1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã có ai đến nghỉ ở Tản Đà Spa Resort chưa?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Kittiwake, 18/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kittiwake

    Kittiwake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    1
    Đã có ai đến nghỉ ở Tản Đà Spa Resort chưa?

    thấy có quảng cáo khu nghỉ mới này, mọi người đã ai đến chưa và thấy thế nào, giá cả, phục vụ có tốt ko?
    http://ngoisao.net/News/Choi-gi/2005/05/3B9B17D0/
    Thanks.
  2. lotus_bg

    lotus_bg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Đã từng nghe nói đến, nhưng chưa có dịp đi ....hihihi
    Đúng đợt 30.04 và 01.05 vừa rồi, tổ chức FESTIVAL du lịch bên
    bờ hồ Gươm, gian hàng DL của công ty lotus ở cạnh gian hàng của Spa Resort này. Chỉ thích nhất là cái khoản : tắm bùn fờ -ri tại chỗ.... àh quên bôi bùn lên tay cho mát ý mà( giống như là dưỡng da đó). 3 ngày festival là 3 ngày bôi miễn phí. Công nhận là bôi xong cảm thấy rất là mát ,Da mịn màng trắng hơn. ( rất tốt cho chị em phụ nữ các bà các cô.) có cả hình thức message mặt, thân...bằng bùn , do chuyên gia người HUNG tận tay phục vụ nữa. ... tổng thể chắc phải mất 2 lọ bùn đó. ( giá bán mỗi lọ bùn đó là 90000-100000k/ 500ml- hình như là vậy, lọ nhỏ thôi mà)
    Các công ty ko tổ chức tour này nhiều ( vì nhiều lý do...) một trong lý do đó là: Khu du lịch này có chi nhánh văn phòng ở hà nội, chuyên đón khách, tự tổ chức và đưa khách lên cho cty ( hình như có trích % ..nếu giới thiệu , chứ ko "ăn" được từ dịch vụ đâu??? vì họ kiêm tổ chức tất cả các dịch vụ mà)
    Theo như lời của ông phụ trách vp ở hà nội này: Lượng khách đến đây thường là khách VIP, nước ngoài ( loại nhiều tiền í...), vì lotus có tính giá cả qua qua rồi... hihihi hơi đắt.
    Nói chung nếu ai muốn được trở về với thiên nhiên,ngủ nhà sàn hóng mát ( ông ấy kêu những đợt cao điểm, khách vẫn gọi chỉ hy vọng được ngủ dưới ngầm nhà sàn cơ đấy), sáng có thể ra vườn hái rau, trồng rau, nuôi lợn, chăn trâu... họ đều có thể làm cho các bạn tìm lại những cảm giác: trở về, hoà mình vào không khí của miền làng quê ... Mỗi gia đình đều ở riêng trong một ngôi nhà cổ... ( nhà sàn được mua lại chính gốc từ nhà của người dân tộc ???)
    lotus ngồi xem băng hình giới thiệu về khu nghỉ dưỡng này: cảm nhận cá nhân của lotus: Đó là một nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời, có 1-0-2 ở miền bắc này, lại ngay gần HN, đường đi lại ko xa (60km) còn phục vụ hả? nhân viên của họ rất niềm nở, nhiệt tình và chu đáo .. hihi chỉ có giá là hơi...xương!!!
    híc... bác nào đi nghỉ nơi này rồi, cho ý kiến nhỉ???

    go go go...bắc giang- hà nội- sài gòn- đá lạt- nha trang- pháp- ai cập và ...ton coeur???
  3. lotus_bg

