1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã có bác nào muốn lấy vợ chưa?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vam, 11/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vam

    vam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Đã có bác nào muốn lấy vợ chưa?

    em thấy là khổ nhiều, mà sướng cũng ko ít. Khổ vì ko còn được nhìn ngang liếc dọc, hay bị tra hỏi như kiểu hỏi cung, mọi thứ đều bị kiểm tra một cách kĩ lưỡng từ quần áo cho đến ví tiền. Sướng nhất thì em khỏi phải kể bác nào cũng biết, sướng nhì là có người dọn dẹp nấu ăn cho mình, sướng kế tiếp là có người chia sẻ chút giận(cái này nhiều quá có khi phản tác dụng), rồi sướng gì nữa thì em ko biết vì em chưa có vợ, bác nào có kinh nghiệm rồi thì giới thiệu cho mọi người biết cái.

    VAM


    Được sửa chữa bởi - ATC on 11/12/2001 08:25
  2. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    Bác Vam sau hôm họp club 1981vừa rồi thấy cái bạn gái đáng yêu đáng mến quá nên có ý định "Song Hỷ" và ra đây đánh tiếng hả ? . Bác nhắm bạn nào thì cứ nói với tôi , người nhà cả , tôi sẽ giúp đỡ với ... phí tổn nho nhỏ thôi . Hic,hình như độ tuổi 20,21 như chúng ta hình như là hơi bị sớm đấy ... phải chăng bác muốn " một túp lều tranh , hai trái tim vàng " ????

    Hear this voice from deep inside
    Its the call of your heart


    Welcome to http://www.club1981.com
  3. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi, thế mà lần trước anh vam bảo em là người phụ nữ lí tưởng của anh í. Bi giờ anh đã ôm cầm thuyền ai, một đi không trở lại hic hic
    [​IMG]
  4. neverbesad

    neverbesad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Lấy vợ à, thích quá nhỉ :-))
    never be sad
  5. Qie

    Qie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ tôi sắp lấy vợ rồi đấy các bác ạ...tôi cũng hơn các bác 1 tuổi thôi là 23 thôi a'....hehe kể cũng sớm thật .... nhưng biết sao đây vì nàng ờ tít US ko lấy cứ fải xa nhau hay thứ 7 nhìn mọi người đi chơi còn mình chèo weo thì buồn tê tái các bác ạ ...hehehe...mà toi là con 1 ..có công ăn việc làm ổn định gòi...gước nàng dzìa VN ở chứ ko có ở rễ đâu à ...các bác đừng hiểu lầm..tội tôi ...hehe
  6. Shevchenko

    Shevchenko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Toi thich lay vo lam roi , bay gio ma bo me cho lay vo la lay ngay . Lay vo cung co cai kho cai suong , nhung ma neu lay duoc vo tot thi suong lam day. Chuc tat ca moi nguoi se tim duoc nguoi ban doi hop voi minh.
    SHEVA
  7. MEMORYORMELODY

    MEMORYORMELODY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tôi chuẩn bị lấy vợ rồi đấy. Tuyệt không.
  8. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Tang ong anh bai tho nay em moi suu tap duoc .Cua mot anh anh y tang thang ban sap lay vo
    Đời trai nay đã thôi rồi
    Tin mày (sắp) có vợ rụng rời lòng tao
    Ngày xưa bay nhảy thế nào
    Tự nhiên mày lại vướng vào vợ con
    Vợ con là cái ***g son
    Đường vào thì có, chẳng còn đường ra
    Vợ mày là con người ta
    Nghĩ mày với nó - chẳng bà con chi
    Vợ con là cái quái gì
    Mà mày ngu dại mày đi vào tròng
    Thuyền quyên là bẫy anh hùng
    Bao người đã chết mày không thấy à
    Ngày xưa mày vẫn ba hoa
    Thằng ngu thì mới chịu xa lưới tình
    Bây giờ cáo đã thành tinh
    Đã thấy bẫy sập còn xin được vào
    Độc thân thật sướng biết bao
    Bao nhiêu con gái đua nhau lôi mời
    Bây giờ đã có vợ rồi
    Đi về bẩm báo, chạy trời khỏi mưa
    Tiền lương tháng tháng phải đưa
    Tiền xài mua sắm phải thưa với bà
    Làm trai rửa bát quét nhà
    Vợ gọi thì dạ, còn ra nỗi gì
    Bạn bè rủ nhậu chẳng đi
    Sợ về ngủ thảm tối thì hết hơi
    Ôi ôi ôi, hỡi mày ơi
    Kể như tao khóc cho đời bạn tao
    Đừng tuyệt vọng ! Tôi ơi đừng tuyệt vọng

Chia sẻ trang này