1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã có con đường nào mang tên Trịnh Công Sơn chưa nhỉ?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi sambo, 11/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Katty2805

    Katty2805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    khó đấy. cụ Trịnh đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam rất nhiều nhưng cụ đâu phải là nhạc sĩ cách mạng, ý em là phải sáng tác những bài hát ca ngợi Đảng ấy. hề hề. hơi khó đấy
    quote-cubidon viết lúc 13:36 ngày 12/07/2007:
    bác nhầm to rồi,ở HN đã có một tên đường mang tên VĂN CAO,và con đường đó khá đẹp và đàng hoàng
    [/QUOTE]
    Một bác thì kể chuyện Sài Gòn, 1 bác kể chuyện Hà Nội, cứ gọi là "ông nói gà, bà nói vịt" hề hề


    Được Katty2805 sửa chữa / chuyển vào 17:32 ngày 16/07/2007
  2. HoangLanNguyen

    HoangLanNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    ( Không biết trên VN mình đã có nơi nào đặt tên đường là Trịnh Công Sơn chưa nhỉ, Trịnh đóng góp nhiều cho nền âm nhạc như vậy thì trước sau j cũng phải đặt tên đường chứ , ước j có 1 con đường tên Trịnh )
    FOR WHAT?????????
    ...Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi
    Để một mai tôi về làm cát bụi....
  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Tennis đi, vào đây làm gì, bon chen quá.
  4. lantom

    lantom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Đường xa mỏng mộng vô thường
    Trái tim chợt tỉnh, tôi nhường nhịn tôi...
    Có một con đường mang tên hoặc không mang tên của nhạc sỹ không quan trọng bằng con đường đích thực đi mãi trong tiềm thức của mỗi người... Hãy để con đường đi ấy thật tự nhiên, bình thản, không ồn ào và vội vã... như chính con người của nhạc sỹ vậy.
  5. tranluuquyen

    tranluuquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Những ai yêu nhạc Trịnh đều có một con đường - con đường ấy có khi đã tồn tại rất lâu trước cả khi người đó sinh ra... - nhưng chính từ trong tâm can sâu xa của người đó đã cảm thấy rằng đó là con đường của Trịnh... Con đường mà từ nhạc của ông đã khiến nó lung linh hơn, từ nhạc của ông - đôi khi chỉ là một vài câu hát nhẹ nhàng như mây - khiến cho nó trở nên thân quen, khiến ng ta mãi hoài nhớ, và, dù sau này có thể ko bao giờ đặt chân quay về trở laị, nó ko hề đứng yên, nó luôn đi theo mãi trong ký ức của người đó cùng với những ca từ giai điệu của Trịnh...
    Như thế, tớ có đến hai con đường mang tên TCS trong lòng mình. Một trong những con đường đó là chính là con đường có hẻm nhỏ dẫn vào số nhà 47C. Đã mấy năm trôi wa thỉnh thoảng tớ vẫn quay lại đó, vẫn xe café đầu hẻm của ng đồng hương của ông - chú Hoành - dưới tán lá xoài, thỉnh thoảng vẫn gặp lại một vài người bạn của ông ngồi vừa ngồi nhâm nhi ly cafe vừa nhìn mông lung về phía cuối hẻm, như đợi ông mở cổng thong dong bước ra, gặp bất cứ ai chào hỏi cũng đều nở nụ cười hiền hậu...
    "Tôi như một người
    Một hôm quay lại
    .... vì nghe
    sa mạc
    kéo dài..."
  6. Jotin

    Jotin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    mình đã ao uớc mãi HN có một con đưòng mang tên TCS, nhưng nghĩ lại những con đường đẹp và hợp với nhạc sĩ này thì chắc bây h HN ko còn . Những con phố đẹp thì đã có tên hết roài, hichic
  7. giemmaTrolai

    giemmaTrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    suy nghĩ rất hay. đồng ý với bạn. nếu thế thj` xem ra TCS khó có thể được đặt tên đường.

Chia sẻ trang này