1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã biết trước là sẽ chia tay nhưng sao vẫn đau !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lantimxulang, 16/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Đã biết trước là sẽ chia tay nhưng sao vẫn đau !

    Đã có lúc mình muốn nói lời chia tay nhưng lúc này khi trở thành sự thật mình lại hụt hẫng, đau buồn. Anh bảo: " ..... Yêu anh em sẽ là người chịu nhiều khổ đau đấy mà điều đó anh ko muốn tí nào. Chúng ta làm bạn tốt của nhau nhé em". Có ai trên đời mà sợ người yêu khổ nên chia tay không? Mình khóc nhiều, anh ấy cũng khóc. Và mình ko chấp nhận, ko đồng ý với cái lý do ấy. Mình nói: "Thà rằng anh nói a ko còn yêu em, a ghét em, em đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của anh thì em còn dễ dàng chấp nhận hơn." Tụi mình chia tay rồi nhưng vẫn cãi nhau xung quanh việc lí do chia tay ấy. Hay mình cứ chấp nhận cho dù lí do ấy không đáng để chia tay? À mà chấp nhận rồi nhưng còn nhiều bức xúc lắm. Mong mọi người chia sẻ dùm nhé.
  2. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Một lý do tưởng chừng như cao thượng nhưng bản chất là giả dối thôi bạn ạ. Đừng tin!
  3. emelyxa

    emelyxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi! sao bạn giống tôi quá! anh ấy cũng nói với tôi như thế! anh bảo em xứng đáng được hơn thế, anh không xứng đáng với em, hãy xem anh như một người bạn tốt. Tớ không đồng ý nhưng anh ấy cứ bảo hãy xem nhau như bạn tốt. Tớ cũng không biết anh ấy kiếm cớ hay đó là lý do nữa. Tớ cũng biết anh ấy chưa có người mới đâu. Nhưng tớ buồn quá!
  4. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Toàn thằng đạo đức giả, không còn yêu thì bảo không còn yêu, làm ra vẻ ta đây cao thượng. Mà chia tay là hết, các cô còn bức xúc cái gì, chỉ làm khổ cái thân mình.
  5. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Tin hay không tin thì sự thật chỉ có 1: muốn chấm dứt.
  6. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Zai mà thích bỏ thì nhiều bài lắm em ạ !
    Kể cả cái bài là nó làm đủ mọi cách để mình phải tự nói ra chia tay . Và nó hớn hở đi đâu cũng khoe là " tao bị bồ đá mày ạ ! " trong khi bé người yêu khóc lóc ngất ngây con gà tây !

  7. themac

    themac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    chậc thế gái bỏ trai thì ít đòn lắm nhỉ
  8. July123

    July123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là giả vờ thôi, người ta đang muốn chia tay thực sự đây mà. Đúng là, thà nói thẳng ra có khi lại dễ dàng............ con gái mà, nhẹ dạ nên hay bị lừa.. ................. ................... Mình cũng từng trong hoàn cảnh đó.
  9. vo_danh_doc_khach

    vo_danh_doc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0

    Cố gắng lên em..Good luck...
    vo danh doc khach
  10. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Thời gian yêu nhau, đôi khi qua thái độ, qua những lời nói của anh ấy, mình có đôi chút nghi ngờ về tình cảm của anh ấy dành cho mình nhưng anh ấy toàn gạt đi thôi hoặc bực mình nói là mình không tin tưởng. Chưa bao giờ mình quá tin, chưa bao giờ quá hi vọng, chỉ có điều mình quá yêu thành thử nhiều khi quên yêu cả chính bản thân mình. Mình sẽ không gục ngã đâu.

Chia sẻ trang này