    lotus_bg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Đã từng nghe nói đến, nhưng chưa có dịp đi ....hihihi
    Đúng đợt 30.04 và 01.05 vừa rồi, tổ chức FESTIVAL du lịch bên
    bờ hồ Gươm, gian hàng DL của công ty lotus ở cạnh gian hàng của Spa Resort này. Chỉ thích nhất là cái khoản : tắm bùn fờ -ri tại chỗ.... àh quên bôi bùn lên tay cho mát ý mà( giống như là dưỡng da đó). 3 ngày festival là 3 ngày bôi miễn phí. Công nhận là bôi xong cảm thấy rất là mát ,Da mịn màng trắng hơn. ( rất tốt cho chị em phụ nữ các bà các cô.) có cả hình thức message mặt, thân...bằng bùn , do chuyên gia người HUNG tận tay phục vụ nữa. ... tổng thể chắc phải mất 2 lọ bùn đó. ( giá bán mỗi lọ bùn đó là 90000-100000k/ 500ml- hình như là vậy, lọ nhỏ thôi mà)
    Các công ty ko tổ chức tour này nhiều ( vì nhiều lý do...) một trong lý do đó là: Khu du lịch này có chi nhánh văn phòng ở hà nội, chuyên đón khách, tự tổ chức và đưa khách lên cho cty ( hình như có trích % ..nếu giới thiệu , chứ ko "ăn" được từ dịch vụ đâu??? vì họ kiêm tổ chức tất cả các dịch vụ mà)
    Theo như lời của ông phụ trách vp ở hà nội này: Lượng khách đến đây thường là khách VIP, nước ngoài ( loại nhiều tiền í...), vì lotus có tính giá cả qua qua rồi... hihihi hơi đắt.
    Nói chung nếu ai muốn được trở về với thiên nhiên,ngủ nhà sàn hóng mát ( ông ấy kêu những đợt cao điểm, khách vẫn gọi chỉ hy vọng được ngủ dưới ngầm nhà sàn cơ đấy), sáng có thể ra vườn hái rau, trồng rau, nuôi lợn, chăn trâu... họ đều có thể làm cho các bạn tìm lại những cảm giác: trở về, hoà mình vào không khí của miền làng quê ... Mỗi gia đình đều ở riêng trong một ngôi nhà cổ... ( nhà sàn được mua lại chính gốc từ nhà của người dân tộc ???)
    lotus ngồi xem băng hình giới thiệu về khu nghỉ dưỡng này: cảm nhận cá nhân của lotus: Đó là một nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời, có 1-0-2 ở miền bắc này, lại ngay gần HN, đường đi lại ko xa (60km) còn phục vụ hả? nhân viên của họ rất niềm nở, nhiệt tình và chu đáo .. hihi chỉ có giá là hơi...xương!!!
    híc... bác nào đi nghỉ nơi này rồi, cho ý kiến nhỉ???

