1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã chết

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi opium, 30/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. opium

    opium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đã chết

    Từng giọt nước mắt nặng nề chầm chậm rồi lũ lượt kéo nhau như là chạy khỏi khoé mắt.Chân bước nhẹ tênh, như là không cảm giác.Trong một căn phòng mới, 4 bức tường, tivi, chiếc ga giuờng trắng tinh...oà khóc.Tôi sợ 1 mình.Cứ nghĩ là mình mạnh mẽ lắm đi, sẽ làm được tất cả thì cuối cùng chỉ biết khóc và gọi mẹ ơi.
    Rời khỏi 1 cuộc tình dở dang, càng tiếp tục thì càng thêm khổ, bỏ nó mà đi thì thành như thế này.Mọi chuyện ngỡ ngàng, giữa hôm qua và hôm nay, khoảng cách đã là xa tới thế sao ?Biết làm gì để có thể bắt đầu cho 1 cuộc sống mới khi ngày xưa đã thành thói quen...
  2. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân các em .Như anh ,không yêu không đương ,sướng !
    Đang chán đời ,hê hê hê !
  3. dan_ong

    dan_ong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hồi nọ tôi có chơi với 1 cô bạn.....cũng bị sa vào lưới tình.....sau đó kết cục y hệt .Bà ấy liền chơi thể thao sau đấy vợt được anh chàng huấn luyện viên ,bây giờ đang hầu hạ bà ấy trăm năm
    Ký thay TGĐ
  4. trangb

    trangb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0

    Bác ko yêu đương có mà hoạ. ! là ko yêu được ai, 2 la ko ai dám yêu
    Kí tá gì, rách việc....
  5. sinzy

    sinzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn được khóc và vẫn có thể khóc được cũng là một hạnh phúc.....Nếu khóc hãy thả đi mọi buồn phiền....
    Còn tồi tệ hơn khi nhìn lại mình, một đứa trẻ con mà cũng không thể khóc, hay đúng hơn không thể khóc nữa, một khi đã khóc quá nhiều....không khóc được hay bắt đầu vô cảm....
    If tomorrow never comes, let me lead a meaningful today....
  6. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ừ, em cũng thấy khóc là giải pháp tốt nhất đó. Chẳng việc gì phải kìm nén lại những giọt nước mắt yếu đuối cả. Tìm một nơi nào đó thật vắng (nếu chị là người nội tâm) hét lên thật to tên của người ấy lần cuối cùng, để từ ngày mai, bắt tay vào một thời gian mới, để thay đổi chính bản thân mình, biến mất hết những thói quen cũ ngày trước. Hãy cố gắng giao tiếp với nhiều người khác hơn, chứ đừng nhốt mình trong một căn phòng vắng, đối diện chỉ với bản thân mình... làm như thế, chị sẽ bị ức chế hơn nhiều bởi những kỉ niệm cũ. Em không khuyên chị nên quên ---- vì thực sự đây là một điều rất khó làm, với một mối tình rất sâu đậm. Em chỉ muốn mỗi khi chị nhớ về mối tình ấy, hãy coi như, đó là một trong những kỉ niệm đẹp của đời mình, thế thôi.... Và chị phải tin một điều rằng: Khi Thượng đế cướp đi một điều gì đó của mình, Thượng đế sẽ trả lại một món quà có giá trị hơn. Có thể, món quà cũ là chưa xứng đáng với chị chăng? Thế nhé! Chúc chị sớm vượt qua được cảm giác lúc này. Nhưng người bạn luôn ở bên cạnh chị mà...
    [​IMG]
  7. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Anh chính xác là không ai dám yêu đấy bé ạ .Chờ mãi chờ mãi tự dưng hôm nọ có 1cô bé lọ lem liều mạng đến bảo là yêu anh .Anh há hốc một hồi mới đủ can đảm gật đầu đại hội .Cô ấy hỏi vì sao mà anh cũng yêu cô ấy ,anh trả lời "anh yêu em bởi 1 điều giản dị : ngoài em ra chẳng còn ai (dám ) yêu anh "
    Pằng ...pằng ...pằng ....ợ   !
  8. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    phải sống và phải sống tốt, sống vui nữa chứ em
  9. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    1 cuôc tình dang dở do nhiều nguyên nhân... một khi đã mất dù muốn níu keó như thế nào cũng chỉ thêm phiền muộn.
    cuôc sống vẫn tươi đẹp.. khóc lóc ko giải quyết được vấn đề gì? hãy tự tin vào bản thân mình.. xung quanh còn rất nhiều người tốt.
  10. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Những lúc tồi tệ nhất thì cũng đừng nên tuyệt vọng, cuộc đời sẽ trở nên đẹp đẽ nếu ta biết đứng dậy và đi tới. (câu này mình đọc trong báo PN từ hôm qua )
    cút hết đi, tiền là của tao
    [​IMG]

Chia sẻ trang này