1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đá bồ (nữ viết, nam đọc)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi blackface, 23/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blackface

    blackface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Đá bồ (nữ viết, nam đọc)

    Mong các chị bỏ quá cho em cái từ hơi thô thiển. Người ta hay có cái giải thích thế này. Sau một thời gian quen nhau, một hôm các chị bỗng cảm thấy không hợp nữa. Tất nhiên là có tích tụ như nham thạch trong lòng núi lửa rồi và đến lúc này là trào ra thôi. Các chị sẽ làm gì để tống tiễn anh chàng ngốc ra khỏi trái tim chị. Các chị sẽ dùng cách gì đây.

    Bọn em đang ngồi há miệng chờ các chị phun châu nhả ngọc đây. Híc.

    Được sửa chữa bởi - blackface vào 23/05/2002 16:00
  2. DuachuotBu

    DuachuotBu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Thì đá một chân mà không ăn thua thì chắc là song phi cho một cái, chắc không chết thì cũng sợ đến hết đời.
    Thu đi để lại lá vàng. Người đi để lại muôn vàn nhớ thương
  3. dungzippo

    dungzippo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nhưng DuachuotBu ơi. các anh ấy có võ đấy, đá cũng không được mà xông phi thì lại càng không thể được. Nhỡ nếu mà ngã thì sao?
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Có cô nào có kinh nghiệm thì chia xể với Hắc Diện Nhân 1 cái nhỉ?
  5. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Ok, chia tay...Tình anh anh cứ đi....Hết


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình

Chia sẻ trang này