    go go go...bắc giang- hà nội- sài gòn- đá lạt- nha trang- pháp- ai cập và ...ton coeur???
  4. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Tản đà Resort:
    Km12 đường Sơn Tây - Đá Chông rẽ vào khoảng 1.5km là tới.
    Khu nhà nghỉ được xây theo kiểu làng quê Việt nam xưa với nhà một tầng mái ngói. Có các loại nhà như Địa chủ, Phú ông, Thầy đồ....
    Nhà Địa chủ to nhất vì sau nhà còn có các nhà ngang . Thường thì một nhà có một phòng to ở giữa và hai phòng hai bên trái. Các phòng đều có tiện nghi khép kín. Bàn ghế cũng được sắp đặt theo kiểu nửa khách sạn , nửa ngày xưa. Giá phòng thấp nhất là 300k/đêm ( chỉ là một phòng bên cạnh nhà thôi nhé ) Còn giá một nhà ba gian có thể cho 5-8 người ở thì khoảng 1.200.000đ
    Khuôn viên được sắp xếp theo kiểu làng quê VN cũ, đường lát gạch đó, luống rau, vườn hoa. Khá thanìh bình. , nhà hàng ăn là một nhà sàn gỗ, sạch và thoáng. Cảnh trong khuôn viên được. Giá cả ăn uống cũng chỉ trên trung bình từ 50-70k/người/bữa
    Tuy vậy, các phòng có lắp cửa nhưng không kín vì thường lắp lưới chống côn trùng dẫn đến khá nóng dù chạy điều hoà hết công suất. Buổi tối thường có nhiều muỗi và côn trùng lạ( tình trạng chung của nông thôn nước mình )
    Nhà vệ sinh với bồn tắm gỗ hỏng ngay từ khi mới sử dụng ( cũng do thời tiết nhà mình các vết ghép gỗ hỏng hết ). Khi tắm nước chảy tung toé khắp nơi.
    Dù có thuê phòng cả tuần thì đi bơi ( bể trong nhà hay bể ngoài trời ) đều phải mất tiền mua vé. Giá 50k/ lần Nói khéo trước thì may ra được xét tiêu chuẩn là 50k/ngày. Nếu không thì cứ sáng 50k. chiều 50k
    Tắm bùn ở đây tồi và đắt. Hình như bùn phải chuyển từ nơi khác tới nên được tái sử dụng .
    Tiện nghi so với V_resort thì kém hơn nhưng giá lại rẻ hơn nhièu. Tớ xếp hạng khoảng 6/10 ( bao gồm cả đánh giá về giá )
    Tuy vậy, các bạn phục vụ ở đây rất lễ phép. Họ được yêu cầu là phải chào liên tục. Nên nếu ở đây, bạn đừng có ngạc nhiên khi lúc nào cũng nghe thấy t iếng chào. Dù quen hay không quen, dù vừa gặp người nhân viên đó cách 1 phút. Gặp lại họ vẫn cứ chào.
    Hy vọng thông tim tạm đủ để cho bạn biết. Tóm lược lại là nếu chưa đi và cuối tuần không biết đi đâu thì cũng nên đi cho biết.
    Trong đó có sân tennis, dịch vụ thuê xe đạp ( nhưng khuôn viên cũng be bé thôi )
  5. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Tản đà Resort:
    Km12 đường Sơn Tây - Đá Chông rẽ vào khoảng 1.5km là tới.
    Khu nhà nghỉ được xây theo kiểu làng quê Việt nam xưa với nhà một tầng mái ngói. Có các loại nhà như Địa chủ, Phú ông, Thầy đồ....
    Nhà Địa chủ to nhất vì sau nhà còn có các nhà ngang . Thường thì một nhà có một phòng to ở giữa và hai phòng hai bên trái. Các phòng đều có tiện nghi khép kín. Bàn ghế cũng được sắp đặt theo kiểu nửa khách sạn , nửa ngày xưa. Giá phòng thấp nhất là 300k/đêm ( chỉ là một phòng bên cạnh nhà thôi nhé ) Còn giá một nhà ba gian có thể cho 5-8 người ở thì khoảng 1.200.000đ
    Khuôn viên được sắp xếp theo kiểu làng quê VN cũ, đường lát gạch đó, luống rau, vườn hoa. Khá thanìh bình. , nhà hàng ăn là một nhà sàn gỗ, sạch và thoáng. Cảnh trong khuôn viên được. Giá cả ăn uống cũng chỉ trên trung bình từ 50-70k/người/bữa
    Tuy vậy, các phòng có lắp cửa nhưng không kín vì thường lắp lưới chống côn trùng dẫn đến khá nóng dù chạy điều hoà hết công suất. Buổi tối thường có nhiều muỗi và côn trùng lạ( tình trạng chung của nông thôn nước mình )
    Nhà vệ sinh với bồn tắm gỗ hỏng ngay từ khi mới sử dụng ( cũng do thời tiết nhà mình các vết ghép gỗ hỏng hết ). Khi tắm nước chảy tung toé khắp nơi.
    Dù có thuê phòng cả tuần thì đi bơi ( bể trong nhà hay bể ngoài trời ) đều phải mất tiền mua vé. Giá 50k/ lần Nói khéo trước thì may ra được xét tiêu chuẩn là 50k/ngày. Nếu không thì cứ sáng 50k. chiều 50k
    Tắm bùn ở đây tồi và đắt. Hình như bùn phải chuyển từ nơi khác tới nên được tái sử dụng .
    Tiện nghi so với V_resort thì kém hơn nhưng giá lại rẻ hơn nhièu. Tớ xếp hạng khoảng 6/10 ( bao gồm cả đánh giá về giá )
    Tuy vậy, các bạn phục vụ ở đây rất lễ phép. Họ được yêu cầu là phải chào liên tục. Nên nếu ở đây, bạn đừng có ngạc nhiên khi lúc nào cũng nghe thấy t iếng chào. Dù quen hay không quen, dù vừa gặp người nhân viên đó cách 1 phút. Gặp lại họ vẫn cứ chào.
    Hy vọng thông tim tạm đủ để cho bạn biết. Tóm lược lại là nếu chưa đi và cuối tuần không biết đi đâu thì cũng nên đi cho biết.
    Trong đó có sân tennis, dịch vụ thuê xe đạp ( nhưng khuôn viên cũng be bé thôi )
  6. hocnghe

    hocnghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Bùn của Tản Đà Spa được chuyển về từ Khách Hoà. Hiện tại Tản Đà Spa còn có một khu resort khác ở khu Tà Cú - Bình Thuận mang tên Rock Garden, nó sẽ khai trương vào khoảng tháng 6.
    Chất lượng bùn ở đây chưa được tốt lắm nhưng họ đang có gắng cải tiến. Nhưng đội ngũ nhân viên của họ được đào tạo khá cơ bản ( đều được thực tập tại các khách sạn, resort lớn) cho nên phong cách phục vụ nói chung là 8/10. Giá cả chắc là mấy chị như chị Lý, chị Kim..và hội đồng quản trị.sẽ phải điều chỉnh lại vì có một số điểm bất hợp lý như HoanKiem vừa nêu ra.
  7. hocnghe

    hocnghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Bùn của Tản Đà Spa được chuyển về từ Khách Hoà. Hiện tại Tản Đà Spa còn có một khu resort khác ở khu Tà Cú - Bình Thuận mang tên Rock Garden, nó sẽ khai trương vào khoảng tháng 6.
    Chất lượng bùn ở đây chưa được tốt lắm nhưng họ đang có gắng cải tiến. Nhưng đội ngũ nhân viên của họ được đào tạo khá cơ bản ( đều được thực tập tại các khách sạn, resort lớn) cho nên phong cách phục vụ nói chung là 8/10. Giá cả chắc là mấy chị như chị Lý, chị Kim..và hội đồng quản trị.sẽ phải điều chỉnh lại vì có một số điểm bất hợp lý như HoanKiem vừa nêu ra.
  8. F_POISON

    F_POISON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0

    Được F_POISON sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 19/05/2005
  9. F_POISON

    F_POISON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0

    Được F_POISON sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 19/05/2005
  10. F_POISON

    F_POISON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Hình như POISON đã hơn 1 lần được mời lên cái gọi là ?osuối khoáng Tản đà? theo cách gọi của ta và ?oTanda spa resort? theo cách gọi của tây. Lần gần đây nhất, Poison lên cách đây 2 tháng, khi vẫn còn những cơn gió lạnh cuối mùa bảng lảng lẩn khuất trong những vách núi Ba vì, khiến cho giấc ngủ về đêm của những người lẻ loi càng thêm lạnh lẽo. Đấy là nói thế, chứ tớ được mời, nên không ngủ một mình. Một lần khác, thì vào cuối hè năm ngoái, sau trung thu, cũng được lên đó. Hai lần lên vào 2 mùa trong năm, đủ để có cái nhận xét tương đối khách quan về cái khu nghỉ này.
    1. Qui hoạch kiến trúc.
    Một resort có nghề, tức là chuyên nghiệp, họ rất coi trọng vấn đề qui hoạch tổng thể. Đâu là khu nghỉ, đâu là khu vui chơi, đâu là vườn hoa, khu trung tâm, khu điều hành?vân vân và vân vân phải được tính toán thật kỹ lưỡng, và không phải ai cũng làm được. Ngoài vấn đề mỹ thuật, các khu liên kết tạo thành một quần thể kiến trúc không cọc cạch, người ta còn phải chú ý đến vấn đề mối liên kết giữa các khu, công năng của các khu, làm sao để thuận tiện nhất cho du khách và nhân viên đi lại, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất làm việc cũng như sự hài lòng của khách hàng. Xét trên quan điểm này, Tanda bị một tay kiến trúc cấp thôn phá nát. Kiến trúc tổng thể theo thuật ngữ chuyên môn của bọn tớ gọi là ?ogẫy vụn?. Bước vào cổng là một sân rộng dùng làm bãi đỗ xe, với một ngôi nhà sàn dùng làm lễ tân nằm tơ hơ ở giữa. Đi hết khoảng sân này đến một vườn hoa, được thiết kế như những vườn hoa giữa các giải phân cách ở đường Nguyễn chí Thanh. Chắc họ thuê công ty công viên cây xanh thiết kế nên mới có phong cách như vậy. Tiếp đến là nhà hàng, cũng là một ngôi nhà sàn. Bên trái nhà hàng là khu nhà cổ, bên phải nhà hàng là bể bơi, phía trước là một cái hồ khá rộng. Đấy là toàn bộ quang cảnh và qui mô của một khu được gọi là resort.
    Khu nhà cổ gồm 8 nhà chia thành 4 tiểu khu, mỗi khu là một nhà chính và một nhà phụ. Phải công nhận rằng, lối kiến trúc ấy là lối nông thôn bắc bộ thuần Việt, nếu như những con đường ngõ trong khu làng cổ ấy được lát theo kiểu ?oxếp dọc? thì sẽ giống hơn. Khi tớ được người đàn ông dắt tay đi trên con đường nhỏ lát gạch ngửa này, anh khẽ đọc vào tai tớ một câu ca dao cổ, có vẻ hay, nhưng không hợp lắm với hoàn cảnh này.
    Trên trời có đám mấy xanh
    Ở giữa mây trắng, xung quanh mây vàng
    ước gì anh lấy được nàng
    Để anh mua gạch bát tràng về xây
    Xây dọc rồi lại xây ngang
    Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa... mông.

