1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã có bạn gái nào gặp phải bọn này chưa???

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi SwordFish79, 13/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SwordFish79

    SwordFish79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Đã có bạn gái nào gặp phải bọn này chưa???

    Có bạn gái nào gặp phải tình trạng tương tự như thế này chưa nhỉ?Nhà bạn gái mình cũng mới chuyển về chung cư ở,mọi người chẳng ai biết ai cả.Tự nhiên thấy lo lo.
    http://www.thanhnien.com.vn/Doisong/2006/9/13/162151.tno
    Tà dâm nơi công cộng
    Đang đi trên đường hay ở lối đi trong chung cư, nhiều phụ nữ giật mình và phẫn nộ khi thấy những gã trai tự kéo khóa quần, khoe "của quý" đang ở trạng thái "sẵn sàng chiến đấu" rồi chạy mất dạng sau khi để lại câu "chào mời" tởm lợm cùng tiếng cười khả ố.
    Chị Minh, 27 tuổi, cán bộ một viện nghiên cứu, đã 3 lần bắt gặp chuyện trái khoáy kể trên tại các địa điểm khác nhau. Một lần, đang chạy xe trên đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội), chị bỗng nghe tiếng người đàn ông đi xe máy chạy bên cạnh gọi nhỏ: "Em ơi!". Theo phản xạ tự nhiên, Minh quay mặt về phía người gọi. Cùng lúc đó, gã đàn ông tiếp lời: "Nhìn này!" và chỉ tay xuống chỗ khóa quần đã được mở hết cỡ từ trước. Một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt: "của quý" của gã đàn ông ở trạng thái "nghênh chiến" đang vô tư đón gió. Chị hốt hoảng, vội ngoảnh mặt đi chỗ khác, chiếc xe loạng choạng giữa đường. Gã đàn ông cười hô hố rồi kéo ga chạy mất hút.
    Lần khác, khi đi thực tế tại công viên Cầu Đôi (Đông Anh), chị Minh cùng một nhóm nữ sinh Đại học Khoa học tự nhiên đã vô cùng sợ hãi khi bất ngờ gặp phải một gã đàn ông mặc quần đùi lôi "súng" ra khoe. Gã đàn ông nhoẻn miệng cười khoái trá trong khi các nữ sinh hét toáng lên rồi chạy tan tác trong công viên.
    Sau lần đầu tiên gặp sự cố kiểu này, chị Khánh (ngụ tại Cát Linh, Hà Nội) đã bị sốc và trong suốt thời gian dài, hễ nghe tiếng nói trên đường phố là chị cảm thấy vô cùng sợ hãi. Đề phòng chuyện tương tự xảy ra một lần nữa, khi đi ngoài đường, chị Khánh luôn tự dặn mình không được quay sang nhìn khi nghe người đi bên cạnh nói hay gọi.
    Chuyện những gã đàn ông cố tình trêu chọc phụ nữ tại nơi công cộng với cách thức bệnh hoạn như trên không còn là cá biệt khi danh sách các nạn nhân ngày một nhiều hơn. Tiến sĩ Nguyễn Hồi Loan, Chủ nhiệm khoa Tâm lý Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội, cho biết, ông từng tận mắt chứng kiến cảnh một nam thanh niên tự cởi bỏ hết quần áo, dùng tay kích thích bộ phận sinh dục, ngước mắt nhìn các nữ sinh tại các phòng trong một khu ký túc xá với vẻ mặt thích thú. Tiến sĩ Loan cũng đã được nghe kể về một số cảnh tượng tương tự diễn ra không chỉ trên các đường phố Hà Nội.
    Lý giải về hiện tượng này, tiến sĩ Loan cho biết, những người thực hiện hành vi kỳ quặc kể trên bị mắc một căn bệnh về tâm lý mà người ta vẫn gọi là tà dâm. Hành vi tự thỏa mãn sinh lý trước mặt người khác giới là biểu hiện của chứng loạn dục (rối loạn đời sống ********). Mọi người thường cho rằng đây là một hành vi không thể chấp nhận được, đối với những cô gái mới lớn lần đầu tiên bắt gặp sẽ rất sợ hãi và bị ám ảnh trong một khoảng thời gian dài.
    Tà dâm theo kiểu thích phô trương bộ phận sinh dục của mình nơi công cộng và tự gây khoái cảm cho mình trước mặt người khác giới chủ yếu do nam giới thực hiện, nhưng vẫn xảy ra đối với những người thuộc phái yếu. Những người sinh sống trong một gia đình thiếu giáo dục giới tính, hoặc bị ảnh hưởng bởi văn hóa phẩm đồi trụy... trong một thời gian dài sẽ có thể dẫn đến sai lệch về tâm sinh lý và gây căn bệnh trái khoáy này.
  2. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Loạn dâm phô trương!
  3. Kumochan

