1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã có bạn gái nào gặp phải bọn này chưa???

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi SwordFish79, 13/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    hồi em học lớp 8 chị em có kể là gặp 1 thằng như thế ngay tại sân vận động,nó thò cái của quí ra và cứ vẩy vẩy, cái gì trắng trắng nhầy nhầy bắn cả vào áo chị đi cùng,về nhà mới phát hiện ra cái dịch trắng đó bám trên áo,thế là chị ấy ốm liệt giường 1 tuần liền vì sợ,còn cái áo đó thì vứt đi không dám sờ vào nữa,chị em có dặn em là đi đường thì fải cẩn thận.Đấy là hồi lớp 8.
    Sang lớp 9 em đi học ôn tối để thi tốt nghiệp, lúc về 2 đứa em bị 1 thằng rõ đẹp giai đi bên cạnh hỏi vớ vẩn,đại loại là 1 đề nghị khiếm nhã,hồi đó em sợ chạy vãi...Nhưng sau vụ đó thì em nhất quyết đi học võ,Vào lớp 10, em có gặp 2 thằng như thế,nói thật với các bác nhá..chấp cả bố chúng nó ra em cũng không sợ,vì thằng bạn thân em nó bị nghiện và cả bị siđa nữa,em còn không sợ, em và nó vẫn thân với nhau + với cái vụ em học thêm võ nữa,em cũng đã từng thi đấu để lấy giải nữa, do vậy em cũng thuộc hàng : mà hồi đó bố mẹ em cứ gọi là : con dái trong ", cộng tất cả những thứ em có thì các bác cứ liệt em thuộc vào hàng bản lĩnh đó... mọi người bảo ở đoạn nhà em có 1 thằng bệnh hoạn,nhưng em chưa gặp bao giờ, mẹ em thì cứ dặn là đi thì phải cận thận,hôm đó em đi học ôn tối về, gặp đúng thằng bệnh hoạn,nó đi cạnh em 1 đoạn khá dài sau đo quay sang nhìn em rồi hỏi em cái của nó có đẹp không?em quay sang nhìn và thấy choáng lắm,,,nhưng định thần được em liền dừng xe lại ( nói với các bác chỗ nhà em hồi đó vắng lắm,mà trời lại tối nữa ), em hỏi " mày muốn gì và thích gì "
    heeee... em chửi bậy lắm, và em xông vào cứ thế ku nó em sút, vừa sút vừa chửi,,,dân đi qua dừng lại đánh thêm cho vài phát nữa,,,thế rồi chả ai còn gặp lại thằng đó nữa..
    Còn 1 thằng thì nó đứng ngay chỗ đầu nhà em, mấy con bé cạnh đó sợ chạy mất dép,má mì em cũng chạy,em đi ra thf thấy nó vẩy vẩy,nói thật với các bác là nhìn nó tởm lắm,em cầm xô nước nóng cũng gần 50-60 độ, em hất vào cho chạy mấy dép,em còn thách nó dám bén mảng đến đây thì đừng có mà trách...
    Đấy các bác có thể thấy: bệnh hoạn là 1 fần,nhưng chúng ta fải có biện pháp mạnh thì chúng nó mới sợ được, cứ nhìn thấy thì rú lên sợ rồi chạy ra vẻ ta đây con nhà lành,không được nhìn những cái đó thì nhã nào mà chúng nó chả lướt tới....
    Các bác khi đi đâu tối thì cứ lên thủ sẵn cái kéo o trong người,, lôi thôi thì cứ thế mà khua..em tuy thế thôi nhưng mà đi xa ban đêm là vẫn cứ phải đeo thêm thắt lưng đó,lôi thôi rút ra quật liền........
  2. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    đúng là XH bây giờ sinh ra lắm đứa bệnh hoạn quá đi mất nghĩ mà kinh ng`! gặp mấy vụ này chỉ có nước chạy thôi! những đứa như thế nó còn biết thế nào là xấu hổ nữa đâu! trơ quá rồi
  3. B_L_Q

    B_L_Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Cái trò cho cái của ấy phất phơ trước gió chắc chỉ mấy thằng nghiện hoặc hâm hâm mới làm thui... Chị em việc quái phải sợ ... vì nó có làm mất cái gì của mình đâu Vì mấy thằng nghiện nhìu khi nó cũng dek thèm cái trò này lém ... nó trêu cho zui thui ...
    Bây giờ chỉ kinh mấy chú choai choai.. vi vu trên đường thấy chị em nào váy áo phất phơ hay dây dợ nhì nhằng trên người là nó làm roạc 1 cái Cái này ở HN mấy vụ rùi đấy ... tiếc là mình ko đc chứng kiến
  4. SwordFish79

    SwordFish79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Tuột xuống sâu quá.Còn chị em nào gặp tình huống này nữa không nhỉ?
  5. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Gì chứ "tuột xuống sâu quá" thì ai chẳng gặp rồi
  6. hiepkhach_buon

    hiepkhach_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    CUỘC SỐNG MUÔN MÀU , đừng nao núng, đừng hoảng sợ , cứ phải đối mặt , ,,,,hihihi các chị em yếu bóng vía thì cué mang vũ khí Dao Lam, Kéo,,,fòng thân, bảo đảm thàng cha bệnh hoạn nào vừa thò ra.....gặp kéo sáng loàng...lại tụt ngay vào ấy mà,,,ghê quá!
  7. vinh03nq

    vinh03nq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Em, anh cười muốn bể bụng.
    Em làm rất tốt. Nhưng....
    Chỉ sợ đó lại là thói quen ăn sâu vào phản xạ của Em thì rách việc.
    Sau này lấy chồng vào thì .......
  8. toc_xanh82

    toc_xanh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    đọc bài bạn này buồn cười dã man, nhưng mà cũng thấy thích thích phong cách bạn ý, rất mạnh mẽ.
    Nhưng dù sao chuyện bọn bệnh hoạn phô bày thân thể còn đỡ hơn bọn nó sờ mó vào người mình. Túm lại là thời buổi bây giờ nguy hiểm kinh, ra ngoài đường là thấy đâm chém, cướp giật, hãm hiếp. Các bạn gái k nên đi buổi tối 1 mình.

Chia sẻ trang này