    Phải công nhận rằng, nếu những ngôi nhà này là nhà nghỉ cuối tuần, hoặc là nhà ở quê của những người bạn tớ, thì tớ hoan nghênh vô cùng, vì ít ra, họ đã ?odũng cảm? để giữ lại những ?ochồng giường mỏ cú đố lụa? đang ngày bị mai một vì công năng của nó. Nhưng đặt nó vào một khu resort thì lại không phù hợp tẹo nào. Tí nữa tớ sẽ giải thích quan điểm này ở phần khác, bây giờ mình đang bàn về tổng thể cơ mà.
    Một khách hàng không cần có chuyên môn về kiến trúc, cũng sẽ thấy toàn bộ khu này được thiết kế với bố cụ lỏng lẻo, nát vụn, không gian mất cân đối và khu trung tâm chật hep không tạo được điểm nhấn. Nhất là những lúc có party cỡ khoảng 100 khách là họ không thể tìm ra địa điểm và không gian trống để tổ chức. Lẽ nào lại phải rời ra khu để xe!? Ngay bên cạnh khu này là bể bơi. Sự tính toán khi xây dựng khu bể bơi này cũng là một sai lầm của chủ đầu tư, mà tí nữa mình sẽ nói tới sau. Toàn bộ diện tích được xây dựng, gói gém toàn bộ trong khoảng diện tích chừng một héc ta rưỡi. Quá chật chội so với con số 30, 40 ha mà họ quảng cáo. Và nếu như được hỏi, thì toàn bộ nhân viên chỉ về những ngọn núi xa xăm mờ mây mà nói ?ođất của bọn em đến tận đấy?.
    2. Sự tiện nghi và chất lượng dịch vụ.
    Người ta có thể chấp nhận khu resort này xấu, hoặc đẹp theo quan điểm thẩm mỹ của mỗi người, chứ không thể bỏ tiền ra để bị hành xác trong một cái được gọi là resort vì sự thiếu tiện nghi của nó.
    Trước hết nói về nhà cổ. Ai cũng đồng ý là lợp ngói ta mát. Đây là khái niệm mát của bà con nông dân khi không có điều hoà và so với ngói tây, chứ không phải cứ lợp ngói ta là mát rượi như ngồi trong tủ lạnh. Đi kèm với ngói ta là không gian trong nhà phải thoáng, nhiều chỗ thông gió, đồng nghĩa với việc chạy điều hoà rất vất vả và các loại côn trùng từ muỗi cho đến bọ bay lượn nhẩy nhót lung tung vào buổi tối. Với những khu nhà chính /4 nhà/ thì chỉ có 2 gian đầu hồi là có thể lắp được điều hoà, còn 3 gian chính giữa, dùng làm phòng khách hay phòng sinh hoạt chung thi tài thánh không thể làm gì hơn, ngoài việc mở thật rộng của để thỉnh thoảng hứng một cơn gió Lào.
    Đồ đạc tiện nghi chủ yếu là đồ tre nứa, mỏng mảnh, yếu ớt và rẻ tiền. Một khía cạnh nào đó, nó phù hợp với kiến trúc không gian trong nhà, có cảm giác lạ, nhưng không toát lên được sự sang trọng bởi đồ không được làm tinh và cách bài trí thiếu chuyên nghiệp. Phản cảm nhất là khu vệ sinh với những bồn tắm gỗ. Đây là sự vô duyên nhất của hoạ sỹ thiết kế. Bồn tắm được ghép bằng những mảnh gỗ tạo thành hình tròn, hoặc hình thuyền, gọi cho người tắm những thế kỷ trước ở châu Âu. Lạ nhỉ, nhà ở châu Á, bồn tắm châu Âu, một sự kết hợp rất phong cách. Thôi thì bỏ qua về mặt thẩm mỹ, là con gái, tớ không dám tắm trong cái bồn ấy. Thức nhất, nó được làm bằng gỗ, được gia công dưới bàn tay thợ vườn Việt, chưa dùng đã nứt nẻ, nước chảy toe loe ra sàn. Thức hai, mặt gỗ không thể vệ sinh được sạch sau mỗi lần tắm, vì thế tạo thành một lớp nhờn ghê chân. Ai mà đoán trước được những ổ vi trùng gì ở đó.
