyên kô nhẩy ? ý nghĩa tiên quyết ban đầu của box nói chung và những bài của quarke nói riêng là rất thú vị , có tính giải trí cao ...
    thực sự là cũng dựa vào đc 1 cơ số %, có 1 số đòn khá độc đáo , mỗi chỗ 1 tí cũng chả bít đã thành công đc bao nhiu!!!!
  3. nguoicuoipho

    nguoicuoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    cuộc kháng chiến còn dài ,dẫu co lí luận nhưng vai trò vĩ nhân là rất quan trọng vì vậy em đề nghị chúng ta bầu bác 3 đúp va bác té tường vào ban chấp hành để có thể đến nhứng thắng lợi sau náy
  4. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Vào đây chủ yếu để đc chia sẻ là chính thui...
  5. ButterFly_20

    ButterFly_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa đâu vào đâu
    Giờ trở lại vạch xuất phát
  6. matranbientinh

    matranbientinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    dc mấy đội chứ mấy.Tớ nói cấm có ngoa
  7. miutrang

    miutrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Mình đánh giá cao mấy lời khuyên tư vấn dành cho các cáo, các gà trong công cuộc cưa cẩm.
    Nhưng mà mình thấy, khi có một bạn đã có người yêu mà gặp trục trặc, toàn nhận được mấy lời khuyên kiểu "bỏ ngay thằng đó (con đó) đi cho lành" hay " nó không xứng đáng, đời còn nhiều trai (gái), tội gì" v.v.... Nghe tiêu cực quá. Nhiều khi trong tình yêu có những giai đoạn bão hoà, nên hay có vấn đề, mà ai cung cứ nghe mấy lời thầy dùi tiêu cực đó thì chắc chả còn đôi nào yêu nhau được quá 6 tháng nồng nàn mất.
    Thời gian đầu vào đây đọc, tự dưng mình hay nghi ngờ, nghĩ xấu người yêu vì thấy người yêu mình cũng có một số biểu hiện bị quy vào cái tội "phản bội" đáng bị "bỏ ngay cho lành". Hehe, sau một thời gian nhận thấy, không chỉ người yêu mình mà cả người yêu của mọi người cũng có biểu hiện thế---> hiểu rằng mình ngốc .
    Bây giờ vào đây đọc để giải trí, mà cũng chỉ đọc những topic hay, kiểu như tư vấn cách chọn quà tặng quà cho người yêu, hay cách cư xử khi gặp gia đình bạn trai....
  8. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Lần trước em vào nhầm một blog đọc thấy tình yêu rên rỉ gào thét thê thảm lắm. Tưởng nhầm là ghé vào một blog học sinh nào đó đến lúc nhìn lại mới hay hoá ra blog của anh quác. Mô phật. Tội lỗi quá.
    Hay đấy là một chiến thuật mới của anh quác mà anh ấy chưa công bố nhỉ ? bí kíp tập hai chăng ?
  9. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa, Mình vừa vào blog chantroidamat, có phải là bác Quac ko nhỉ?Nếu phải thì cũng chả sao cả, mình vẫn tin tưởng vào cẩm nang vì mình đã thực hiện thành công mà.
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Bí kíp bí kíp bí kíp....
    Khi người ta đã thông tỏ tất cả mọi ngóc ngách của bí kíp, thì mọi bí kíp trở nên vô nghĩa, vô duyên và cục mịch....
    Ngày trước có một kẻ "đong đưa" em bằng chính những bí kíp học lỏm của Quarker. Phải nói rằng nếu là em cách đây khoảng 6 năm chắc chắn đã đổ cái rầm gãy cả răng cả tóc. Nhưng than ôi, vào thời điểm bị cưa, dù cảm nhận được sự quan tâm lo lắng, và đôi chút khéo léo của Người, em vẫn không thể trốn chạy được cái cảm giác mình đang là đối tượng của một kẻ chuyên nghiệp lõi nghề. Lúc đó, e thầm ao ước một tình cảm chân thành, một hành động vụng về thật tâm không hoa cành lá.... Trân trọng Người, nhưng không đủ Niềm tin để rung động và mở lòng.
    Vậy là the end sau 1 năm trời vờn vờn. Tiếc thương cho chàng thợ săn lọc lõi.... và cho cả em nữa.

Chia sẻ trang này