1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã có ai yêu nhau qua mạng chưa???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lananh2201, 23/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nuthanbongdem

    Nuthanbongdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ôi trùi ui,ngày nào cũng gặp nhau mà vẫn thấy nhớ anh vô cùng,ngay cả khi ngồi bên anh vẫn thấy nhớ mới lạ chứ(hichic...hình như mình hơi điên điên thì phải???).Chủ nhật nào không gặp anh là y như rằng em phải lên mạng tìm chỉ để tán gẫu với anh vài ba câu chuyện cho đỡ nhớ,thế đấy.Có ai cho rằng 2 người gặp nhau cả tuần trừ chủ nhật mà vẫn muốn chat lúc vắng nhau là ...hâm ko nhỉ?
    Hôm nay em về sớm hơn mọi ngày,tự nhiên cồn cào hết cả ruột gan lên(ko phải đói ăn đâu mà là nhớ anh đấy anh có bít không?).Đêm qua nằm ôm gấu bông vừa đọc nhật kí chung của 2 đứa vừa cười tủm tỉm.Cảm ơn anh nhìu nhìu nha.Em hiểu tất cả rùi,em bít là anh cũng iu em nhìu như em đã_đang_sẽ iu anh vậy.Chúng mình thật sự là 2 con người hạnh phúc anh nhỉ.
    Em Muốn Được Là Nữ Hoàng Của Trái Tim Anh...
    Được nuthanbongdem sửa chữa / chuyển vào 09:48 ngày 06/03/2003
  2. tiamo82

    tiamo82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0

    Cho tớ thử nhé. Hê hê.
    Quang ganh lo di va vui song...
  3. dalanhuonghp

    dalanhuonghp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    co tui ne .............
    hien tui dang yeu 1 nguoi ban wa mang .nguoi ma tui gap cach day 4 thang .trui ui tui nho nguoi ta lam .du tui va nguoi ta o cach nhau hon 2000km .nhung k sao .tui tin vao tinh yeu ay .tai sao lai k chu?

    TUI YEU NGUOI LAM NGUOI OI.......... LUC NAO CUNG NHO DENNGUOI .DUNG WEN TUI NHE
  4. emyeuanh

    emyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người lại có cái ý nghĩ cực đoan như vậy cơ chứ, có rất nhiều người yêu nhau qua mạng, có đôi thì giữ được ty có đôi thì không, và cuộc sống chung quanh chúng ta cũng như vậy, thế thì tại sao chúng ta lại gọi đó là lừa nhau cơ chứ. Có lẽ các bạn cũng không tin, nhưng tôi đã từng là một chatter, và tôi cũng đã yêu nhau qua mạng và bây giờ kết thúc một tình yêu trên mạng là một cuộc hôn nhân. Vậy ai dám bảo tình yêu trên mạng là không có thực cơ chứ
  5. meomeomeo8386

    meomeomeo8386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại không thể có tình yên trên mạng chứ . Tôi có một người bạn gái này .... chúng tôi quen nhau qua mạng , mặc dù giữa chúng tôi lại có chung rất nhiều bạn bè nhưng chưa bao giờ gặp nhau cả . Tôi yêu cô ấy khi mà chúng tôi cách xa nhau đến 3000km , cả hai đều chưa gặp nhau mà mới chỉ xem hình của nhau ... những tấm hình hiếm hoi , may mà có net với các công cụ như ĐT , webcam , voice mà ngày nào tôi và cô ấy cũng có thể gặp nhau , nói chuyện với nhau và quan tâm đến nhau . Chúng tôi chưa bao giờ coi đó là một tình yêu qua mạng hay cái gì đó vớ vẩn như vậy cả , cả hai đều thật lòng yêu nhau . Cảm ơn NET đã xoá bỏ khoảng cách về không gian và thời gian , để chúng tôi dù không gần nhau nhưng vẫn có thể có nhau .
    Ai chưa tin vào tình yêu net ... hãy thay đổi quan niệm đi , đừng mãi đặt 1 cái nhìn bi quan như thế mà hãy nhìn khác đi ... bạn sẽ thấy thật sự tình yêu qua net rất đẹp mà .
    AMD AthlonXP 2000+ , MSI KT4 Ultra , 384MB DDR-333 Kingmax , 80Gb Seagate Barracuda 7200RPM , Asus GeForce4 MX440 SE , DVD Sony 16X , 17" SyncMaster , Creative Live! Audigy , Altec Lansing AVS5000

Chia sẻ trang này