1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã có bạn gái nào gặp phải bọn này chưa???

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi SwordFish79, 13/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    hehe gặp những chú khoe hàng, cứ tỉnh bơ cho câu "vừa nhỏ vừa èo uột", chắc là đau khổ khóc tu tu giữa phố ấy!
    Dẫu sao tớ cũng ủng hộ biện pháp... bạo lực
  2. colddog

    colddog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    dựa vào đâu mà nói ở SG có nhiều trò này, sống 25 năm ở SG chưa từng thấy cảnh ấy bao giờ và cả báo chí cũng chả thấy nói hiện tượng này, riêng bản thân có lần gặp 1 người trần truồng có nam lẫn nữ nhưng họ cũng chỉ mắc bệnh tâm thần thôi, nhưng cũng chỉ lang thang đc 1 đến 2 ngày là bị bắt, các bé vào SG đi rồi biết, hay thử vào làm cái trò đó giữa ban ngày hay ngòai đường coi, bảo đảm 0 bị đánh cũng bị gô cổ, gái SG 0 hiền như thế đâu, đa số là dân tỉnh và gốc người Hoa nhiều nên tính bộc trực và thẳng thắn là chơi liền, đừng có dại mà đem khoe của ra ở SG.....lầm to nhé...0 chỉ dựa vào 2 câu " nghe nói" mà mở miệng như thế đc....rõ chả biết tí gì, ở cái HN bé tí mà biết cái khỉ gì ở SG....CA trong này nó làm mạnh hơn ngòai HN nhiều, bản thân đã ra HN nhiều lần thấy dân và xe ôm chửi cảnh sát như chửi ch.... chứ trong này hả, chỉ cần cương với cảnh sát là ăn dùi cui ngay...đừng có tưởng bở dân chủ quá trớn....rõ là...đọc bài xong bực cả mình....xem lại nhận thức đi nhé.
    rêing tôi nếu thấy cảnh khiêu dâm hay hành vi trên ở ngòai đường là tôi 0 để yên đâu, xuống nói chuyện phải quấy ngay để lôi kéo người đi đường cùng lên phường giải quyết ngay...thứ đàn ông gì mà.....vì "gái bán hoa" ở SG thiếu gì mà phải làm trò đó....ghét nhất mấy cái chuyện kiểu như thế.
    Được colddog sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 14/09/2006
  3. xukayeunobita

    xukayeunobita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Chi uii, chị thật là có linh nghiêm và bản lĩnh, chắc chị đã có nhiu` kinh nghiệm xem hàng rùi fải kô ạh ,, hị hị
    em đùa chút thôi, nhưng quả thật câu nói này của chị rất hay, ,, sao chị kô nói luôn là chị chịu chơi hơn thì nếu ngứa mắt chị Véo 1 cái là nó kêu toáng lên rồi chạy ngay ý mà , , ,
  4. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    hehe, bạn này đưa ra biện pháp nói là quá ổn, khỏi phải đụng tay đụng chân mà vẫn xử ngon đc thằng đó
    2 năm trước bị một phát ở chỗ gần bến xe bus trên phố Nguyễn Chí Thanh, thằng đó đã già rồi mà mặt trông ghê tởm dễ sợ. Về nhà nghĩ lại thì thấy lúc đấy mình cũng ngu, bỏ chạy mất dạng. Lần sau định là gặp lại sẽ táng cho nó một nhát gẫy (răng) luôn Thế mà xui xẻo thế nào tháng trước lại bị một phát nữa ở ngay ngoài vỉa hè phía Đào tấn. Cái thằng mặt mũi trông cũng có vẻ tử tế, thế mà... Mình chui vào taxi rồi mà nó vẫn còn dòm dòm qua cửa kính cười nhăn nhở mới tởm chứ. Nghĩ lại vẫn thấy hãi và tức k chịu đc
  5. xukayeunobita

    xukayeunobita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Chú này có vẻ tức vì hình như động chạm đến chú thì fải,, kô khéo chú này có 1 thời lầm lỗi ji` đây, nên có vẻ bức xúc quá,,hihihihi,, khổ thân , mới 25 tuổi đã thế này rồi,
    Giọng điệu thì đầy căm hờn chế độ
    Được xukayeunobita sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 14/09/2006
  6. 06_06_06_06_06

    06_06_06_06_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy "cái ấy" thì có gì mà đáng sợ? Phải biết trân trọng những điều đặc biệt chứ, vào đây mà xem này:
    http://www5.dantri.com.vn/chuyenla/2006/9/140848.vip

    Cắt ?ocủa quý? để tưởng nhớ chồng
    (Ảnh minh họa: Zoilus).
    (Dân trí) - Với con dao làm bếp đơn sơ, góa phụ 65 tuổi lia một đường rất ngọt cắt trọn ?obộ phận nam tính? trên cơ thể ông chồng quá cố. Bà muốn giữ lại nó như một kỷ vật của mối tình dài ngót nghét 35 năm.
    Bà Uta Schneider ?ohạ thủ? rất nhanh ngay trong nhà xác bệnh viện Stuttgart (Đức), tranh thủ trước khi thi thể ông Heinrich được đưa vào mai táng.

    Bà bọc nó lại kĩ càng, đặt vào trong giỏ đựng thức ăn hòng ?otuồn? cho được về nhà. Tuy nhiên, hành động lén lút này đã bị một nữ y tá bệnh viện phát giác và bắt giữ bà Uta ngay tại trận.

    Khai báo với cảnh sát, bà Uta tỏ ra rất thành khẩn: ?oNó là tài sản quý giá nhất của chồng tôi và đã mang lại cho tôi niềm vui sướng suốt 35 năm chung sống. Vì thế tôi không muốn nó phải theo chân ông ấy xuống mồ, và có lẽ đây ông nhà tôi cũng mong mỏi như thế?.
    Được 06_06_06_06_06 sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 14/09/2006
  7. TrinhLinhTo

    TrinhLinhTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Bác này có vẻ ấm ức chuyện HN - SG thế nhỉ :)) Cái này cũng là một hiện tượng bệnh lý do ảnh hưởng của văn hoá phẩm đồi truỵ thôi, cho nên ở đâu thì cũng như nhau cả, có điều là gặp hay không mà thôi. Bác đừng bảo chỉ có ở HN mới có Văn hoá phẩm đồi truỵ còn SG thì không nhá!
    Với lại SG nó to gấp mấy lần HN, nhiều hơn có khi cũng là điều dễ hiểu chứ nhỉ
    Nghe bác nói giờ em mới biết con gái SG dữ vậy
  8. colddog

    colddog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    em nói là nói mấy người như bác đấy chứ em cũng là dân Bắc vào SG từ năm 1983 năm nay em đã 27 tuổi rồi bác ah, bác 0 biết có sống dài bằng em ở SG chưa và 0 biết bác có đi SG nhiều như đi HN hơn em 0 mà bác cứ ngồi ở đó nói XH thế này thế nọ, thế cụ thể hành động của bác thế nào cho cái hành vi ấy, chỉ sợ bác cũng thuộc 1 trong những tên ở trên thôi.....ghét nhất mấy thằng cu non người học ít mà lại có cái kiểu so sánh giữa miền này và miền kia lắm.....
  9. wasabi18

    wasabi18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Cắt trym!
  10. colddog

    colddog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    nhưng 0 đanh đá bằng con gái Bắc....

Chia sẻ trang này