1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã biết rằng chia tay nhưng sao vẫn còn đau thế này ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi CNL, 21/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gaumeo

    gaumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    khổ quá hichic

    Love is like war ... Easy to start ... Difficult to end ... Impossible to forget..

  2. girl_ca_tinh@yahoo.com

    girl_ca_tinh@yahoo.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của you buồn quá !
    Hy vọng thời gian sẽ chữa lành vết thương lòng này
  3. CNL

    CNL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Một ngày dài dằng dặc lại đi qua. Em vẫn biệt tăm không tin tức.
  4. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Nỗi đau này rồi sẽ qua! Và tình yêu anh dành cho em vẫn còn vẹn nguyên như ngày nào. Anh không muốn đặt ra cho mình những giả định giá như, bởi vì... số phận đã sắp đặt để ta đến bên nhau, yêu nhau và xa nhau mãi mãi....
    Biết là mình yêu nhau thật lòng mà sao không thể ở bên nhau mãi mãi để cùng dựng xây một mái ấm gia đình. Biết lf buồn đau vật vã sao vẫn phải gượng cười khi vô tình bắt gặp ánh mắt nhau. Mình đã xa nhau, xa thật xa mà sao những con sóng cứ dội về khi ở gần nhau, biết là nhớ, nhớ đến quay quắt những đêm thâu... mà sao không thể đến với nhau.... biết là....
    Nỗi đau này rồi sẽ qua! Dù sau này em có yêu ai cầu chúc cho em có nơi "trú ẩn" bình yên. Sống và gắn bó trọn đời với người ấy. Anh chỉ xin một chút, một chút cho riêng mình đó là hương vị tình yêu anh đã dành cho em cùng với mối tình đầu ngày ấy mốt lúc nào đó em chợt thả hồn mình về những kỉ niệm xa xăm.
    Nhưng nếu gặp ngày buồn rầu đau khổ
    Em thì thầm hãy gọi tên lên
    Và hãy tin còn đây một kỉ niệm
    Em vẫn còn sống trong giữa một trái tim.

    Người khen có thể quên lời khen nhưng người được khen mãi giữ lời khen đó trong lòng...
  5. CNL

    CNL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Em đã ra đi vĩnh viễn.
    Tôi đã gặp lại em trong một buổi trưa đầy nắng. Tôi đã nói với em những lời mà không phải của tôi, đó là những lời do trí óc của tôi chứ không phải con tim tôi muốn nói. Ôi sống với chính con tim của mình khó thật.
    Biết là thế sẽ làm cho em đau khổ nhưng rồi nỗi đau sẽ chóng phai khi em có người bên cạnh. Còn tôi ? Ai sẽ ở cạnh tôi khi tôi phải trải qua nỗi đau này. Bạn bè ư? có ai an ủi được tôi như người ấy an ủi em ?
    Đối với em tôi đã chết đúng như điều tôi muốn ở em. Tôi không còn là tôi nữa, tôi sẽ trở thành một con người khác để em không thể tìm được chút gì xưa kia trong tôi. Tôi sẽ đi thật xa, thật lâu để không biết tin tức gì về em, để không phải dự lễ vu quy của em. Chính hôm em hạnh phúc nhất đời cũng là ngày tôi đau khổ nhất ?
    NHững lời tôi nói với em vẫn còn in hằn trong tâm trí tôi. Tôi cũng không hiểu sao tôi có đủ can đảm để nói những lời dứt tình dứt nghĩa như thế: " Tôi có một yêu cầu muốn em thực hiện. Tôi yêu cầu em từ giờ phút này trở đi không tìm hiểu về cuộc đời tôi nữa. Hãy coi như tôi đã chết rồi. Đừng bao giờ điện thoại cho tôi và cũng đừng bao giờ gặp tôi nữa. Đối với tôi em đã chết". Tôi không còn gì dành cho em nữa, tất cả sự quan tâm của tôi dành cho em, mọi lời khuyên bảo của tôi dành cho em đều bị bỏ ngoài tai. Tôi còn cần cho em làm gì nữa ? Còn những kỷ niệm ư? Những kỷ niệm đó là với ngươi xưa chứ đâu phải người bây giờ. MỌi chuyện đã là dĩ vãng. Tôi sẽ không bao giờ gặp em, sẽ không bao giờ làm phiền em thêm 1 lần nữa.
    Ôi cát bụi lại trở về cát bụi​
  6. MinhThuy

    MinhThuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hừ, anh chẳng đáng để người con gái đó yêu. Dường như tình yêu của anh chỉ để viết lên 1 cuốn tiểu thuyết gì đấy, chứ ko fải dành cho chị ấy.
    2 người hầu như ko có trở ngại gì (theo nhưng gì đã đọc), vậy mà chẳng vun đắp cho mình. Còn anh, thấy người con gái mình yêu, bi giờ yêu fải "1 tên đểu giả", anh chỉ biết đứng nhìn và than vãn, và dự đoán này nọ và đau khổ. Thế thì đừng nghĩ mình yêu người ta thực sự, chỉ là ảo tưởng thui.
    smile
  7. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Vẫn không hiểu??????????
    Trích nguyên văn của ông nhé "Tôi quá nhiều tham vọng, quá nhiều ảo tưởng, không thể dành cho em tất cả.". Tôi đồng ý với ông là sẵn sàng hy sinh tình yêu của mình để đạt được mọi thứ. Nhưng hình như ông chưa đạt được gì thì fải??????????
  8. binh_minh

    binh_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chia tay nhưng đừng để mất nhau là được.Có nhiếu tình bạn đẹp hơn tình yêu nhiều!
    hung
  9. CNL

    CNL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không có trở ngại. Rất rất nhiều nữa là đằng khác. Ngay bản thân tôi và cô ấy đã có nhiều cái không thể chịu đựng được nhau, rồi còn chuyện gia đình 2 bên không bao giờ có thể chung sống và nhiều nhiều chuyện khác.
    BIết cô ấy gặp phải tên đểu giả nhưng tôi đã từng khuyên bảo, đã từng nhờ bạn bè nói giúp nhưng làm sao một con người ngây thơ như cô ý có thể thoát khỏi những lời đường mật của một thằng lừa đảo như thằng kia, hơn nữa nó lại có những nét giống tôi.
    Đành phải xa nhau vĩnh viễn để cô ý cũng không phải đau khổ nhất là khi biết tôi sẽ yêu người khác.
  10. CNL

    CNL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Ông anh nhầm rồi. Sao lại chưa đạt được gì ? Trong sự nghiệp tôi đã có những bước tiến vững chắc. Hơn nữa nếu dành cho em tất cả thì có lẽ tôi sẽ chẳng còn đứa bạn nào thân nữa. Cô ấy muốn tôi chỉ là riêng của cô ấy, không muốn chia sẻ cho ai, dù là những đứa bạn thân của tôi. Có lẽ tình yêu là ích kỷ, nhưng tôi không thể chịu được những cái đó, mà nếu tôi cứ bỏ qua những lời lẽ của cô ý, những lúc hờn dỗi của cô ý chỉ vì tôi đi chơi cùng đứa bạn thì tôi lại làm cho cô ấy khổ hơn. Lẽ nào tôi lại dằn vặt cô ý suốt. Tốt nhất là chỉ để cho cô ấy đau khổ 1 lần rồi thôi, thời gian và các quan hệ khác sẽ giúp cô ấy vơi nỗi sầu

Chia sẻ trang này