1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã có ai yêu nhau qua mạng chưa???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lananh2201, 23/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoi_di_xay_to_am

    nguoi_di_xay_to_am Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    dạo này nhiều thành viên mới quá ko biết trong những thành viên đấy đã có ai yêu chưa nếu chư thì thử tìm trên mạng 1 người yêu thì sẽ biết tinh yêu trên mạng thú vị như thế nào
  2. Nuthanbongdem

    Nuthanbongdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Yêu qua mạng ư?My first love đang được chia ở thì hiện tại và tôi cảm thấy rất hạnh phúc bên anh.Gọi là qua mạng cũng có phần đúng,nhưng gì đây chúng tôi đang bên nhau,tuần gặp nhau tới 6 ngày trừ chủ nhật.So I hate Sunday!!!Anh và tui ngồi ngay cạnh nhau trong cùng 1 quán cafe internet,anh trêu tôi.Tôi chat với anh mà không hề hay bít gì hết.
    -HI
    -Hi
    .....
    -Tại sao người ta lại iu nhau anh nhỉ?
    -Tại vì mùa đông có 2 người thì bao giờ cũng ấm hơn 1 em ạ.
    -Thế thì mùa hè người ta ko yêu nhau hả anh?
    -Đâu có,cô bé.Mùa hè thì người ta vẫn bên nhau nhưng khác em ạ,t/c còn nồng ấm hơn nhìu
    Và đến lúc tôi nhận ra rằng cái anh chàng chat rất hợp gu lại có những sở thích hoàn toàn trùng hợp với tô lại đang ngồi cạnh tôi.Anh vô cùng chân thành và đáng yêu.Ngay đến lúc ấy ,chúng tôi vẫn ngồi bên cạnh nhau,chat mà không dám nói nửa lời.Buồn cười anh nhỉ???Em không thể nào quên được ngày thứ sáu ấy,ngày đầu chúng ta bên nhau lang thang và trực tiếp nói chuyện cùng nhau.Rồi cũng đến lúc say I LOVE U .Em gần như choáng váng khi nghe anh nói 3 từ ấy(choáng vì hạnh phúc).
    Thời gian trôi qua ngày ngày mình gặp nhau,tâm sự với nhau,giúp nhau trong công việc và cuộc sống.Anh biết không,lần đầu tiên anh đưa em về giwớ thiệu cùng ba má ,em run lắm.Anh luôn biết cách để làm cho em biến thành 1 nàng tiên trong mắt mọi người.Anh thật là tuyệt vời!Anh đã khiến 1 cô nhóc tôn thờ chủ nghĩa độc thân biết yêu,yêu anh yêu nhiều lắm.
    Thật hạnh phúc khi có anh .....
    THANK YOU INTERNET CAFE!!!
    Em Muốn Được Là Nữ Hoàng Của Trái Tim Anh...
  3. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    thằng nào mà tốt số thế em nhỉ ?
    Người iu tui tuyệt vời lắm nhưng tui chẳng bao giờ nghĩ là chúng tôi quen nhau qua net cả . Chỉ nghĩ rằng thượng đế đã đưa chúng tôi đến với nhau , thế thôi .
    Anh yêu em cô bé !
    [​IMG]
  4. love_love_love

    love_love_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu qua mạng là chuối lắm..........Em cũng đã từng có một love net....... yêu qua mạng chỉ hơp với những ai mơ mộng thui...........tình ảo hả? bỏ qua

