1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã biết rằng chia tay nhưng sao vẫn còn đau thế này ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi CNL, 21/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CNL

    CNL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Đã biết rằng chia tay nhưng sao vẫn còn đau thế này ?

    Tôi với em đã chia tay, đã không còn là gì của nhau. Thế mà sao em lại nói với tôi về hắn làm gì, sao em lại thông báo với tôi về tình yêu em dành cho hắn ? Em định xin lỗi tôi sao ? Chắc không phải. Em định đay nghiến tôi sao ? Cũng không thể. Thế thì vì lẽ gì ?
    Tôi biết mình là người có lỗi, chính tôi đã chủ động ra đi, đã làm cho em đau khổ, thế nhưng tất cả điều đó tôi đã nói hết với em. Dù xa em nhưng tôi vẫn yêu em, vẫn mong cho em được hạnh phúc. Cũng chính vì lẽ đó mà tôi đã bỏ công sức tìm hiểu về hắn để biết rằng hắn là một tên đểu giả, chỉ biết lợi dụng em mà thôi. Biết mà không thể nói, biết mà phải lặng câm đứng nhìn hắn đến với em. Lại là một lỗi lầm của tôi nữa ư?
    Đã có bao giờ em hiểu được tôi đâu. Tôi sinh ra không phải để dành riêng cho em, không phải là cái đích để cho em khám phá. Tôi quá nhiều tham vọng, quá nhiều ảo tưởng, không thể dành cho em tất cả. Đấy cũng là lỗi của tôi ư ?
    Em còn muốn gặp tôi để làm gì nữa ? Để trò chuyện ( mà có chuyện gì để nói nữa đâu ) ? để xin lỗi ( em cũng đâu có lỗi, người có lỗi là tôi cơ mà ). Thế thì lần cuối cùng chúng ta ở bên nhau đã qua rồi, tôi đã linh cảm như thế mà. Tại sao linh cảm của tôi về em lại đúng như thế ? KHông gặp em mà sao tình cảm của em phát triển như thế nào tôi cũng biết ? Sao lạ quá vậy ? Lúc hắn tỏ tình với em cũng chính là lúc tôi không hiểu sao tôi mệt mỏi như vậy, buồn chán như vậy, chỉ muốn vứt tung tất cả đi mà thôi. Lạ lùng thật.
    Đáng nhẽ ra tôi không được buồn mới phải chứ. Tôi đã biết trước sau gì chuyện này cũng sẽ xảy ra, thế mà tại sao tôi lại không làm chủ được mình? để cho nỗi buồn u ám trên khuôn mặt tôi để đến nỗi ai nhìn vào cũng thấy nỗi buồn đó. Sao tôi lại mềm yếu thế này ? Tôi có còn là tôi nữa hay không? Nghị lực nào sẽ giúp tôi vượt qua được giai đoạn này đây?
  2. CNL

    CNL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Đêm xuống rồi, chỉ còn nỗi nhớ trong tôi, làm sao tôi có thể quên được đây ? Ban ngày thì còn có thể gặp gỡ bạn bè, có thể lang thang đây đó, chứ mỗi khi đem xuống, trong đêm, mọi kỷ niệm lại ùa về. Lúc chiều lang thang trên đường HN, con đường nào cũng có bóng dáng em, con đường nào chúng mình cũng đã từng đi qua. Không hiểu sao tôi lại lên đúng cái quán mà nơi cuối cùng chúng mình ngồi bên nhau. Nhìn xuống cái chỗ mà chúng mình ngồi hôm đó, tôi thấy như in mọi việc tối hôm đó. CŨng là cái ô đấy, cũng là chiếc bàn ấy, cũng một đôi tình nhân ngồi bên nhau, nhưng không phải đôi tình nhân ngày ấy mà là đôi tình nhân khác. Đôi tình nhân ngày đó giờ đã chia lìa đôi ngả, mãi mãi không bao giờ còn được trở lại những ngày xưa êm đềm. Có lẽ suốt đời tôi không thể quên được cái tối đó. MỘt tối mưa như trút nước, không biết đó có phải điềm báo trước không nhỉ, mưa đã cuốn trôi hết tất cả, cuốn trôi theo cả cuộc tình của chúng ta. KHông bao giờ tôi còn được ngồi bên em như ngày xưa nữa, sẽ không bao giờ tôi còn được cảm nhận hơi ấm của em, sẽ không còn được nghe những lời yêu thương của em, sẽ không còn được ngắm nhìn đôi mắt huyền đó nữa. Trong đôi mắt đó giờ đã là hình ảnh khác, một con người hoàn toàn xa lạ.
    Có lẽ sống với kỷ niệm thì không bao giờ có thể dứt ra được. Cái gì rồi cũng phải quên đi để mà sống, nhưng sống trong nỗi buồn thế này không biết tôi còn phải chịu đựng bao lâu nữa ? Thời gian là lời giải, nhưng bao lâu thì mới giải xong ? Không biết tôi có phải trả cả cuộc đời để giải xong bài toán này không ?
  3. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    buồn thế ...
  4. Be_con

