1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã có cách câu bài kiểu mới, nhanh hơn rất nhiều

Chủ đề trong '1984 Public' bởi Rce, 15/10/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    ko hỉu
    It's better ta have loved and lost than ta neva have loved at all
  2. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    hic ! em xin chua , em cha dam cau lo lieu nua dau ! em so bi : "user nay da bi khoa vi cau bai wa nhieu "lam ! hic !
    BN
    Life is either a daring adventure or nothing .
  3. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Hic, em Gor kiếmd dâu lắm ảnh đẹp thế
    It's better ta have loved and lost than ta neva have loved at all
  4. puppytin

    puppytin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Lai thich hi sinh giong nhu ban joot rui
    Ma bo cai kieu mot dong bai nhu nhau di
    Lau rui khong vao day
    AI ngo no lai nhu the nay
    1984 lai la noi de cau bai sao ?
    Mang tieng qua di mat
    Cau thi cau no kheo kheo mot chut
    Dung lo lieu nhu the Trong kho chiu lam
  5. cannibal

    cannibal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Mọi người buồn cười thật đấy, tớ cũng chẳng để ý gì chuyện này đâu, nhưng hôm nay vào cái topic này thì tớ không thể chiu được nữa rồi. Bọn ấy (cả những người khác nữa) có nhất thiết phải làm như thế này không??
    Không phải là tớ khó tính gì, nhưng đây là cái cách bọn ấy sử dụng box 84 à? Vậy thì thà đừng có xin thành lập hội trên này làm gì. Viết mail là đủ, chính bọn ấy làm cho cả cái forum trở nên vụn vặt, chẳng có ý nghĩa gì hết.
    Người ta vào rồi lại phải trở ra vì quá thất vọng, thế thì đã đành, nhưng đằng này đâu chỉ có vậy, vào rồi đấy, mất công nhỉ, vậy tại sao không góp thêm một chút vào cái đống chẳng ra đâu vào đâu ấy?? Thêm một cái dấu "?" nhé hay là một cái mặt cười nhỉ? Ai cố gắng lắm thì cho được một câu vu vơ!!
    Bài này tớ nói nghiêm túc. Bọn tớ bận thì bận thật, nhưng cũng muốn online lắm chứ, muốn vào góp với mọi người vài câu cho vui. Nhưng khi online mà chỉ đọc được những câu nói thế này thì thật vô nghĩa... lí do không online không chỉ là vì việc học nữa, mà vì có online thì cũng thật đáng chán.
    Đầu tiên, mình muốn có một box riêng để làm gì? Theo tớ nhớ thì là để giao lưu học hỏi những kinh nghiệm của nhau, nhưng bây giờ là nơi chào đón những ttvnonliner có ý thích câu bài... kể ra thì hơi tiếc đấy!
    Câu bài thì vui thật, mọi người cảm giác gần gũi, thoải mái với nhau hơn, nhưng đừng nên làm cái gì trở nên quá đáng!
    Tớ viết bài này có thể lời lẽ hơi nặng lời, mong mọi người thông cảm nhé, nhưng tớ muốn nói ra. Tớ muốn club 84 có thêm những thành viên mới khác.
    Nhân tiện đây tớ cũng nói luôn với mọi người, có một bạn viết mail cho tớ hỏi về hội 84, tớ cũng quảng cáo rất nhiều. Nhưng bạn đó cho tớ một câu thế này, vào hội 84 mà như trên box trên ttvn thì bạn ấy nghĩ rằng tốt hơn nên thôi. Tớ cũng thực sự buồn đấy.
    Và hơn hết, tớ không muốn box 84 là nơi mà các thành viên khác vào nói lung tung, không lịch sự. Tớ thấy rất bất bình và khó chịu khi các bạn đó biến box này thành chỗ để nói năng như vậy...
    Cám ơn mọi người đã bỏ thời gian đọc bài này, tớ luôn muốn club 84 tốt đẹp hơn thôi!! Tớ cũng muốn xin lỗi nếu có làm ai khó chịu!!
    One heart can know what's true
    One life can make the diffrence.
  6. Nhocconvuive

