1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đã có giã rượu thì phải có gì uống thay rượu chứ......

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi nhim_com, 16/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua ăn rồi đấy thôi, sao chưa thấy tibeo xuống tóc nhỉ?
  2. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Tibeou mà xuống tóc làm sao được ? Đợi Linus về rồi ta hàn huyên tâm sự đã đi, làm gì vội vàng thế, không nhớ tí ân tình nào hả người yêu?
    Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, thế mới là biết.
  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Những lần trước khi nhậu vào phê phê, mình phóng xe chẳng thấy ngại ngần gì. Thế mà hôm qua đi cứ run tay, hoá ra là những lần trước mình toàn đi một mình, rút kinh ngiệm đi nhậu có người ngồi sau sẽ an toàn hơn nhiều, he he.
  4. nhim_com

    nhim_com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    xin hãy ủng hộ sữa, ló bổ béo nắm mà

    Em của Hoà Thượng Thích Đủ Thứ chào các anh chị ạ, gừ gừ!!!

  5. h4da4ever

    h4da4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Mọi ngưòi ơi, mọi người đừng uống rượu nữa đi. Có uống thì uống ít cho nó gọi là có thui. Chứ buổi đi chơi hôm qua mất cả vui vì rượu. Cứ cái đà này, box 80 chỉ đc biết đến qua 2 chữ thui " Sâu rượu " như vậy thì chán lắm. Hix, hồi trc mọi người vui bao nhiêu, bây h thì... suốt ngày rượu, hix cứ đi lần nào là y như rằng lần đó say bét nhè, chẻng bít trời đất là rì, chán lắm.
    To CD: Anh uống ít thui, hix, nếu muh thương ninô thì uống ít thui, đừng say như vậy nữa mà. Chỉ khổ ninô thui, lo cho anh mà anh cứ thế thì.... có ngày chán chẳng buồn
    nói
    Your smile is the most important thing you wear........
    Được h4da4ever sửa chữa / chuyển vào 14:03 ngày 05/05/2003
  6. Songbac

    Songbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Lại say nữa à..........??? Hôm qua tôi về rồi lại uống à..........??? Vừa phải thôi chứ CD, nếu cứ đà này thì hôm nào làm một phát "được làm vua thua làm giặc" nhỉ..........
    THÔI NHÉ.............. GIẬN RỒI ĐẤY.......................................
    Songbac In 1980 family
  7. coo_ddown

    coo_ddown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em xin tự kiểm điểm...............

    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  8. Soldier_lala

    Soldier_lala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
  9. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    tối lên ĐÊ kiểm điểm nhá

    Ai trên đời có thấy sao rơi
    Rơi một lần rồi đi mãi mãi...

    Nightstars in 1980 Family
  10. cafeinlove80

    cafeinlove80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Ham hố nó vừa vừa phải phải thui. Để còn sức khoẻ làm việc khác.
    Rượu: Vui mới uống-->vui mới say. Nhưng đâu phải lúc nào cũng vui. Vì vậy thỉnh thoảng mới say. Con trai đôi lúc cần một cái gì đó để giải toả tâm lý trong cuộc sống có nhiều căng thẳng hàng ngày----->Thông cảm cho người khác khi họ say vì họ đâu có muốn mình say???
    Thỉnh thoảng anh em ta làm đôi ba chén, có chén rượu vào có thể tâm sự với màn đêm, có thể nói ra những điều đang trăn trở mà bất kỳ một cậu con trai nào cũng có mà ít khi nói ra được với người khác.
    Rượu không tốt, nhưng cũng chưa hẳn là xấu anh em nhi`````Nhưng cũng hạn chế dần thui. Mấy lá gan của anh em ta hình như không còn khoẻ khoắn lắm thì phải
    Yêu em, yêu em anh yêu trọn con tim...
    Một lòng này luôn nhớ đến em........

Chia sẻ trang này