1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã biết trước là sẽ chia tay nhưng sao vẫn đau !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lantimxulang, 16/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Chẹp. Chẳng ai có lỗi ở đây cả. Hết yêu, hết duyên, nghỉ chơi thôi
  2. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu mà luôn gắn với sự đau khổ, biết vượt qua thi mọi việc sẽ tốt đẹp
  3. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    chẳng còn gì đúng hơn
  4. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Người nói được lời chia tay như vậy là may mắn lắm rồi .Hãy tôn trọng ý kiến của người ta bởi khi người ta không còn yêu nữa thì nói vậy là nhẹ nhàng nhất và lịch sự nhất.Nếu như cứ lầm lũi ra đi hay là cố gắng yêu một người nào khác thì lại bị mang tiếng là Sở Khanh.Kiểu gì các bạn gái cũng nói được vậy là sao?Hãy đánh giá cao những người nói được lời chia tay như vậy thì tốt hơn.Thế mà!
  5. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Ít ra là chẳng thấy có ai khen là "nàng " Sở Khanh cả !
  6. higuy1002002

    higuy1002002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi , em sẽ không gục ngã đâu , rồi hạnh phúc sẽ đến với em.... anh chắc chắn răng chia tay em sẽ cảm thấy thanh thản hơn nhiều... cố lên em.
  7. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ đã xong rồi. Anh ấy vẫn nhắn tin cho tớ như này: "Yêu một người không có nghĩa là làm cho người ta khổ. Với anh, anh sợ nhất làm người yêu mình khổ và anh cũng không biết anh phải làm sao bây giờ. Xin em đừng buồn vì một phút em buồn, em khóc là một đời anh đau khổ". Có bao giờ anh biết viết những lời ướt át thế này đâu cơ chứ? Rồi anh gọi điện, anh bảo đang say. Mình hỏi anh sẽ không ân hận chứ? Anh trả lời: "Uh! Không ân hận". Anh hỏi mình: " Em sẽ sống vui vẻ, được chứ?" . Mình trả lời: "Đâu phải cứ mãi buồn về một chuyện được, em còn nhiều việc phải làm. Em sẽ sống vui vẻ." Anh nói: " Chỉ cần em vui là anh vui rồi".
    Chia tay rồi, hết rồi. Sao đàn ông các anh còn quan tâm đến người ta vui hay buồn làm gì nữa?
  8. sieucun1

    sieucun1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Quên nó đi !
    Lí do của 1 kẻ hèn nhát !
    Chả việc jì phải bận lòng với 1 người như thế !
    Đúng là cuộc sống ko phải màu hồng !
    Hãy đứng dậy và sống vui vẻ !
    Để cho hắn bít đc !
    Thoát khỏi hắn vui vẻ nhường nào !
    Tuy nhiên nói thế thui !
    Nhưng ko dễ dàng làm đc chuyện đó !
    Ai khi iu cũng có những trục trặc !
    Và thường cảm thấy bực mình , ko vừa ý với cái lí do chia tay !
    Và 1 phần cũng vì người chia tay lại ko phải là mình !
  9. xuninh

    xuninh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    tớ thì ghét cay ghét đắng cái kiểu nói "chính vì yêu em nên anh mới phải rời xa em", có phải đang sống trong thời kì phong kiến đâu, mà đã chia tay nhau rồi lại còn nhắn tin ướt át thế, thực không hiểu nổi
    Chia tay người yêu, cách tốt nhất nên nói: "anh(em) xin lỗi vì không còn cảm xúc khi ở bên em(anh) nữa........." dù đau nhưng giúp cho đối phương "thà đau một lần còn hơn", rồi quên hẳn, chứ cái kiểu chia tay rồi nhưng vẫn để cho người ta hy vọng thì hèn lắm
  10. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Tôi là đàn ông nên tôi rất hiểu anh ta ko còn yêu bạn nữa thôi, khi chia tay anh ta khóc vì thương bạn thôi chứ chẳng còn tình cảm gì đâu.
    Bạn nên dứt khoát một lần dù đâu đớn nhưng cũng phải cố gắng bởi anh ta ko còn yêu nữa thì đừng nên níu kéo làm gì chỉ khổ cho bạn thôi.Còn rất nhiều người tốt mà như tôi chẳng hạn...

Chia sẻ trang này