    Nhocconvuive Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    híhí, ừ, thật đấy , tớ cũng chẳng hiểu gì hết, câu bài kiểu gì cơ?????
    Thôi anh chị hội 7x vào thăm các em 84 , xem các iem mần ăn ra sao để học tập....
    Chúc các em luôn vui vẻ, mạnh khoẻ, trẻ trung, yêu đời, tươi cười như hoa...và đặc biệt đừng câu bài nữa nhé.....ít ra cũng phải viết dài dài như chị đây thì mới được...
    Nhớ chưa...híhí....chạy nhanh không chúng nó xông vào oánh mình thì chết....híhí
    Ho`..Ho`...Cuoi len cho doi them vui ve
  7. puppytin

    puppytin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Thi van biet la nhu the
    Ai cung co gang lam cai gi do de hoi tot hon
    Tui nhien , gan day vai nguoi co cai y thich la cau bai
    Cai nay thi cung co cai hay
    Nhung ma nhieu nguoi cau trang tron qua
    Chi moi caimat hoac mot vai tu thi nghe khong lot tai cho lam
    Ai thich cau thi cu cau nhung ma khong nen cau trang tron nhu the
    To nhocconvuive : Cam on cac bac o 7x da quan tam toi chung em ah
    Nothing can hold you back if you really w?ưant it
  8. Night

    Night Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng đồng ý với nhoccon & Cann về vấn đề câu bài. Thỉnh thoảng thích thì câu một vài bài cũng không sao. Nhưng đừng để các thảo luận thiếu nội dung quá. Nhiều lúc mở 1 trang mất cũng khá lâu mà đọc phải toàn mấy dòng câu thì mất hứng lắm...
    Nhưng mà thôi chúc các nhóc vui vẻ & chúc box 84 sẽ có nhiều bài viết hay hơn. Anh với nhoccon ở hội 7x sẽ cố gắng tham gia cho nó trẻ trung, đúng không nhoccon nhỉ. Thôi anh với em đi về đi, anh còn mấy điều muốn nói riêng với em...

    Share my life, take me for what I am.
    Cause I'll never change all my colours
    for you
  9. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Không phải tớ không muốn đưa những chủ đề học tập lên đây. Nhưng mọi người cứ xem. Thời gian đầu của 1984 í. Tớ có mail nhiều mail về học tập nhưng có mấy người hưởng ứng đâu (hình như có mỗi puppytin re lại). Mọi người còn kêu online là để giải trí. Ở ngoài bố mẹ bắt học đủ chết rồi, lên mạng cũng lại thấy học thì khôgn chịu được cơ mà. Nên bây giờ tớ cũng chán rồi. Đưa bài lên đây mà chẳng ai làm cả thì post làm gì. Hay như bên Rút Ngắn Khoảng Cách đó. Có dino đưa ra bài trên club Toán Lý Hoá, nhưng trong 1984 chẳng có mấy người làm cả(hình như ngoài tớ chẳng còn mấy người). Chán quá!
    Không phải tớ không muốn post, tớ có rất nhiều bài (đặc biệt là Toán) nhưng mọi người có chắc khi tớ post lên đây thì mọi người sẽ cùng làm, thảo luận hay không. Hay được 3, 4 bài re rồi "ngựa quen đường cũ", tiếp tục câu bài.
    Rce
  10. cannibal

    cannibal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    uh, biết là khó thật. Nhưng thôi, mọi người cố gắng đi nhé. Làm được cái gì tốt nhất thì làm. Let's make the most mà!!!
    Vay nhé, tớ cũng vui vì mọi người cũng ủng hộ là được rồi!
    One heart can know what's true
    One life can make the diffrence.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này