1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã có bạn gái nào gặp phải bọn này chưa???

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi SwordFish79, 13/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Các cậu mà thế thì chúng nó càng lấn tới. Đối với những thằng bệnh hoạn như vậy thì... cứ như anh trên kia nói là rất đúng " nhằm thẳng cái ấy mà oánh ". He he
  2. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề có vẻ hot nhỉ ? Người biết, người chưa biết tranh nhau vào bình luận
    Chuyện này chẳng phải là hiếm gặp lắm đâu. Thế nên chị em mới có nhu cầu kiếm "vệ sĩ" để đưa về lúc đêm khuya chứ
  3. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hehe, làm phụ nữ thì trong đời ít nhất cũng phải gặp vài lần mấy trò này, chung sống với lũ thôi
    Kinh nghiệm bản thân là nạn nhân càng sợ mấy thằng khốn đó càng khoái, nên bỏ chạy là hạ sách . Phương án chê của nó xấu thì sợ nó làm già đeo theo nói lằng nhằng, cũng không áp dụng được đâu.
    Hehe, F thì đối phó như bạn gì ở trên, la toáng lên "cướp, cướp" cho mọi người xúm đen xúm đỏ vào rồi đánh . Cho tiền nó cũng không dám chống cự
    Ác không? Ác. Đáng không? Đáng
  4. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    hey !!! nói chuyện gì thì nói , đừng bao giờ so sánh hay phân biệt Bắc Nam, SG hay HN, hành vi đó là nông cạn và thiếu hiểu biết. Các dân tộc trên thế giới không có chuyện đó đâu.
  5. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi ông, ở đâu chẳng có phân biệt vùng miền. Việc gì phải tự ái những cái vặt vãnh như thế, đau cả diều. Người ta nghe thông tin một chiều, không đầy đủ, chưa đúng thì ông post 1 bài thôi, việc gì cứ phải sống chết đổ cho người ta tội "kỳ thị Bắc Nam".
    Xét cho cùng, người ta post bài là để share các thông tin người ta có được. Người ta đọc bài người khác để biết được những gì mình còn thiếu, để kết hợp lại thành hiểu biết, nhìn nhận riêng về một vấn đề. Thấy nhiều biết nhiều, thấy ít biết ít, thấy tốt biết là tốt, thấy xấu nghĩ là xấu. Dù ông có sống ở SG đến 90 tuổi đi chăng nữa, có chắc là biết hết mọi thứ, mọi điều ở đó ko ? Đưa ra thông tin, ý kiến của mình thôi, đừng kết luận người khác nhanh chóng như vậy
  6. camellia0906