    Kumochan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    bọn bệnh hoạn thì gặp nhiều nhưng cũng chưa đến mức bệnh hoạn thế này
  4. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Vợ cuf tớ gặp rô?i, nó co?n định chộp tay dí va?o cơ. Nhưng mụ na?y cufng máu. Đứng đó chư?i te tái. Chư?i xong mặt vâfn ti?nh bơ, đi thă?ng. Nhưng ma? vê? nha? run câ?m cập. Nhưng ma? nó la? ơ? trong SG, cách đây khoa?ng 2 năm nó kê? cho tớ nghe thế. Mi?nh chưa thấy ơ? HN có cái vụ na?y nên hô?i đó nghif chi? trong SG mới có, trong đó nhiê?u tro? vê? giới tính lắm ma?. Đây là một dạng bệnh lý thì phải.
  5. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    uh!!! Trong SG mới nhìu,ngoài bắc chưa gặp mấy!!!
    Nghe trong đó còn nhìu trò quái dị nữa cơ!!!
    Ghê lém
  6. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    bệnh hoạn quá
  7. anilove

    anilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    gặp 1 lần hồi năm lớp 11 thì phải, lúc đi cùng con bạn ở phố Nhà Chung, ngay trước cửa trường Tràng An, lão già hỏi han cái của nợ gì ko nhớ, 2 đứa cũng nhỏ nhẹ trả lời thế rồi dở trò, mình nhớ là có quát tháo ẫm ý nhưng mà chắc là cũng ko ầm ỹ lắm vì lúc sau nhìn chung quanh chả ai biết cả, phải cái lão ý cũng sợ nên té thẳng, lúc đó sợ, run .
    Nói chung là chả muốn nhớ lại, nếu gặp bọn đi xe máy thì có khi mình ko kịp hét lên nó đã biến rồi, còn tổn thương về mặt tinh thần thì mình vẫn phải chịu.
    Mấy năm rồi . Lại thấy nhắc lại chuyện này
  8. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Chỗ vàng vàng kia tức là ai dở trò với ai ? hay nhẩy ? nếu có em nào xinh xinh học lớp 11 mà dở trò thế thì mình thích lắm ! Xong rồi thủ phạm còn quát tháo ầm ĩ và nạn nhân bỏ chạy ? Đọc xong mà chả hiểu gì cả
  9. black_white2983

    black_white2983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Tốt chị em ra đường cứ cầm theo cái kéo phòng thân , thằng nào giở trò vậy cầm kéo cắt phéng nó đi
  10. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Bạn Ek gặp rồi cơ mà hôm đấy chú ý đúng là đen tận mạng he he, bạn của EK vốn hiền lắm thế mà hôm đó tức nước vỡ bờ thế nào rút guốc đánh cho chú kia đứt cả gót Bạn ý đang đi thì bị sàm sỡ==> hét ầm lên là "cướp, cướp " ==> mấy anh đi đường giữ thủ phạm lại cho bạn ý+ liên tục hỏi là : " nó cướp của em cái gì " mà ko được trả nhời vì bạn của Ek còn bận oánh người Đáng đời tên dê già gian ác

Chia sẻ trang này