    Nhà hàng được bố trí dưới gầm của ngôi nhà sàn trung tâm, nhìn ra hồ, không gian mở. Mùa hè thì rất nóng, vừa ăn vừa lau mồ hôi. Mùa đông thì rét căm căm, ngồi ăn phải mặc áo khoác không cảm lạnh.
    Bể bơi được chia là 2 tiểu khu. Một bể ngoài trời và một bể trong nhà. Bể ngoài trời quá nhỏ và quá nông, diện tích đâu khoảng 60 m2, và nông đến bụng, hầu như chẳng có ai muốn tắm ở đó cả. Bể trong nhà được gọi là nước nóng, nhưng thề với các bạn, còn nguội hơn cả bể 4 mùa hay Ngọc khánh. Mùa đông nếu tắm cảm lạnh chết ngay không kịp cấp cứu. Vậy mà họ dám khoe đấy là khoáng nóng.
    Sân tennit đã bị bắt bớt phần sân chạy mỗi bên 1 m, tớ không hiểu sao họ lại làm thế. Người chơi rất bực mình khi mỗi lần đỡ một đuờng bóng dài, nguy cơ đập vợt vào lướt bảo vệ là điều tất nhiên.
    Về mặt chất lượng nhân viên, các em làm việc ở đấy được cái chưa chuyên nghiệp nhưng lễ độ và rất nhiệt tình, chào hỏi loạn xạ cũng có cái hay của nó. Tớ không phàn nàn gì, tuy rằng nếu xét về mặt chuyên môn thì kém, nhưng để phục vụ cho cái TanDa thì quá ổn.
    3. Môi trường sinh thái.
    Resort khác với khác sạn là đưa người nghỉ gần gũi với môi trường thiên nhiên hơn. Tức là ngoài non sông nước biếc, các loại resort vùng núi phải có nhiều cây và các thảm thực vật, đặc biệt là thảm cỏ. Đố các bạn tìm được 1 thảm cỏ nào ở Tanda. Số lượng cây to đếm đi đếm lại không quá 30 cây, tớ cũng không thấy có động thái trồng thêm. Lạ quá!
    Khắp nơi tớ thấy treo biển được phô tô giới thiệu về nguồn nước nóng Ba vì, có vẻ như họ đang dùng loại nước khoáng đó. Sau tớ về xem lại bản đồ địa chất của ba tớ, điểm có nước nóng cách đó cả chục km. Chính vì vậy, bể bơi nước nóng của họ vào mùa đông chỉ nhờ nhờ nóng, vì cái lò than gần đấy không đủ sức đun cho cả cái bể vĩ đại.
    4. Nhận xét.
    Tản Đà không đạt bất kỳ một tiêu chí nào trong 2 tiêu chí Spa và Resort. Nó là một kiểu kinh doanh chộp giật để chiếm đất. Mặc dù nhu cầu nghỉ dưỡng rất cao, và người Hà nội đang thiếu chỗ nghỉ ngơi vào mùa đông. Nhưng với kiểu đầu tư thế này, nó sẽ và đang biến thành một loại nhà nghỉ cao cấp trong ngày dành cho những đôi dối chồng, lừa vợ.
    Thêm nữa, với khoảng cách 49 km tính từ đường láng, sẽ rất khó khăn trong việc kinh doanh lưu trú vì quá gần.
    Được F_POISON sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 19/05/2005

Chia sẻ trang này