    camellia0906 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Haha, tự mình quát vào mặt mình thía hả chú colddog? chú xem lại cái bài trc chú post j về việc so sánh trc đi đã nhé rồi hẵng nói ng khác. Cái j mà CA Hn với CA SG, cái j mà dân chủ với chả ko. Nào là " ở cái HN bé tí mà biết cái khỉ gì ở SG....CA trong này nó làm mạnh hơn ngòai HN nhiều, bản thân đã ra HN nhiều lần thấy dân và xe ôm chửi cảnh sát như chửi ch.... chứ trong này hả, chỉ cần cương với cảnh sát là ăn dùi cui ngay...đừng có tưởng bở dân chủ quá trớn....rõ là...đọc bài xong bực cả mình....xem lại nhận thức đi nhé.". Hehe, thế này ko gọi là so sánh thì gọi là j đây nhỉ ??? Chít cười vì cái kiểu ăn nói thế này. Tại sao lại cứ tự mình quát vào mặt mình là " thằng cu non ng học ít" xế? chẹp chẹp, khổ thân ghê ta.
    Thực ra bài các bác ý nói như thế đâu fải có ý so sánh, chê bai ng Sg này nọ đâu mà chú fải sửng cồ loạn cả lên? Bảo ng ta là ko biết thì đừng so sánh thế mà chính mình lại là cái người so sánh theo cái kiểu "thằng cu non ít học". hehe,
  7. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    hí hí, iem kể cho anh chị nghe nè, em gặp 2 lần hồi bé tí cơ, toàn ở HN lận,
    iem vốn gốc HN vô SG hồi 90
    1. hồi nhỏ lớp 6-7 gì đó, hình như là đầu giờ vào lớp, tụi em tụ tập trên vỉa hè, bỗng dưng thấy huyên náo, tụi con gái la ré lên và chạy ú vào trường ! em quay ra thì thấy có 1 bác-thanh niên- ở truồng, đen đen , cái ấy lửng lẳng, xin lổi các bác gi rờ lờ nhá nó ở xa >40M nó ở giải phân cách ( trường em ở gần hồ thuyền quang-trường tây sơn-nói cho các bác nghe 1 chuyện nhé-MC đặng diễm quỳnh cũng thấy đó ! nó học cùng lớp với em-hồi nhỏ nó dễ thương hơn bi giờ nhiề lém) thằng chả kiếm gạch đá chọi tụi em, mí đứa bạn em cũng chọi gạch đá lại, em vốn ngoan hiền nên ko dám chọi, sau đó thấy cô xua tụi em vào trường , CA tới nàm việc )
    cười rần à .......... hổng biết thằng chả có tâm thần ko nữa.
    2. em đi trên đừơng tràng tiền thì thấy 1 women, thò 2 cái chân ra khỏi vì đã dc đắp manh chiếu chỉ thấy 1 phần khuôn mặt thôi ......... nằm trên triền bồn hoa í , chắc là tâm thần ..........
    hồi nhỏ iem biết chi mùh
    đá
  8. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mang theo kéo, không phải kéo dùng cắt môn thủ công cấp 1 đâu nhá, mua loại cắt vải xịn ý
  9. donhauart

    donhauart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Ôi , tớ tưởng nó túm cậu lại hoặc hành động gì tương tự như đụng " sờ " vô cớ chứ ... còn
    Nó bảo nhìn , mà tư thế ngồi trên xe , nó có hàng cục khủng , cũng chẳng thể mò lên trên mép khóa quần được . mình quay đi ,, và gắng coi như không có chuyện jì là xong , nhưng tớ giám cá là cậu lúc đó rất bực & cũng buồn cười .
  10. foolish_dreamer

    foolish_dreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bác con trai chắc chẳng gặp. Tớ có mấy đứa bạn gái người SG hồi xưa cũng được nghe chúng nó kể về chuyện này. Một đứa gặp khi đi một mình. Một đứa gặp khi đi cùng hội bạn. Một đứa sáng đi tập thể dục ở công viên hay vườn hoa gì đó (lâu rồi chẳng nhớ). Có một đứa thì gặp khi đang đi đường cùng cô giáo nhá. Và đứa cuối cùng thì không bị, mà là nhìn thấy hai mẹ con một chị đi xe đằng trước cũng bị một gã mất nết dở trò như thế. Chị ấy sợ quá, suýt ngã đổ xe, may mà không sao, chứ không chắc em bé cũng nguy hiểm.
    Nhớ hồi đó nghe tụi nó kể, mình còn khuyên là lần sau đi đâu nhớ vác theo con dao hay cái kéo. Gặp thằng nào giơ ra thì vác kéo ra dọa cho nó sợ, hihi.
    Bản thân tớ ở Hà Nội thì mới chỉ nghe bạn kể là gặp thằng cha bệnh hoạn khoe của, còn tớ thì cũng một lần bị một thằng già đi theo, nhưng không khoe của, mà chỉ ăn nói rất khiếm nhă. Hic, nhớ hồi đó tớ mới học lớp 8. Lúc đấy sợ gần chết nên cứ thế đạp xe trối chết. May đến ngã tư mình vượt đèn đỏ nên thoát được.

Chia sẻ trang này