    love3------->đốt cháy những gì mình đã tôn thờ và tôn thờ cái gì mà mình đã đốt cháy...
  5. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Thảm nào mình vẫn cô đơn... . Anh ấy chat hay thế cơ mừ! hic hic... còn mình... hic hic... lên mạng toàn khoe chân đẹp
    What's that sparkle in your eyes?
    Is it tears that I see?
  6. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    aI DÁM NÓI TINH YEU QUA MANG LA MONG MO>?Chua chac dau ,con rat nhieu dieu phuc tap keo theo nua,va chua ke la con cai nhau tren mang nua day cac ban ah`hiiiiiiiii
    CUOC SONG NĂM TRONG TAY CHUNG TA VA TY NẰM TRONG TRAI TIM ,NO CHỈ THỰC SƯ CHẾT KHI KO CO AI TRONG HÌNH ẢNH BẠN DÙ CHI LA TINH CẢM RUNG ĐỘNG KHÁC THUONG.TY QUA NET ĐÃ CÓ VA VẪN SẼ CÓ KHI 2 TRÁI TIM CÁCH XA MA LUÔN HƯỚNG VỀ NHAU.
    EM NHO ANH NHIEU!
  7. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hồi cách đây nửa năm, gà con vào cái topic này mà buồn cười. Làm gì có kiểu yêu nhau qua mạng được nhỉ, đúng là thế giới ảo, etc. Còn giờ đây, tất cả suy nghĩ đó đã thay đổi. Có lẽ là mình lớn hơn nên suy nghĩ chín chắn hơn chăng ( hiihi lớn được 6 tháng rồi) Mình nghĩ yêu ở đâu cũng vậy thôi, nó bắt đầu xuất phát từ trái tim giữa người với người chứ qua net hay không thì không quan trọng. Tuy rằng có rất nhiều kiểu yêu qua net : phần lớn là 1 người có tình cảm thật, còn người kia thì chỉ là đùa cợt thôi. Cái đấy không gọi là tình yêu được. Dù sao cũng phải cảnh giác nếu chưa bao giờ gặp nhau
    ________________________
    Hạt cát thì bé nhỏ và yếu đuối
    Hát cát chẳng biết nói lời hay
    Hát cát chỉ biết lắng nghe và chia sẻ
    Gửi cho bạn niềm tin qua cái nắm tay :)
    --- Trâm Gà A3---
  9. devils_angel

    devils_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đó sẽ đẹp nếu bạn biết gìn giữ nó.
  10. what_is_a_city?

    what_is_a_city? Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Haha, sao không nhỉ? Em biết có 2 đôi đang iu nhau qua Net đấy, và họ vẫn chưa bao giờ được gặp nhau cả, vì xa quá, không giống như mấy bác đâu: chat => hợp nhau, mến nhau => gặp nhau=> iu nhau. Li kì lém, để em kể cho (kẻ do thám tài ba )
    Họ quen nhau như thế nào nhỉ, à, nhờ có ACC của TTVN đấy, chứ không phải nhờ chat chit đâu ... 1 đôi người ở HN, người ở Huế, còn 1 đôi người ở TPHCM, người ở Daclak.
    Phải nói khi nghe được lời thú nhận của họ, em suýt ngã ngửa, vì như các bác, em chẳng tin vào 1 tình yêu qua Net. Hì, họ quen nhau qua 1 diễn đàn - diễn đàn truyện tranh, do đó không hề có chỗ cho từ LỪA ĐẢO chen vào. Em là bạn thân của đôi Đaclak, TPHCM, Tết vừa rồi bị 2 đứa đang yêu quay như chong chóng Chúng nó tíu tít kể chuyện của mình cho em nghe (cơ khổ, dưng mà sướng, hehe)
    Chàng vốn là kẻ ai cũng biết ở ACC, còn nàng thì nhút nhát hơn 1 chút. But từ khi fall in love, chàng hiền như 1...con mèo hen, và lúc nào cũng lải nhải tên nàng (rõ chán) Túm lại là dài dòng lém, nhưng 2 đứa đã giận nhau, hiểu lầm nhau, khóc vì nhớ nhau đến quay quắt ...nói chung là chân thành như 1 tình yêu thật sự, có điều tình yêu đó bị thử thách nhiều hơn 1 tình yêu bình thường. Nhiều lúc gặp nhau trên mạng mà bị ức chế không biết nói gì hết Tất nhiên em đã làm tất cả những gì có thể để giúp 2 đứa, và cầu chúc cho chúng hạnh phúc, but em không ham hố với 1 tình yêu qua net lắm, đau khổ quá, và chưa tính đến những thứ vụn vặt như: gọi ĐT, online suốt ngày, viết những lá thư dài 8-9 trang ... không phải là không có hậu quả
    Ai là thành viên thường xuyên của ACC sẽ bít ngay, còn ai biết sơ sơ, em bật mí cho 1 đôi để bác nào thích thì tìm hiểu bí quyết nhé: đó là ông Mod Lion và bà bác sĩ tâm lí Blue Sky
    Em đã chia tay ACC, nhưng không bao giờ hết yêu mến nó, huhu (hơi lạc đề)
    Sono hohoemi wa sou totteoki no honey
    Được what_is_a_city? sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 05/03/2003

Chia sẻ trang này