1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã biết trước là sẽ chia tay nhưng sao vẫn đau !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lantimxulang, 16/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với cảm giác hiện tại của bạn.Đúng là con trai khi đã hết tình cảm thì có trăm nghìn lí do để chia tay.Mình cũng ko thích khi đã chia tay mà vẫn quan tâm xem mình như thế nào.Rồi nhắn những tin nhắn tình cảm, ướt át.Cũng ko hiểu sao có người vẫn có thể chia tay trong cảm giác còn tình cảm.Thà cãi nhau 1 trận rồi chia tay còn hơn.Mình ko chịu đc khi cứ còn ngọt ngào với nhau.Và cuối cungthì vẫn đường ai nấy đi.Chia tay là đau khổ nhưng bạn đừng lo thời gian sẽ giúp bạn quên đc thôi.Bạn còn phải yêu và lấy chồng nữa mà.Cố lên nha
  2. luckylluke

    luckylluke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.283
    Đã được thích:
    0
    Dũng cảm lên bạn nhé, dù lý do thế nào thì cũng đã chia tay rồi
    Hãy tin rằng 2 bạn có duyên mà ko có phận, rồi bạn sẽ tìm được hạnh phúc của mình thôi mà

  3. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Nếu là mối tình đầu thì cũng khó quên thật. Còn nếu là mối tình thứ 2, thứ 3... thì đơn giản thôi!
  4. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    cái câu đó chỉ là lời bào chữa mà thôi.theo tớ thì bỏ người ấy đi.theo tớ người đó đa tình phết đấy .
  5. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------
    Chính xác 100% luôn
  6. yogurt

    yogurt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Em hoàn toàn đồng ý với bác. Em ghét nhất là những thằng ra vẻ bí ẩn, mập mờ để cho con người ta không bít đường nào mà lần. Nếu đã nói lời yêu, thì phải có trách nhiệm, còn không yêu nữa cũng đàng hoàng mà rút lui, lượn lờ mệt quá!
  7. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    một lý do cao thượng ...*** !!!!!!!!!!!
  8. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Có 1 chuyện thế này , tham khảo nhé :
    M và Y yêu nhau 1 thời gian , đến 1 ngày M nói lời chia tay với lý do " anh kô thể đem lại hạnh phúc cho em , bây giờ anh còn kô thể nghĩ đến ty đc nữa , anh đang có chuyện .... em hãy đi tìm 1 người tốt hơn anh , chúc em hạnh phúc ! " Y đã khóc , đã buồn , đã....
    .....1 thời gian khoảng 2 tháng sau , khi M chuẩn bị đi xa ,Y đã đến chia tay như những người bạn , và trước khi về Y đã khóc ...và chờ đợi M nói hoặc làm 1 điều gì đó ( vd như abc hay xyz ),nhưng M kô có 1 phản ứng nào _lạnh lùng như với 1 người bạn !
    trong thời gian ở xa , M đã cảm nhận đc sự cô đơn , và người an ủi động viên M nhìu nhất là Y , dù chỉ là những lá thư .... và dù xa cách Y đã tìm đến tận nơi để thăm M ..... Một thời gian dài họ liên lạc ,cùng t/c quá chân thành của Y ,M nhận ra rằng mình yêu Y thực sự ,cần Y thực sự ________________Đến 1 ngày Y lại nói lời chia tay với M , khi mà M đang trong trạng thái yêu đương cuồng nhiệt nhất ! Lúc này M đau , đau hơn nhiều lần khi Y chốt hạ : " tất cả thời gian qua là giả dối , em muốn trả thù anh ! "
    Theo bạn thì sự thật thế nào ? cả 2 lý do chia tay của 2 người ? theo bạn cả 2 lý do đó có đúng ko?
    Đây là chuyen tha^t 100% đấy ạ !
  9. yogurt

    yogurt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này