    Be_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Còn đau là còn yêu nhiều lắm!!!!Em nhớ anh va yêu anh nhiều lam anh ơi!!dù rằng anh sẽ chẳng là cửa em nữa.....
    [red]
    buingocloan
  5. matbocau_rauquainon

    matbocau_rauquainon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    tai sao cu phai lam kho nhau thenhi?
    phuong
  6. fugitivekiller

    fugitivekiller Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    1
    chi to mat thoi gian. bb
  7. matbocau_rauquainon

    matbocau_rauquainon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    tôi nói thật bạn tự hỏi nghị lư.c nao se giúp ban quen di.Cha co nghi luc nao ca khi ma ban cu mem yeu the.Sao ban lai cu phan tich va mổ xẻ cai cau chuyen cua minh ra nhu the lam gi?
    stop ngay lai,va bat dau mot ngay moi ban rộn hơn,sống gấp gáp hơn.Phai quen di.nguoi ta dau co con la cua ban,neu co the thi di tim mot nguoi con gai moi vay.Minh nói thẳng ra the này e rawfng hơi thô nhung do la giai phap duy nhat,chuc vui ve.
    phuong
  8. LadyDau

    LadyDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    Tại sao bạn ko làm theo lời mách bảo của con tim mà cứ phải làm khổ người khác rồi tụ làm khổ mình như thế. Mình cũng ko hiểu lắm những lời ban nói. Tại sao bạn ko can ngăn cô ấy khi ..... bởi vì ai cũng muốn tốt cho người mình yêu cả, còn bạn thấy mà vẫn...biết mà ko...... Có đáng trách hay ko? Vạy thì còn nhớ tới nhau làm gì nữa
  9. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    CNL ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, sao lại buồn thế bạn? Có phải CNL vui tính, hay cười ,hay trêu cô bạn nhỏ ở Fpt ko?
    Hiểu thêm về bạn, nhưng hãy cười lên nhé CNL, cười lên bạn ơi
    Tôi khóc những chân trời không có người bay
    Lại khóc những người bay không có chân trời
    Và khóc một dòng sông ko quay trở lại
  10. CNL

    CNL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Ừ chính CNL ở FPT đây. Lúc vui vẫn vui lúc buồn vẫn buồn, có bạn thì vui, khi ở một mình lại thấy buồn.
    to: Ladydau
    Không phải là không nói, tôi đã nói rồi nhưng không thể nói thẳng được, nói ra cô ý có hiểu cho tôi không hay lại càng khinh tôi hơn vì tôi ngăn cản cô ý đến với hắn. Có những thông tin mà tôi không thể nói cho cô ý biết là tôi lấy được ở đâu. Tôi cũng không biết mình làm thế là đúng hay sai, nhưng nếu tôi làm thế thì càng thúc đẩy cô ý tiến tới hắn. Con gái là thế mà, luôn luôn muốn tự khẳng định mình với người yêu, cho dù có thể biết tôi nói đúng.

Chia sẻ trang này